Minna cứ yên tâm là phần dịch đã xong xuôi cả rồi, chỉ còn hậu kỳ thôi, ráng chờ để có sản phẩm sub tốt nhất nhé
Mà nàng HH đang ngập đầu trong công việc và sub, tội ghia
Minna cứ yên tâm là phần dịch đã xong xuôi cả rồi, chỉ còn hậu kỳ thôi, ráng chờ để có sản phẩm sub tốt nhất nhé
Mà nàng HH đang ngập đầu trong công việc và sub, tội ghia
Tập 4
Tập 4 là tập mở ra toàn bộ câu chuyện.
Tôi... không quen chó lắm.
Không chỉ chó, mà cả người nữa phải không?
...
Thế nên, tôi ghét chó.
Tôi cũng ghét cả Yokosuka nữa.
và
Mẹ của chị là người như thế nào?
Bà ấy là người rất dịu dàng.
Cái vòng luẩn quẩn cứ thế kéo dài. Có gì đâu, chỉ là ai cũng khát khao tình mẹ. Có những người, đã từng khát khao.
Nhắn nhủ mọi người là phim này vì thích lắm nên trước khi release đều xem lại một lần vừa để dò lỗi vừa để xem luôn nên mới lâu như vậy. Hẹn gặp lại các bạn với tập 5 vào thứ tư
thay đổi nội dung bởi: HH, 03-01-2014 lúc 09:18 AM
Aka!chan (20-12-2013), ayumi22 (09-10-2013), HuG_To_HuG (08-10-2013), kinniku33 (24-12-2013), kojirou_sasaki (14-10-2013), langxettu (21-10-2013), leyen (27-02-2015), mia_maria3p (01-01-2014), Momo-chan (07-10-2013), ngocnunhan (25-10-2013), pseudonym0212 (07-01-2014), ryo_san (07-10-2013), sara_robert (20-06-2015), THAIHOAVU (05-08-2015), thao33 (13-10-2013), tx56 (08-10-2013)
Chờ đợi mỹ mãn, rút cuộc cũng lại gặp anh zai của e
HH (12-10-2013)
Thích phim ngay từ bài nhạc nền. Nhạc phim với tựa đề A Place In The Sun về cơ bản đã nói lên tất cả
Tập 5
Munesue quay về Yokosuka, cả thế giới trước mắt như nhạt nhòa đi, vì trời nắng nóng hay vì ký ức chưa bao giờ có thể đốt cháy đang dần quay lại thì thầm, "Đừng quên, đừng quên."
Shohei cặp trống không, trên tay cầm tờ tiền khi ấy chỉ là tờ giấy vụn, chẳng có gì ngoài con gấu bông được tặng trong ngày tốt nghiệp tiểu học.
"Và lúc đó anh nhận ra,
Mẹ... chưa bao giờ hiện diện trong đời mình."
Google drive
Hẹn gặp lại các bạn với tập 6 vào thứ 2 nhé
thay đổi nội dung bởi: HH, 06-10-2020 lúc 12:19 PM
Aka!chan (14-12-2013), ayumi22 (12-10-2013), chiii (12-11-2013), HuG_To_HuG (18-10-2013), kinniku33 (24-12-2013), kojirou_sasaki (14-10-2013), langxettu (21-10-2013), leyen (27-02-2015), mia_maria3p (07-01-2014), Momo-chan (13-10-2013), mongmanh (13-10-2013), ngocnunhan (25-10-2013), pseudonym0212 (07-01-2014), ryo_san (25-10-2013), sara_robert (20-06-2015), THAIHOAVU (05-08-2015), thao33 (13-10-2013)
Cảm ơn HH và subteam nha, lâu rồi mình mới có cảm giác chờ đợi một bộ phim phải lòng nhiều như vậy. Đến cảm giác chờ đợi cũng thấy dễ chịu. À, tập 4 mình rất thích khoảnh khắc Munesue nhìn ra đồng cỏ xanh rộng lớn, gia đình Johnny đang chơi đùa, ánh mắt của Munesue lúc ấy.
Phim ngày càng hay khi các câu chuyện dần mở ra và kết nối cùng nhau, và mình nhận ra khi càng hiểu họ thêm một chút, nỗi thương họ càng dày, họ là tất cả các nhân vật trong bộ phim này.
thay đổi nội dung bởi: ayumi22, 12-10-2013 lúc 11:58 PM
HH (13-10-2013), mia_maria3p (01-01-2014), Momo-chan (13-10-2013), mongmanh (13-10-2013)
Ký ức như một bóng ma đeo bám tâm trí ta mỗi ngày. Vứt bỏ nó đi cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ chết. Không ai có thể vứt bỏ ký ức của mình đi được cả. Sau khi gặp bà điếm già Munesue đã cố dồn hỏi một câu " Lúc đó, tôi đã cố cầu xin sự giúp đỡ " Sao anh lại hỏi câu hỏi đó ở cái tuổi này nhỉ, anh không hiểu là cầu xin sự thuơng hại của người khác là một hành động ngu xuẩn nhất sao. Khổ nỗi anh của lúc đó chỉ là một đứa trẻ và những ai làm tổn thuơng tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ ---> tất cả bọn họ đều đáng bị nguyền rủa
ayumi22 (25-10-2013), HH (25-10-2013), pseudonym0212 (18-01-2014)
What will I expecting ? Sắp đến giữa tháng rồi, nhớ bạn HH và bạn ayumi22 quá. 9 năm cho một cuộc hội ngộ ( phim này là 2004 rồi đó nhe )
ayumi22 (14-12-2013)
Hôm rồi có bạn mình cho bộ engsub của phim mà làm biếng coi
Thực ra là mình muốn coi phim subteam dịch đó mà XD
Mình coi phim này đến tập 5 subteam làm lần thứ hai cùng em gái, coi xong ẻm còn thích hơn cả mình
Có hôm em ấy nói: Quá khứ của mỗi người cũng giống như ngày hè nắng nóng ở Yokosuka, người ta cứ mải miết tìm quên quá khứ nhưng càng tìm càng mệt mỏi, cuối cùng chìm trong mơ hồ, say nắng mà ngã quỵ. Người ta không biết rằng còn những ngày nóng hơn nữa ở phía trước, những tưởng đã qua nhưng chỉ là dối mình mà thôi.
Mình hơi không hiểu lắm mà đêm khuya có bạn nhắc phim nhớ ra nên post lại hì hì
HH (20-12-2013), HuG_To_HuG (14-12-2013), mongmanh (27-12-2013)
Tập 6
Có những năm tháng tuổi trẻ khi người ta đã từng tỏa sáng. Năm tháng trôi qua nhạt nhòa, có ai còn nhớ những ước mơ, những khát vọng năm xưa?
Chính người ta, bản thân họ phải chăng cũng có khi đã quên?
Con người khi đã đánh mất chính bản thân mình, thì chính sự tồn tại của họ ở trên đời liệu có ý nghĩa?
Và đối với tất cả mọi người, thì cũng chỉ là cái chết lặng lẽ của một-ai-đó mà thôi.
Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi nhé Vào thấy bạn HuG nhắc đã giữa tháng 12 mà giựt mình, thời gian trôi véo véo
thay đổi nội dung bởi: HH, 06-10-2020 lúc 12:21 PM
Aka!chan (20-12-2013), ayumi22 (21-12-2013), chiii (22-12-2013), HuG_To_HuG (20-12-2013), kinniku33 (24-12-2013), langxettu (23-02-2014), leyen (30-01-2015), manhtv01235 (23-12-2013), mia_maria3p (01-01-2014), Momo-chan (20-12-2013), pseudonym0212 (07-01-2014), sara_robert (20-06-2015), THAIHOAVU (05-08-2015), totoro (13-07-2015)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks