HÃy ĐỢi ĐẤy !
HÃy ĐỢi ĐẤy !
Nếu muốn mua furin thì mua ở đâu vậy? Có ông anh đi Nhật ,nhờ ổng mua mà ổng bảo chả biết nó là cái gì,chưa nghe thấy bao giờ - hay thật.
Ai biết làm ơn chỉ giùm nha,cảm ơn nhiều.
bánh flan à
pó tay, cái kia là purin còn đây là furin.
NVT là chỗ ghi là bán đồ Nhật Bản giá rẻ đúng ko bạn? mìh ngang mấy lần ồi mà chưa ghé ...hnay sẽ ghé để mua 1 e furin bằng thủy tinh (ở đ1o có loại giống h2ih bạn up ko?) ^^ trông đẹp wá
uhm, nhưng nó chỉ trưng thôi, hỏi thì lúc nào cũng bảo chưa có hàng, hết hàng rồi.
chính xác, hôm nay chị tớ vừa mới ra, nó bảo lỗi kỹ thuật, không bán, sang tuần sẽ có hàng mới về. Ngoài biển ghi là giá 15k/mặt hàng vậy mà thấy giá tùm lum hết trơn ah. 1 cái furin giá 30k lận.
đẹp quá, trông xinh xinh iêu iêu
ko biết ở HN có cửa hàng nào bán mấy đồ như vậy ko?
Ở HN có chỗ nào bán ko vậy, thằng bạn tớ vừa đi Nhật về, nó bảo 1 furrin 2000 yên lận, đắt quá nên ko dám mua, tớ nghĩ chắc nó vào cửa hàng gì chứ furin sao đắt như thế đc nhờ, phí ghê cơ, nếu biết chỗ bán ở nhật để nó đi có phải hơn ko
, chả hiểu chui vào chỗ khỉ nào
![]()
thay đổi nội dung bởi: haruko, 22-03-2008 lúc 07:58 PM
Lần cuối cùng tớ đi thì Hachi Hachi [HCM] chỉ có 1 kiểu, 3 màu (3 mẫu hoa văn), 1 cái màu đen hình hoa cúc, màu tím hình hoa j hình cái chuông, và màu đào hoa j k biết. 30k một cái.
Nhưng báo trước là nó kêu in ít thì hay, mà để nó chỗ gió nhiều thì nó kêu réo suốt ngày (vì furin kêu do gió thổi bay tờ giấy ở dưới nên rất dễ kêu), mà cái tiếng thủy tinh va vào thủy tinh mỏng thì nó ong ong, cao cao và cực kì nhức đầu ~"~ Cho nên bạn nào có thì đừng dại dột mà treo ở cửa sổ, tổn thọ đấy.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks