đang nghĩ đến một dự án hơi phởn về việc may Kimono cách điệu... :aaa:
đang nghĩ đến một dự án hơi phởn về việc may Kimono cách điệu... :aaa:
Jewel từng mặc kimono chụp hình rùi nè, tại Zen Plaza ở TPHCM đó. Bữa đó mặc 3 bộ để chụp. Mỗi lần thay ra hay mặc vào là đều phải có 3 cô đứng thay cho mình. Một cô mặc áo, một cô giữ nếp áo và một cô thắt dây Obi. Dây Obi mà mình nhìn thấy có lẽ dài khoảng 3 m. Mỗi lần thắt dây, là y như rằng mình có cảm giác: người bị kéo kéo ra ngoài sau. Sau khi hoàn tất rồi, mình mới cảm thấy sức nặng của bộ áo, 2 đôi chân thì gần như bị túm lại như đòn bánh tét. Khi bước đi rồi mới thật sự là khó khăn, mình phải đi bước nhỏ vì bị 2 chân bị túm lại bởi phần áo phía dưới.
Mặc mấy bộ này xong tự nhiên thấy thương mấy cô hay đi học trà đạo quá:emptyone:. Kimono mặc phức tạp thí mồ. Nếu tự mặc một mình là còn khó hơn:kantoi:.
Hồi coi phim Hồi ức một Geisha thấy có kiểu mặc Kimono cỗ trệ xuống nhìn khiêu gợi lắm kìa, hở 1 phần ở gáy, vai và phía trước ngực! Còn cách mặc dành cho người Nam thì sao ta??? như mấy Samurai hồi xưa vậy đó! Mừ nói chung mặc Yukata vẫn là tiện nhất, nhẹ nhàng mà cũng đẹp không kém!^^
thay đổi nội dung bởi: Otoumi, 22-02-2009 lúc 04:58 PM
hèn chi các thíu nữ nhật bi h ko pít cách mặc kimono, nhìn mà hoa cả mắt, kỉu này chắc cả ngày cũng chưa mặc xong. Mặc kimono có thể rèn tính kiên nhẫn cũng tốt
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks