>
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 15

Ðề tài: Profile + Discography (Please No Comment Here) | Updated Link Down DVD Cruising ~HOW CRAZY YOUR LOVE~

  1. #1
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts

    Profile + Discography (Please No Comment Here) | Updated Link Down DVD Cruising ~HOW CRAZY YOUR LOVE~

    Profile :




    • Nghệ danh: YUI
    • Tên thật : Yui Yoshioka 吉岡 唯 (Cát Cương Duy)
    • Ngày sinh: 26.03.1987
    • Chòm sao: Bạch Dương
    • Nơi sinh: Fukuoka
    • Chiều cao: 155cm
    • Nhóm máu: AB
    • Nơi yêu thích: Shingu no umi <-- bãi biển gần nhà
    • Sở thích: xem phim, đọc sách, chơi ghita, cầu lông

    - Tham gia buổi thử giọng tại Sony Group SD vào 03/2004 với số điểm cao nhất.
    - Trong buổi diễn đầu tiên trên đường phố, YUI chơi bài Goodbye to you của Michelle Branch.
    - YUI thuộc Stardust Music Agency, cùng công ty với Takahashi Hitomi, Orange Range và K.
    - Chương trình phát thanh của YUI trên đài FM Fukuoka có tên là "YUI's Girl's Fight !", phát sóng vào mỗi tối thứ 6 từ 9:00pm -> 9:30pm.
    - Người YUI tôn kính nhất là: Avril Lavigne, Alanis Morisette, Yaida Hitomi, và Suga Shikao.
    - YUI được so sánh với Yutaka Ozaki ở Japan. Một Yutaka Ozaki mới?
    - YUI sử dụng đàn ghita hiệu Fender Acoustic GA-45SCE và GDC-200SCE...

    YUI 5 lần liên tiếp giành được vị trí nhất bảng trong bảng xếp hạng Oricon với 5 single từ Summer song -> to Mother
    ♥ Hiện nay YUI không còn trong Seven Studio mà đã chuyển sang G8! Recordings
    __________________________________________________ _

    YUI là một ca sĩ J-Pop/J-Rock thuộc Sony Entertainment.

    YUI với riêng hẳn một chương trình phát thanh trên đài FM Nhật “YUI's Girl's Fight !” phát sóng vào 9:00 -> 9:30 tối thứ sáu hằng tuần và giọng ca siêu đẳng đã thu hút được một lượng fans lớn ở Nhật. Thế nhưng ít ai biết cô từng phát triển sự nghiệp ở miền quê Fukuoka và từng đi hát trên đường phố... Nhưng trên hết, tài năng âm nhạc của YUI chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ cô và ca sĩ nước ngoài: Avirl Lavigne.

    Khi còn nhỏ, YUI bị ảnh hưởng lớn từ mẹ cô về sở thích ca hát. Ngay cả khi bài hát ở chiếc máy hát trong xe của mẹ bị hư, cô bé YUI vẫn có thể nghêu ngao hát nó ở bất cứ lúc nào bởi cô nhớ rõ giai điệu và có khả năng chuyển tải cảm xúc vào lời hát rất chân thành.

    nh hưởng thứ hai từ mẹ cô nữa là viết nhật kí bằng thơ. Hầu như suốt từ năm thứ 3 trung học cho đến đại học, người ta có thể tìm thấy trong phòng YUI một hàng nhật kí bằng thơ trên kệ sách. Chính điều đó đã giúp YUI định hướng tốt hơn cho việc sáng tác ca khúc sau này.

    Niềm say mê âm nhạc của YUI càng bộc lộ mãnh liệt hơn mỗi lần khi cô đến tiệm đĩa. Vì không có đủ tiền để mua thật nhiều CD như cô muốn nên YUI đành bỏ thời gian để nghe thử tại chỗ những ca khúc này. Mỗi lần như thế, trên đường từ tiệm đĩa về, YUI thường bắt gặp những người biểu diễn trên đường phố. Sau khi xem họ, YUI quyết định rời trường cấp 3 và theo đuổi giấc mơ âm nhạc đựơc ấp ủ bấy lâu nay của mình.

    Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thôi thì chưa là gì cả… Một ngày khi YUI tình cờ cầm trong tay đĩa hát của Avril Lavigne, cô đã ngạc nhiên vì âm nhạc của Avril khác hẳn với những gì cô được nghe trước giờ, nhất là đối với nhạc truyền thống Nhật Bản. Kể từ giây phút ấy, trong YUI nhen nhóm ý nghĩ sẽ tự viết nhạc và chơi Guitar để thể hiện cảm xúc mạnh mẽ trong ca từ mà cô muốn diễn đạt. Từ suy nghĩ tự phát, YUI đã mạnh dạn hát đệm bài “Goodbye to you” của Michelle Branch và biểu diễn ghita cùng với cộng sự ngay giữa đường phố Nhật Bản.

    Không lâu sau, cô bé YUI ngày đó đã gây xôn xao trong giới dư luận khi trở thành thí sinh có điểm số cao nhất tại buổi thử giọng của Sony Group SD (03/2004). Điều đó gây dựng lòng tin cho YUI rất nhiều khi thực hiện single đầu tay “It’s happy line” vào đúng dịp Noel (2004/12/24) và đã gây được nhiều sự chú ý. Single thứ 2 “Feel my soul” (2005/02/23) được giới thiệu trên các đài phát thanh đến 6 lần mỗi tuần.

    Đồng thời, cô cũng cho biết biển là nơi cô cảm thấy yên bình và nhẹ nhàng nhất nên tới tận bây giờ, mỗi khi muốn sáng tác YUI lại chăm chỉ trở lại nơi yêu thích ấy. Thế là từ đó lại lần lượt sản sinh ra 2 đứa con tinh thần khác như “Tommorrow’s way” (2005/06/22) và “Life” (2005/11/09).

    2005 cũng là năm YUI bắt đầu theo học trường “Huấn luyện âm nhạc” để trau chuốt hơn cho giọng ca của mình. Ở đó, cô còn học thêm về cách đánh những dây đàn, viết lời và soạn những giai điệu.

    Buổi diễn đầu tiên của cô trên sân khấu diễn ra tại Live House. Và để tô điểm cho sự nghiệp đang trên đường tiến triển tốt đẹp của mình, YUI phát hành Single thứ 5 “Tokyo” vào (2006/01/18).

    Thêm vào đó, 2006/06/17 là buổi công chiếu bộ phim "Taiyou no Uta" mà YUI mà YUI được tham gia với tư cách là diễn viên chính (đây là một trong số bộ phim có mặt trong Cannes Film Festival 2006). Trước đấy, YUI nhận được không ngớt lời khen ngợi trên diễn đàn BBS qua bộ phim “Fukigen na Jiin”.

    Credits to Hine @ yuifans.com
    thay đổi nội dung bởi: fighting, 07-02-2012 lúc 02:05 AM
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  2. The Following 8 Users Say Thank You to zey For This Useful Post:

    amy_1996_kute (26-03-2011), cavang_chan (03-04-2011), kirichan19 (07-09-2011), lynkloo (01-04-2012), nh0kyue (19-05-2012), nhim_2826 (11-11-2010), thao33 (26-06-2010), Walkin'InDaRain (18-07-2010)

  3. #2
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    Bài dịch này kiếm được ở YUI @ KY, là Story về YUI trên offical site

    Chương 1: Cảm hứng với âm nhạc

    Chào các bạn! Tôi là YUI. Single đầu tay của tôi "Feel my soul" đã được phát sóng từ tuần này. Tôi nghĩ là tôi phải "tự giới thiệu" hơn 6 lần mỗi tuần để mọi người có thể biết đến tôi. Chương 1: cảm hứng với âm nhạc.

    Tôi, dưới sự ảnh hưởng của mẹ tôi, thích "những việc" như ca hát từ khi còn nhỏ. Bởi vì tôi luôn nghe ca khúc đó, khi chiếc máy hát trong xe của mẹ tôi bị hư, tôi vẫn nhớ rõ ràng giai điệu của nó. Lúc nào tôi cũng có thể nghêu ngao nó, trong xe, trong phòng, trên đường từ trường về nhà, và kể cả lúc tắm. Đôi khi mẹ tôi thấy phiền và nói "thật là ồn ào!!"

    Sau đó, lại là ảnh hưởng từ mẹ tôi, từ năm thứ 3 trung học nhật ký của tôi được chuyển thể sang thành thơ. Trong tập vở đại học, tôi viết mọi thứ tôi có thể nghĩ tới và mọi thứ tôi thấy được. Và bây giờ tôi đã có nguyên một hàng nhật ký trên kệ sách - đó là những gì tôi đã viết được.

    Có những ngày tôi muốn nghe tất cả các loại nhạc, tôi tới tiệm CD. Mặc dù tôi muốn mua tất cả chúng nhưng mà lại không có đủ tiền để mua. Nên cuối cùng tôi phải nghe những ca khúc mới ngày tại tiệm CD bằng máy nghe nhạc ở đó.

    Khi tôi nghe album nhạc đầu tay của Avril Lavigne, tôi thật kinh ngạc. Âm nhạc của cô ấy hoàn toàn khác với nhạc truyền thống của Nhật tôi đã được nghe. Khi tôi biết cô ấy cũng độ tuổi của tôi và cô ấy tự viết nhạc cho mình tôi rất khâm phục.

    Từ đó, tôi nói với chính mình "Tôi muốn việt nhạc và tự chơi ghita". Trong tôi có một cảm giác rất mạnh mẽ mà ko gì có thể ngăn cản tôi được.

    "Tôi sẽ chọn con đường âm nhạc" tôi nói với chính mình như vậy trong khi tôi hoàn toàn ko biết con đường này có tốt cho tôi ko hoặc tôi phải làm gì để có thể trở thành một nhạc sĩ........
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  4. The Following 7 Users Say Thank You to zey For This Useful Post:

    cavang_chan (03-04-2011), iu_uppa_nhut (01-07-2010), kirichan19 (07-09-2011), lynkloo (01-04-2012), nhim_2826 (11-11-2010), thao33 (26-06-2010), Walkin'InDaRain (18-07-2010)

  5. #3
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    Chương 2: Con đường đến với âm nhạc

    Chào các bạn, tôi là YUI. Bộ phim "Fukigen na Jiin" cuối cùng đã được công chiếu. Đọc được những bài viết "Tôi đang xem phim này!" và cảm nhận của họ trong diễn đàn BBS làm tôi rất vui.

    Àh, tuần này tôi muốn nói về "Con đường thật sự đưa tôi đến với Âm nhạc".

    Mạc dù với quyết tâm "tôi muốn đi theo con đường Âm nhạc" mạnh mẽ trong tôi, suốt thời gian khi tôi mới vào trung học, tôi ko thể tập trung vào Âm nhạc, tôi rất mơ hồ. Có lúc tôi còn thiết phục mình "chắc ko có cách nào mình có thể đi theo đường Âm nhạc?". Tuy nhiên khi tôi thấy mình cứ mãi đau khổ, không thể vứt bỏ, tôi đã quyết tâm "ruốt cuộc, tôi vẫn msuoon đi theo con đường Âm nhạc".

    Vì vậy tôi quyết định rời khởi trung học và theo đuổi con đường Âm nhạc của chính mình. Có những lúc tôi như mất phương hương "tôi phải làm gì bây giờ?" tôi giao phó tất cả cho chúa.

    Lúc đó, có rất nhìu người biểu diễn trên đường phố. Trong số họ, có một band nhạc làm tôi chú ý tới. Sau khi xem họ biểu diễn, tôi hỏi họ "tôi phải làm gì để theo đuổi sự nghiệp Âm nhạc?"

    Mọi người trong band nhạc nhìn tôi rất ngạc nhiên, và nói với tôi có những trường Huấn Luyện Âm Nhạc dạy sáng tác và chơi ghita. Sau đó, như một phép màu, tôi đã vào học ở trường Huấn Luyện Âm Nhạc - VOICE.

    Ở đó, tôi bắt đầu bài học đầu tiên về ghita. Tôi học cách đánh những dây đàn, soạn giai điệu, và viết lời. Tôi luyện tập ghita rất nhìu khi tôi về tới nhà.

    Đến tối, tôi phải đi ra ngoài để luyện tập bởi vì tập ở nhà đã làm phiền tới hàng xóm của tôi. Tuy nhiên, khi tôi luyện tập ở gần một nhà máy, âm nhạc của tôi lại làm người ở đó nổi nóng. Nếu có được một nơi không có ai........nghĩ tới đó, tôi lấy xe đạp và đạp thật nhanh tới Shingu no Umi và đồng lúa gần đó với chiếc ghita trong tay. (Đây cũng là nơi tôi sáng tác single "It's happy line").

    Cho tới bây giờ, đây vẫn là nơi tôi yêu thích nhất. Đó là nơi tôi có thể hát, là nới tôi thấy nhẹ nhàng nhất.
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  6. The Following 5 Users Say Thank You to zey For This Useful Post:

    cavang_chan (03-04-2011), kirichan19 (07-09-2011), lynkloo (01-04-2012), thao33 (26-06-2010), Walkin'InDaRain (28-07-2010)

  7. #4
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    Chương 3: Gặp gỡ mọi người

    Chào các bạn, tôi là YUI. Từ khi bộ phim "Fukigen na Jiin" được chiếu từ 17.01 tới bây giờ, tôi đã đi đến nhìu nơi ở Kyushu để quảng cáo cho single "It's happy line" và ngày 23.02 cho single đầu tay "Feel my soul".

    Mặc dù tôi là người ở Kyushu, nhưng tôi vẫn thấy hơi sợ khi tới thăm những nơi tôi chưa từng tới. Tôi rất vui vì mọi người ở đây chào đón tôi rất nhiệt tình. Chào mọi người, cảm ơn rất nhiều vì điều đó. Lúc này tôi cảm thấy rất vui.

    Àh, tuần này tôi muốn nói về chính tôi lúc vào học trường Huấn Luyện Âm Nhạc.

    Ở trường Huấn Luyện Âm Nhạc có một không khí "tất cả mọi người ở đây yêu nhạc rất điên cuồng". Ko giống như những trường trung học bình thường khác, mọi người ở đây ai cũng có mục tiêu rõ ràng, và học đặt 100% tâm quyết vào luyện tập để đạt được "mục tiêu" của họ. Toi luôn nhắc nhở chính mình phải cố gắng nhìu hơn nữa.

    Đây là nơi bạn ko chỉ được học ghita, viết lợi và soạn nhạc, mà bjan còn được học "những điều quan trọng trong cuộc sống".

    Để xây dựng lòng tin, chúng tôi bày tỏ suy nghĩ của mình và biết ơn mọi người vì chúng tôi đối sử với nhau rất chân thành. Tôi nhận ra được nhìu điều sau khi học hỏi tin tưởng vào người khác. Đây là điều tôi ko thể nhận thấy vào những ngày tôi chỉ biết nghĩ cho chính mình. Tôi đã thay đổi......

    Đây thật sự là một nơi ko thể thay thế, là nơi rất quan trọng. Tôi thật sự cảm thấy "ấm áp". Có đôi lúc tôi đăng ký hát mở màn tại buổi diễn của các "anh chị" để tự khích lệ và giúp mfinh vượt qua được nổi sợ hãi khi đứng trên sân khấu. Họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhìu.

    Buổi diễn đầu tiên của tôi là trên đường phố cùng với các "anh chị". Tôi giúp họ đánh ghita, và hát điệm cho "Good Bye To You" của Michelle Branch. Buổi diễn đầu tiên của tôi trên sân khấu là tại Live House, lúc đó tôi ca khúc đầu tiên tôi sáng tác "Why me". Ko giống như biểu diễn trên đường phố, lúc trên sân khấu tôi rất căng thẳng. Nhưng khi hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, tôi cảm thấy mình trình bày tốt và rất hài lòng.

    Ca khúc kế tiếp tôi sáng tác là "It's happy line", khi viết ca khúc này tôi gặp một chút khó khăn cho phần lời ca khúc. Tới một ngày trước ngày tôi phải diễn trên sân khấu, mặc dù tôi đã viết xong phần lời cho điệu nhạc A và B, tôi vẫn ko thể trình bày nó vì có một số đoạn vẫn còn thiếu lời đệm. Cuối cùng tôi dùng tiếng anh cho phần lời còn bị trống.

    Mặc dù tôi gặp rất nhìu người ở đây, những người ở trường Huấn Luyện Âm Nhạc sẽ luôn là những người quan trọng trong cuọoc đời tôi. Bây giờ, khi có cơ hội về lại Fukuoka, nơi đánh dấu sự bắt đầu sự nghiệp Âm nhạc của tôi, tôi sẽ biểu diễn trên đường phố, nới mà tôi và các "anh chị" từng diễn. "Tôi sẽ ko bao giờ quên được giấy phút đầu tiên ấy" - Tôi có thể ko hiểu được điều này nếu tôi ko học ở trường Huấn Luyện Âm Nhạc.
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  8. The Following 5 Users Say Thank You to zey For This Useful Post:

    kirichan19 (07-09-2011), lynkloo (01-04-2012), nhim_2826 (11-11-2010), thao33 (26-06-2010), Walkin'InDaRain (28-07-2010)

  9. #5
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    Chương 4: Buổi thử giọng

    Chào các bạn, tôi là YUI. Ngày 23.02 đang tới gần, hôm đó sẽ là ngày phát hành singe "Feel my soul". Chỉ nghĩ tới việc công sức của tôi được làm ra CD, bán tại các tiệm băng nhạc, và nhìu người sẽ hỏi mua nó, làm tôi rất vui. Hiện tại tôi đang thâu âm cho single kế tiếp.

    Àh, lần này tôi muốn nói về buổi thử giọng, từ buổi thử giọng này mà tôi mới có cơ hội ra single đầu tay này. Năm ngoái, khi tôi còn ở trong trường Huấn Luyện Âm Nhạc, giáo viên của tôi đã khuyến khích tôi đăng ký buổi thử giọng SD tại Sony Music. Buổi thử giọng có nhìu bước. Đầu tiên phải gởi băng cassette tới cho họ, sau đó tôi đi tới hội trường để nói chuyện, hát và trình diễn trước một máy quay phim. Và cuối cùng là buổi thử giọng tại tòa nhà Sony ở Tokyo Nogizaka.

    Chủ để là "dù sao đi nữa, tôi vẫn là chính tôi".

    Tôi nghĩ chỉ có 10 người tham gia. Tôi ko hề biết chúng tôi là 10 người cuối cùng được chọn từ 20,000 thí sinh. Tôi sẽ đi tới Tokyo cho buổi thử giọng. Đó là lần đầu tiên tôi tới Tokyo và là lần đầu tiên đi máy bay. Trước giờ, tôi chưa từng đi đâu ra khỏi Fukuoka. Tôi thấy sợ khi gần tới phiên tôi lên biểu diễn; nhưng tôi tự nói với chính mình "dù sao đi nữa, mình sẽ làm hết khả năng của mình!".

    Tôi chọn "Why me" và "It's happy line", 2 ca khúc cho buổi thử giọng. Đây là 2 ca khúc đầu tiên tôi viết. Khi gần tới phiên của tôi, tôi hỏi họ "tôi có thể ngồi để hát không?". Mặc dù những người khác đứng để hát, nhưng tôi nghĩ tôi có thể hát, chơi ghita tốt hơn lúc ngồi, vì đây là phong cách của tôi.

    Đây là tư thế thoải mái nhất để hát và chơi ghita, vì đây là cách tôi biểu diễn trên đường phố và khi luyện tập, khi tôi chơi ghita tọi đồng lúa, bờ biển gần nhà Shingu no Umi.

    Và vậy là đã tới phiên của tôi, sau phần giới thiệu của MC, tôi ngồi giữa sân khấu, chơi ghita và hát một cách vui vẻ. Sau khi hoàn thành "It's happy line", tôi hát tiếp mọt phần của "I know".

    Vì vậy, thật sự tôi đã hát 3 bài trong khi chỉ dự định có 2 bài. Tôi hst bài thứ 3, là bài tôi vừa sáng tác trước đó không lâu, theo yêu cầu của khán giản. Sau đó, tôi cảm thấy tội cho ban tổ chức, vì tôi đã gây phiền phức cho họ.

    Lần đầu tiên của tôi tại Tokyo, cho buổi thử giọng, đã kết thúc.
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  10. The Following 6 Users Say Thank You to zey For This Useful Post:

    iu_uppa_nhut (01-07-2010), kirichan19 (07-09-2011), lynkloo (01-04-2012), nhim_2826 (11-11-2010), thao33 (26-06-2010), Walkin'InDaRain (28-07-2010)

  11. #6
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    Chương 5: Ở Tokyo

    Chào các bạn, tôi là YUI. Single "Feel my soul" của mình sẽ được phát hành vào tuần tới. Tới giờ tôi đã đi khắp nơi ở Kyushu cho các buổi quảng cáo. Và bây giờ tôi sẽ đi tới các nơi khác trong cả nước cho tới cuối tháng 3. Sẽ có những buổi phát hình trên TV, vì vậy mọi người ở gần, nếu có thời gian có thể tới xem tôi biểu diễn hoặc xem trên TV.

    Àh, lần này tôi muốn nói về việc tới Tokyo.

    Sau buổi thử giọng, tôi đã ký hợp đồng với Sony Music Recording gr8. Ngay lúc đầu, ông chủ muốn bắt đầu công việc nhanh nhất có thể, và tôi đã được gặp mặt mọi người trong đoàn. Cảm giác "tiến về phá trước và làm việc để cho ra single đầu tay" làm tôi rất phấn khởi.

    Quá trình chuẩn bị cho single diễn ra rất xuôn xẻ. Phần lời hát cũng được viết nhanh hơn mọi khi. Ngay trước khi chuyển tới Tokyo, tôi đã viết single "Feel my soul". Mặc dù tôi hơi lúng túng, nhưng vẫn muốn tiếp tục...". Tôi đặt tất cả suy nghĩ của mình vào bài hát. Một vài lần thâu thử đã được thực hiện, và tôi đã đi đi về về giữa Fukuoka và Tokyo một vài lần để thâu âm.

    Sau khi quá trình thâu âm hoàn tất, chúng tôi đến Kujikuri để thực hiện một video vào tháng 7(một video giới thiệu về tôi và ca khúc của tôi). Mặc dù tôi có cảm giác là người trong video không phải là tôi, nhưng tôi vãn rất vui và xem nó nhìu lần khi video được quay xong.

    Lúc đó đã là giữa tháng 9 khi tôi chuyển tới Tokyo. Tôi cảm thấy ko dễ chịu khi phải rời Fukuoka và tới sống ở Tokyo. Ở đây ko có nhìu ko gian, ko khí thì ô nhiễm và ko có được bầu trời đẹp như ở Fukuoka. Khi tôi đi tới Shingu no Umi, tôi luôn mang theo máy hình và chụp rất nhìu hình.

    Bắt đầu từ tháng 10, chương trình của tôi tại Fukuoka FM sẽ bắt đầu; nên từ tháng 10 tôi sẽ có nhìu cơ hội về Fukuoka 2 lần mỗi tháng để thâu âm. Toi cảm thấy rất vui khi được trở về, "quê hương là nơi thật xinh đẹp".

    Tôi phải nói chuyện một mình cho chương trình tại Fukuoka FM. Nó thực hiện hơn 3 lần so với bây giờ; tôi đã làm hết sức nhưng vẫn không làm tốt được. "Khả năng nói chuyện của tôi thật tệ, nhưng tôi sẽ cố gắng nhìu hơn nữa!". Tôi cố gắng luyện tập nói chuyện một mình về đủ thứ đề tài tôi có thể nghĩ tới.

    Suốt tháng 12, single "It's happy line" của tôi được phát hành giới hạn tại Kyushu. Tôi còn có chương trình riêng của mình. Tôi cảm thấy "thật là tuyệt vời khi ca khúc của tôi tới được với nhìu người". Tôi rất vui mừng khi thấy CD của tôi đuợc bày bán ở các tiệm CD.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã nữa năm từ ngày thử giọng. Suốt thời gian này cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  12. The Following 5 Users Say Thank You to zey For This Useful Post:

    kirichan19 (07-09-2011), lynkloo (01-04-2012), nhim_2826 (11-11-2010), thao33 (26-06-2010), Walkin'InDaRain (28-07-2010)

  13. #7
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    Chương 6: Feel my soul

    Chào các bạn, tôi là YUI, single "Feel my soul" sẽ được phát hành trên thị trường vào ngày 23 tuần này. Và tôi sẽ tham gia biểu diễn tại Music Station (lần đầu tiên xuất hiện trên TV) vào ngày 25. Mọi người hãy đón xem nhé.

    Tôi vẫn sống ở Fukuoka khi single "Feel my soul" trong quá trình chuẩn bị. Tôi đã phải đi về giữa Fukuoka và Tokyo nhìu lần trước mùa hè. Cảm giác "cho ra single" rạo rực trong tôi. Tôi có cảm giác mạnh mẽ "tôi muốn tiến tới dù tôi gặp khó khăn".

    Nhà sản xuất của Fuji TV Network nghe được bài bài của tôi từ video giới thiệu được thực hiện vào tháng 7. "Tôi muốn biết về giọng hát này bằng bất cứ giá nào". Sau đó chúng tôi gặp nhau tại phòng thâu, sau khi tôi nhận được phone từ nhà sản xuất - "tôi muuốn có một cuộc gặp mặt", ở Shibuya, nơi bộ phim được thực hiện.

    Trong lúc tôi đang chờ nghe nội dung của bộ phim, nhà sản xuất cứ mãi huyên thuyên về hình ảnh của một giọng hát trong đầu của ông ấy. Nên cuối cùng toi phải chơi ghita suốt 4 giờ trước khi hát "Feel my soul". Suốt thời gian đó, một phần giai điệu mới được thêm vào bản gốc "Feel my soul", sau đó phần lời hát cũng được thêm vào bài hát. Và nó trở thành ca khúc "Feel my soul" mà các bạn nghe trong single "Feel my soul".

    Về quá trình thâu âm của bài hát, trước tiên là tiếng đàn ghita được thâu vào băng cassette. Sau đó, có rất nhìu việc phải làm trước khi thật sự đi vào quá trình thâu âm. Đầu tiên là soạn thảo lại bài hát, phần giai điệu và lời được chỉnh sửa đôi chút, và sau đó là thâu âm. Khi thâu âm xong "Feel my soul", tôi rất vui bởi vì đây sẽ là single đầu tay của tôi.

    Từ lúc phát sóng chương trình trên Fukuoka FM và bộ phim "Fukigen na Jiin" cho tới lúc phát video clip trên Music Channel và CM trên TV, rất nhìu người đã viết bài nhận xét về bài hát trên trang chủ BBS. Thành thật cảm ơn mọi người. Khi tôi đi vào một tiệm tiện lợi và thấy "Feel my soul" được treo ở đó, tôi nghĩ "gần tới rồi, gần tới rồi". "Thời gian trôi qua thật nhanh từ lúc tôi hoàn thành quá trình thâu âm cho single". Tôi nghĩ chỉ một này nữa thôi, tiệm CD sẽ bày đầy "Feel my soul".

    Tôi nghĩ tôi có thể tới tiệm CD và nhìn từ xa (cười).

    Đó là tôi, YUI bắt đầu từ thời điểm này. Từ bay giờ, tôi sẽ viết nhạc, jast và làm việc chăm chỉ cùng với các bạn. Xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi. Tôi mong chờ đến ngày chúng ta găp nhau ở buổi diễn.

    Kết thúc câu chuyện của tôi.
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  14. The Following 5 Users Say Thank You to zey For This Useful Post:

    kirichan19 (07-09-2011), lynkloo (02-04-2012), nhim_2826 (11-11-2010), thao33 (26-06-2010), Walkin'InDaRain (28-07-2010)

  15. #8
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    Update thêm thông tin về YUI

    - YUI sử dụng đàn ghita hiệu Fender Acoustics GA-45SCE và GDC-200SCE.



    -------

    Oricon Style - Close Up YUI <-- 1 bài phỏng vấn nhỏ trên oricon

    1. Bạn thích phim điện ảnh nào ?
    Tôi thích Sister Act. Vì coi phim này làm tôi thấy rất vui. Và đương nhiên, tôi thích âm nhạc được dùng trong phim. Tôi đã mua nhạc của phim này.

    2. Bạn thích nhạc của ai nào?
    Đối với nhạc trong nước, tôi thích Suga Shikao. Những lời nhạc rất hay. Tôi thích tất cả chúng. Còn nhạc phương Tây, tôi thích Avril Lavigne. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nhạc phương Tây một cách nghiêm túc.

    3. Gần đây bạn thích thú vào điều gì?
    Melon-bread. Thật là ngạc nhiên là có rất nhìu Melon-bread. Và tôi lần đầu tiên chú ý tới thiết kế nội thất.

    4. Bạn thích đàn ông loại nào?
    Một người thành thật và dịu dàng thì rất tốt.

    5. Ước mơ của bạn là gì?
    Tôi muốn diễn thật nhiều Live Performance.

    End of Oricon Style - Close Up YUI
    thay đổi nội dung bởi: fighting, 29-04-2011 lúc 05:58 PM
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  16. The Following 5 Users Say Thank You to zey For This Useful Post:

    kirichan19 (07-09-2011), lynkloo (02-04-2012), nhim_2826 (11-11-2010), thao33 (26-06-2010), Walkin'InDaRain (28-07-2010)

  17. #9
    Do☆Positive
    zey's Avatar


    Thành Viên Thứ: 974
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,585
    Thanks
    222
    Thanked 3,055 Times in 178 Posts
    Discography: Nếu link die hoặc có góp ý gì các bạn nhắn tin vào hộp thư riêng của tớ hoặc để lại com vào thread thảo luận cũng được ^^

    Attention : Mọi người chú ý nhé chỉ nên post các single, album của YUI lên internet khoảng chừng 1 tháng kể từ ngày phát hành chính thức ^^!

    It's Happy Line




    Information :

    Release : 2004.12.24
    Format : Unofficial Debut Single
    Note : Single chỉ phát hành giới hạn ở Kyushu

    Tracks List :

    01. It's happy line
    02. I know

    DOWNLOAD :

    MP3/320KPS :


    ______________________________________________

    feel my soul




    Information :

    Released : 2005.02.23
    Format : 1st Single
    Note : Used for "Fukigen na Jiin" Opening theme

    Tracks List :

    01. feel my soul
    02. Free Bird
    03. Why me
    04. feel my soul ~Instrumental~

    DOWNLOAD :

    MP3/320KPS :

    FLAC/Lossless :


    ______________________________________________

    Tomorrow's way




    Information :

    Released : 2005.06.22
    Format : 2nd Single
    Note : Used for movie "HINOKIO" theme

    Tracks List :

    01. Tomorrow's way
    02. Last Train
    03. feel my soul ~YUI Acoustic Version~
    04. Tomorrow's way ~Instrumental~

    DOWNLOAD :

    MP3/320KPS :

    FLAC/Lossless :


    ______________________________________________

    LIFE




    Information :

    Released : 2005.11.09
    Format : 3rd Single
    Note : Used for anime "BLEACH" Ending theme

    Tracks List :

    01. LIFE
    02. crossroad
    03. Tomorrow's way ~YUI Acoustic Version~
    04. LIFE ~Instrumental~

    DOWNLOAD :

    MP3/320KPS :

    FLAC/Lossless :


    ______________________________________________

    TOKYO




    Information :

    Released: 2006.01.18
    Format : 4th Single

    Tracks List :

    01. TOKYO
    02. HELP
    03. LIFE ~YUI Acoustic Version~
    04. TOKYO ~Instrumental~

    DOWNLOAD :

    MP3/320KPS :

    FLAC/Lossless :


    ______________________________________________

    FROM ME TO YOU




    Information :

    Released : 2006.02.22
    Format : 1st Album

    Tracks List :

    01. Merry・Go・Round
    02. feel my soul
    03. Ready to love
    04. Swing of lie
    05. LIFE
    06. Blue wind
    07. I can't say
    08. Simply white
    09. Just my way
    10. Tomorrow's way
    11. I know
    12. TOKYO
    13. Spiral & Escape

    DOWNLOAD :

    MP3/320KPS :

    FLAC/Lossless :

    thay đổi nội dung bởi: fighting, 30-05-2011 lúc 11:55 AM
    Chữ ký của zey
    Catch me @ ONE HEART Fansubs
    Follow me on 360Plus Twitter Tumblr


  18. The Following 4 Users Say Thank You to zey For This Useful Post:

    kirichan19 (07-09-2011), lynkloo (02-04-2012), nhim_2826 (11-11-2010), thao33 (26-06-2010)

  19. #10
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 49008
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Bà Rịa - Vũng Tàu
    Tổng số bài viết: 348
    Thanks
    686
    Thanked 587 Times in 168 Posts
    Good-bye days

    (YUI for Amane Kaoru)




    Information :

    Released : 2006.06.14
    Format : 5th Single
    Note :
    Good-bye days is the theme song for A Song to the Sun (Midnight Sun) in which YUI also stars as the leading actress, YUI starring Amane Kaoru.
    Skyline was written as the main B-side of the single, was used as an insert song for the movie.
    It's Happy Line was written before YUI's major debut and released as an indies single, it was one of the songs that she sung at her audition for Sony. It was used as an insert song for the film.

    Tracks list :

    01. Good-bye days
    02. Skyline
    03. It's happy line
    04. Good-bye days ~Instrumental~

    DOWNLOAD :

    MP3/320KPS :

    FLAC/Lossless :


    ______________________________________________


    I remember you





    Information :

    Released : 2006.09.20
    Format : 6th Single

    Tracks List :

    01. I remember you
    02. Cloudy
    04. Good-bye days ~YUI Acoustic Version~
    05. I remember you ~Instrumental~

    DOWNLOAD :

    MP3/320KPS :

    FLAC/Lossless :


    ______________________________________________


    Rolling star





    Information :

    Released : 2007.01.17
    Format : 7th Single

    Tracks List :

    01. Rolling star
    02. Winter Hot Music
    03. I remember you ~YUI Acoustic Version~
    04. Rolling star ~Instrumental~

    DOWNLOAD :

    MP3/320KPS :

    FLAC/Lossless :


    ______________________________________________


    CHE.R.RY




    Information :

    Released : 2007.03.07
    Format : 8th Single
    Note : CHE.R.RY was used as a song for the KDDI au Listen Mobile Service CM

    Tracks List :

    01. CHE.R.RY
    02. Driving today
    03. Rolling star ~YUI Acoustic Version~
    04. CHE.R.RY ~Instrumental~

    DOWNLOAD :

    MP3/320KPS :


    ______________________________________________


    CAN'T BUY MY LOVE





    Information :

    Released : 2007.04.04
    Format : 2nd Album

    Tracks List :

    01. How crazy
    02. Rolling star
    03. It's all right
    04. I remember you
    05. RUIDO
    06. CHE.R.RY
    07. Thank you My teens
    08. Umbrella
    09. Highway chance
    10. Happy Birthday to you you
    11. Winding road
    12. Good-bye days
    13. Why ?

    DOWNLOAD :

    MP3/320KPS :

    FLAC/Lossless :

    thay đổi nội dung bởi: fighting, 11-05-2011 lúc 11:15 AM
    Chữ ký của fighting

  20. The Following User Says Thank You to fighting For This Useful Post:

    lynkloo (02-04-2012)

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mika Nakashima Profile & Discography
    By Lakka in forum Mika Nakashima
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 19-07-2012, 12:28 PM
  2. [DL] ai-chin's Discography (Updated)
    By takamioda in forum Ai Otsuka
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 12-07-2008, 04:07 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •