Cảnh sát nhật bản đã tìm ra đầy đủ bằng chứng kết tội huấn luyện viên môn võ thuật Sumo Iunichi Iamoto trong việc giết chết cậu học trò 17 tuổi của mình.

Vị huấn luyện viên đã thừa nhận, một ngày trước khi Takasi Saito chết ông ta đã dùng chai rượu đánh vào đầu cậu học trò của mình.

Không lâu sau cái chết của Saito, các võ sĩ Sumo đang là học viên của thầy Iamoto cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Saito là do những trấn thương trong quá trình luyện tập. Tuy nhiên, qua điều tra cảnh sát kết luận rằng những vết thương và vết bầm tím trên thi thể của Saito không thể có do luyện tập.

Mở rộng điều tra ông Iamato đã thú nhận toàn bộ sự thật, ông đã dùng chai rượu đánh cậu học trò của mình. Trong ngày Saito chết ông đã bắt em tập luyện nhiều tới mức mà em không thể tự đứng trên đôi chân của mình nữa. Những võ sĩ khác kể rằng, vài ngày trước đó họ cũng đã đánh đập người thanh niên này.

Thu Hiền (Lenta.ru)
(Vitinfo)