Tokyo - 11/12/2012
Đây sẽ là chuyến du ngoạn cuối cùng của mùa thu năm nay. Tokyo mấy ngày này nhiều gió, báo hiệu cho sự ra đi của mùa thu.

Đường phố Tokyo vào mùa thu
Đầu tiên, chúng ta cùng trở lại vườn Rikugi, một trong những khu vườn có cảnh quan đẹp nhất Tokyo. Khác xa với quang cảnh đang ở đỉnh cao của tuần trước, hôm nay, từ khu vực đồi Fujishirotoge đến kênh Tsutsuji, những cây thích đang chuyển màu nâu cháy và có lẽ mùa thu sẽ chẳng kéo dài được đến cuối tuần.

Ao ở vườn Rikugi

Những chiếc lá đang dần khô héo

Một chú bồ câu trong vườn

Nhìn từ đồi Fujishirotoge

Kênh Tsutsuji

Khung cảnh gần Tsutsuji Chaya

Một vài nhánh phong hiếm hoi còn đỏ lá
Điểm dừng kế tiếp là công viên Shinjuku, dù mùa xuân hay mùa thu thì đây cũng là địa điểm thu hút khách du lịch bật nhất Tokyo.

Trên đường đến công viên Shinjuku

Những cây anh đào trong công viên

Điểm nhìn khả quan nhất ở vườn Nhật

Nhiều du khách say sưa chụp ảnh đình Goryo

Nhìn từ đình Goryo

Momijiyama
Ghé qua viện nghiên cứu thiên nhiên, một vườn thực vật nằm ở phía nam Tokyo. Viện gồm nhiều hệ động thực vật phong phú đồng thời cũng là một trong những điểm nhìn đẹp vào mùa thu ở Tokyo.

Quang cảnh ở viện nghiên cứu thiên nhiên

Thân cây sần sùi trong như vảy rồng

Nước trong ao đã sắp đóng băng
Điểm dừng cuối cùng trong hành trình của chúng ta là vườn Happo, đây vừa là vườn, vừa là nhà hàng và cũng là nhà trà, cách viện nghiên cứu khoảng 15' đi bộ.

Những mái che trong khuôn viên vườn

Vườn Happo

Một nhánh phong xinh xắn

Trông như một giấc mơ
Vậy là hành trình khám phá mùa thu dọc các miền của nước Nhật tạm khép lại tại đây. Như những cây mộc lan ở công viên Shinjuku, khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống cũng là lúc những nụ hoa bắt đầu chớm nở, bắt đầu vòng xoay bất tận đón chào cuộc sống tươi đẹp.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng JPN trong suốt mùa thu. Hẹn gặp lại vào mùa lá đỏ năm sau nhé ^^
Kasumi@JPN
Ảnh: japanguide
Bookmarks