>
Trang 2/2 đầuđầu 1 2
kết quả từ 11 tới 14 trên 14

Ðề tài: KAT-TUN Manual

  1. #11
    Chonin
    NaseAsumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32622
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 8
    Thanks
    2
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Trích Nguyên văn bởi wendylucian View Post
    Trong mấy cái show mới không có cái nào khủng hoảng tinh thần tôi bằng cái cảnh tượng này

    Không những một lần mà là hai lần
    Kame ới anh làm j thế này
    Chữ ký của NaseAsumi

  2. #12
    Ninja
    wendylucian's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74751
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 155
    Thanks
    93
    Thanked 199 Times in 67 Posts
    Cái này là do ép buộc đó cô!
    Lúc đầu chàng Rùa đánh hơi được nguy hiểm đã trốn sau lưng Koki rồi nhưng ko ngờ bị cả đám lôi đầu ra!
    Tất cả chỉ muốn lấy Kame ra đỡ đạn!
    Nhưng cuối cùng Koki cũng dính nốt
    Chữ ký của wendylucian
    WE ARE KAT-TUN

    https://www.facebook.com/akanishi.jin.vnfc

  3. #13
    Shokunin
    Macy23's Avatar


    Thành Viên Thứ: 165649
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 36
    Thanks
    46
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Nhớ màn này nè, ôi anh ta còn chu mỏ ra luôn cơ biết trước rồi nên mới vậy chứ kêu "tai nạn" thì làm gì chu mỏ và cười toe toét sau đó còn màn mặc áo... nữa chớ trời quơ mấy màn cosplay của mấy ông này toàn shock điện cho tim người xem ấy

  4. #14
    Ninja
    wendylucian's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74751
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 155
    Thanks
    93
    Thanked 199 Times in 67 Posts
    Tanaka Koki Manual No.78 (4/8/2013)


    Xin lỗi vì muộn thế này tôi mới có thể viết lời nhắn cho các bạn
    Nói thế nào đây nhỉ? Dạo gần đây chẳng có gì tốt đẹp với tôi cả.
    Tình trạng sức khỏe của cả bố và mẹ tôi đều không tốt.
    Tôi phải về chăm sóc cho họ, giúp đỡ việc nhà và những việc nhỏ nhặt như đưa đón đứa nhóc thứ năm trong gia đình tôi.
    Tôi cứ băng khoăn rằng có phải bản thân mình đã bắt đầu trưởng thành hơn, chắc chỉ được trong chốc lát thôi ấy nhỉ?

    Các bạn biết không, giữa những anh em trong nhà thì tôi luôn là đứa hay gây chuyện nhất và khiến mọi người phải lo lắng. Điều đó luôn khiến tôi phải suy nghĩ, tôi tự nhủ rằng mình phải làm gì đó để đền đáp công ơn của bố mẹ mình dù là từng chút từng chút một.
    Tôi đã nhắc đến điều này rất rất nhiều lần, như là chúng ta không ai có thể tự sinh ra và có thể lớn lên một mình không ai nuôi nấng, trong các bạn chắc cũng có những người đang trải qua cái tuổi "con nít tập làm người lớn" nhưng...
    Như có câu nói "Gia đình và tiền tài không phải là mãi mãi". Có rất nhiều chuyện các bạn có thể làm ngay bây giờ để báo đáp họ. Như tôi, tôi chỉ mong rằng khoảng thời gian còn lại bố mẹ tôi có thể sống an nhàn, dành trọn quãng đời còn lại để vui cười.
    Tôi không có "phức cảm mẹ" hay "phức cảm bố", tôi chỉ là rất yêu mến họ.


    Mh~~


    Nói thế nào nhỉ, ngay bây giờ không phải là tôi đang cố diễn đâu!
    Tôi cảm thấy bi quan lắm.
    Tôi nghĩ rằng: "Khi còn có thể hãy thật vâng lời bố mẹ nhé và hãy tận hưởng mùa hè này của các bạn đi nào!"




    Kế đến



    Adeu (⌒▽⌒)
















    Làm bài tập về nhà đi nha!

    Moaz


    Engtrans: kt-newsinfo@Lj
    Vtrans: @wendylucian
    thay đổi nội dung bởi: wendylucian, 09-08-2013 lúc 11:20 AM
    Chữ ký của wendylucian
    WE ARE KAT-TUN

    https://www.facebook.com/akanishi.jin.vnfc

Trang 2/2 đầuđầu 1 2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •