Hihi đồng phục Nhật đẹp quá.Mình xem truyện thấy trong đó có nói đồng phục của học sinh Nhật thay đổi theo mùa và thời tiết,hok biết có đúng hok nữa
Hihi đồng phục Nhật đẹp quá.Mình xem truyện thấy trong đó có nói đồng phục của học sinh Nhật thay đổi theo mùa và thời tiết,hok biết có đúng hok nữa
Mấy cái hình đầu link hư hết òy...o__O
Nhưng nhìn mấy hình sau, quả thực tớ thấy đồng phục NB rất là kawaii :hihi:
Ở VN mình cũng có chuyện đổi đồng phục theo mùa (như trường tớ đang học đây...), cũng thú vị lém áh ^^
Váy hay áo dài đều đẹp cả...Nhưng đối với những người có form người ko được "chuẩn" cho lắm (tăm tre hay chaiko ýe), thì bắt người ta mặc những thứ đó quả là cực hình với họ Tớ may mắn thoát khỏi cảnh "oánh lộn với cái ao dài" này (dạ, người em cũng chẳng dám nhận là thuộc dạng "chuẩn" đâu ạ!)
Thế mới thấy, cứ quần xanh áo trắng ko khéo lại hay hơn chán so với váy mí lị chả vóc...Mùa đông mà mặc mấy thứ váy này mà ko đi tất cho đủ ấm nhỉ...Đạp xe đi học mà gặp gió to nữa...Úi giời, vui phải biết
thay đổi nội dung bởi: Aone_1682, 04-07-2008 lúc 03:14 AM
Chẹp, đã kiểm tra, cái này do hậu wả dọn photobucket đây, sẽ re-up trong thời gian gần nhất. Thanks.
@ aone_inocchi : bạn ui cho Kani hỏi bạn hiện đang học ở trường nào mừh đồng phục được thay đổi theo mùa vậy bạn
đồng phục Nhật đẹp số một
đồng phục nước mình trường nào cũng giống nhau, chán òm.
hồi cấp 3, tự hào học trg sao, sau mới thấy, cái áo đồng phục mùa đông của trg mình đi đâu cũng gặp, rõ chán.
Mà đồng phục và áo dài hoàn toàn khác nhau à nha,Vả lại đồng phục mỗi nơi mỗi khác mới tạo được nét văn hóa riêng, ai cũng giống ai thì còn gì là bản sắc dân tộc, thích thì được rồi nhưng thích đến độ mún các trường ở VN cũng xài những bộ đồ thế này làm đồng phục thì hơi quá đấy, quần xanh áo trắng hay áo dài cũng vẫn rất đẹp mà, nếu không sao dân nước ngoài họ mê bộ áo dài của VN đến vậy???
đồng phục VN thì nhiều nước giống lắm
thể hiện bản sắc dân tộc?
mình không rõ lắm.
Đồng ý:áo dài Việt Nam đẹp(nhưng chỉ cho người dáng đẹp thui/mí con bạn gầy tưng +màn hình LCD của mình sợ mất dép), nhưng hơi bất tiện(cái ông nhà văn gì nói trên PNTK21 đã nói vậy, hổng phái mình nha )
Áo dài đẹp lắm cơ nhưng mặc nhìu mới biết rõ khổ .... nước mình là xứ nóng mà áo dài thì nó bít từ ầu đến chân .... nó nóng điên cuồng lun..... mồ hôi đầm đìa mà mấy u bít ấy vải áo dài nó mỏng cỡ nào .... áo dài chỉ đẹp khi mấy cô người mẫu có điện nước đầu đủ mặc thoy ... chứ bạn nào lun lùn to to tí hay sân bay di động mặc vào cứ như .... hic hic hem nói ai cũng hỉu
Tớ thấy đồng phục đơn giản như mấy bộ thuỷ thủ ấy đẹp ... vừa mát lại tiện lợi .... hợp với xứ nóng mình hơn ..... vả lại nhìn cái váy cũng dài tớ gối ... mặc lên cũng ko đến nổi nào
Thích bộ đồng phục nữ sinh kiểu này nhất :X
Nhưng bên Nhật chủ yếu là đi bộ nên mặc váy tiện và đẹp. Bên mình học sinh đa phần đi xe đạp nên cứ mặc quần là an toàn nhất. Vả lại với những bạn nữ chân ko thon hoặc tính hiếu động thì có lẽ váy là một vấn đề nan giải.vừa mát lại tiện lợi .... hợp với xứ nóng mình hơn
Còn áo dài thì tớ nghĩ chỉ nên yêu cầu học sinh mặc vào những dịp đặc biệt như khai giảng, bế giảng, ngày lễ kỉ niệm v.v... chứ ko nên cho thành đồng phục hằng ngày vì mặc áo dài đi học khá là vất vả và bất tiện. Đồng phục váy thì cứ mấy tuần cuối năm lớp 12 cả lớp hùn tiền vào may để mặc tớ thấy hợp lý nhất
Thật ra tớ cũng thích áo dài, hồi chưa mặc thì ghét lắm, tại thấy bất tiện, mặc lên thấy đẹp thì lại thích , nhưng ko phù hợp với đi học, vì bất tiẹn quá, giống kimono của Nhật í, ngày lễ hay dịp đặc biệt mặc chứ mặc đi học thì , nghe nói nhiều trường ở TP HCM bắt mặc đi học à , tớ ở HN chịu
Thích đồng phục Nhật, đơn giản mà đẹp, lại có nét riêng của từng trường, chứ đồng phục mình trường nào cũng na ná nhau, chưa kể thiết kế ban đầu xấu, thử hỏi xem lên cấp 3 (mà cả cấp 2) có bao nhiêu người sau 1 thời gian ngắn còn mặc đồng phục mua tại trường mà ko đi may bộ mới, chắc chỉ có bọn con trai chứ con gái 100% là đi may mới, với đủ mọi thể loại, cuối cùng chẳng ra đc cái đồng phục trừ cái phù hiệu trên tay áo.
À, bạn tớ hồi trước đc đi du học ở Nhật 3 tuần, kiểu giao lưu vắn hóa, nó đc mang đồng phục về, đẹp phết, nhưng thực ra cái váy của nó khá dài chứ ko ngắn như ảnh đâu , dài quá gối đấy (hay là tại chân nó ngắn ), nhưng vấn đề ở chỗ học sinh Nhật làm cho nó ngắn đi thôi, con bạn tớ ban đầu mặc dài, bị bạn chê, đành kéo ngắn lên, mỗi ngày 1 tí, cuối cùng thành ngắn kũn luôn , cách kéo hình như là mang đi sửa hoặc cái cạp váy quẩn nhiều lên
thay đổi nội dung bởi: |Haru|, 30-08-2008 lúc 11:03 PM
Trường tớ ngày nào cũng bắt mặc ..... có nhìu bạn đang đạp xe ngọn ở .. tà nó vướng vô căm ... o ye .... một cái tẹtttttt ....may tớ đi xe buýt
Đồng phục Nhật có lẽ kiểu THủy Thủ là đẹp nhứt ồi. Ước gì ở VN cũng có trường nào nó mặc dzậy cho mình ngắm cặp Leg
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks