Chập tối ngày 28/8, Graeme Glass cùng vợ trở về nhà thì phát hiện kính cửa sổ đã bị đập vỡ. Chưa kịp hoàn hồn với ý nghĩ nhà có trộm, hai vợ chồng lại được phen bất ngờ khi bước vào nhà bếp: laptop, máy ảnh và ví của ông Graeme xếp ngay ngắn trên bàn ăn cùng với một quả bóng rổ và đôi găng tay mới tinh. Bên cạnh là một bức thư viết láu.


Sự việc quá đỗi lạ lùng khiến ông Graeme Glass - Chủ tịch Hiệp hội Khúc côn cầu trên băng New Zealand - hoang mang nhiều hơn là giận dữ.



Rõ ràng trong ngày thứ Ba hôm ấy, tên trộm đã đột nhập vào gia trang nhà ông ở Queenstown, cuỗm đi chiếc một laptop trị giá 1.200 USD, một máy ảnh và chiếc ví bên trong có thẻ tín dụng American Express.



Rồi cũng chính hắn, lần thứ 2 trong ngày, quay lại hiện trường để tha thiết bày tỏ sự ăn năn: trả lại hết đồ ăn cắp và đồ mới mua bằng thẻ tín dụng của khổ chủ, kèm theo đó là bức thư xin lỗi “mùi mẫn” không chê vào đâu được.




Được viết trên trang giấy xé nham nhở từ một cuốn nhật ký, đại để nội dung bức thư được trình bày như sau: “… Tôi thực sự lấy làm tiếc vì hành động xâm hại sự riêng tư của gia đình ngài. Tôi hiểu rằng sau vụ việc hôm nay chắc chắn ngài sẽ đi báo cảnh sát, và họ sẽ dễ dàng truy tìm ra tôi bởi một số người hàng xóm đã nhìn thấy mặt tôi.



Nhưng quả thực là tôi không muốn ngồi tù chút nào. Tôi viết những lời chân thật này để nói rằng, giá như tôi đã không dại dột gây ra việc đó. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói lời xin lỗi…”



Chưa hết, gã còn hứa hẹn sẽ hoàn trả lại ông Graeme đầy đủ số tiền sửa kính cửa sổ, “khi nào tôi có đủ tiền”.



Và quả thực đúng như đã hứa, hôm 10/9 tên trộm đã bí mật quay trở lại hiện trường lần thứ 3, để lại cho gia chủ 150 USD giấu dưới một tảng đá ngay trước cửa nhà.



Số tiền hào phóng này gấp rưỡi chi phí mà ông Graeme đã bỏ ra để sửa sang lại cửa kính (thực tế chỉ mất 100USD), tuy nhiên sự trở lại của tên trộm khiến ông cảm thấy bất an về tình trạng an ninh của gia đình.



Thanh tra Constable Lisa Scott cho biết sở cảnh sát Queenstown, New Zealand sẽ vẫn tiến hành điều tra bất chấp tên trộm láu cá có bày tỏ sự hối lỗi thế nào. Hiện cảnh sát đang kiểm tra các đoạn băng an ninh ở một số cửa hàng trong thành phố, với hy vọng chộp được hình kẻ ôm trong tay quả bóng rổ hiệu Nike - thứ mà sau đó hắn bỏ lại trong nhà ông Graeme.



Theo miêu tả của một số nhân viên bán hàng, kẻ tình nghi có thể là một thanh niên gầy gò khoảng hơn 20 tuổi, tóc vàng và dài đến ngang vai.



Hải Minh

Theo Nzherald/Dan Tri