>
Trang 2/2 đầuđầu 1 2
kết quả từ 11 tới 13 trên 13

Ðề tài: [Thơ thẩn] Nơi tự kỷ của các đại thi hài.

  1. #11
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Qua hết đêm này ta với thơ
    Thơ là thơ thẩn, chỉ thẩn thơ
    Đêm này huyền diệu thơ xin ghé
    Chỉ một đêm thôi, thơ ngủ nhờ.

    Qua hết đêm này thơ tới không
    Hay là trôi tận cõi thiên không?
    Giao thừa đêm lạnh ai có thấu
    Chẳng biết tình ai có động lòng...

    Qua hết đêm này thơ ở đâu
    Núi cao, vực thẳm hay sông sâu?
    U tịch hồn ai sầu lẻ bóng
    Thơ là thơ thẩn được bao lâu.

    Qua hết đêm này không có thơ
    Ta về ôm lại bao giấc mơ
    Giá đừng tỉnh giấc, đừng trăn trở
    Bởi nhân tình sao quá hững hờ.


    Bài thơ sau cuối tạm biệt một năm 2012 đầy biến động. Sau này không làm thơ nữa
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    Momo-chan (01-01-2013), snowdog (01-01-2013)

  3. #12
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,082
    Thanks
    1,146
    Thanked 7,052 Times in 1,456 Posts
    Năm cũ hờ hững trôi đi
    Trong ta còn lại chút gì xót xa ?
    Thôi thì những gì đã qua
    Bỏ vào dĩ vãng nhạt nhòa, hư vô.
    Năm mới sao thật mơ hồ...
    --

    Bản Full trên FB

  4. The Following 3 Users Say Thank You to KHA For This Useful Post:

    Kasumi (01-01-2013), Momo-chan (01-01-2013), Sergeant Keroro (01-01-2013), snowdog (01-01-2013)

  5. #13
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Đợi chờ gì đây ?
    Đó chỉ là buổi bình minh lạnh giá
    Ánh mắt run rẩy
    Trong màn sương tê cóng
    Đôi chân nhỏ bé
    Phải không đã tan biến vào đêm
    Thức dậy đi tôi ơi đừng ngủ nữa
    Không mi sẽ vỡ tan trong cô đơn
    Khi cơn mưa băng giá đang về
    Chữ ký của maxttien

Trang 2/2 đầuđầu 1 2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •