Đó chính là câu trả lời mà Ayumi Hamasaki - Nữ hoàng nhạc Pop của Nhật Bản- vẫn thường nói khi báo chí hỏi về cha cô. Dường như qua thái độ khó chịu của Ayumi, người ta có thể hiểu Ayumi đã trách cứ sự vô trách nhiệm của cha khi bỏ mặc gia đình như thế nào…
Ấu thơ và mất mát
Sinh ra và lớn lên tại Fukuoka, thuộc miền Nam đảo Kyushu, khi Ayumi biết đi những bước đi đầu tiên thì cha đã bỏ mẹ con cô. Ayumi lớn lên với một tuổi thơ không có hình bóng của người cha, mà chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của mẹ và bà ngoại- hai người đã nuôi cô khôn lớn và trưởng thành. Năm Ayumi 7 tuổi, cô trở thành người mẫu nhí tên tuổi của tỉnh Fukuoka, đồng thời cũng là một trụ cột về kinh tế của gia đình. Gần như tất cả số tiền Ayumi kiếm được trong thời gian đó cô đều mang về cho mẹ. Ayumi đã trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với lứa tuổi, nhưng cũng chính vì vậy mà cô mất đi cũng không ít- đặc biệt là trong vấn đề tình cảm: "Tôi thường phải đi xa, nhưng trong tôi, không có nhiều sự nhớ thương về gia đình. Trong suy nghĩ của tôi, tôi cảm thấy mẹ có một cuộc sống thật lạ lùng, quá khác thường so với cuộc sống của tôi. Có đôi lúc, tôi tự hỏi, sao mẹ lại có nhiều tình cảm đến vậy? Chính vì vậy, khi tôi quyết định chuyển từ Fukuoka lên Tokyo sinh sống, các bạn phải hiểu là lúc đó tôi còn khá nhỏ, một mình lên một thành phố lớn. Nhưng trong tôi lại không hề có cảm giác vấn vương, cũng như những ngày tháng sau đó, tôi không hiểu được sự cô độc, bơ vơ của một kẻ phải sống một mình là như thế nào?...".
Và đó là năm Ayumi 14 tuổi, cô đã quyết định lên Tokyo để theo đuổi sự nghiệp của một diễn viên và nghề người mẫu. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, trên một tờ tạp chí lớn của Nhật Bản, đã đăng một bài báo với những hình ảnh vừa ngọt ngào vừa gợi cảm trong bộ đồ tắm của một gương mặt trẻ có tên Ayumi Hamasaki.
Mất phương hướng và cuộc gặp gỡ định mệnh
Tuy nhiên, sau khi làm việc được một thời gian, với mức lương quá thấp, Ayumi bắt đầu cảm thấy khó chịu với công việc của một diễn viên kịch truyền hình. Mỗi một ngày sau đó, Ayumi lại càng có cảm giác chán nản và mệt mỏi với nghề diễn viên hơn. Bên cạnh đó, bản thân vẻ ngoài của cô lại quá bé nhỏ nên cô cũng cảm thấy, mình không có tương lai với nghề người mẫu. Chán nản, mệt mỏi, thất vọng, Ayumi quyết định bỏ học khi đang học dở lớp 10. Thay vào việc tới trường, cô bắt đầu phung phí tất cả mọi thời gian mình có bằng việc ngày nào cũng đi mua sắm, đua đòi theo những kiểu quần áo thời trang thời thượng nhất. Ayumi trở thành khách hàng quen thuộc của tất cả các tiệm bán quần áo thời trang của Tokyo, và mỗi đêm, đều đi nhảy tại club đêm nổi tiếng Velfarre - một club đêm lớn ở Roppongi.
Mọi việc bắt đầu thay đổi khi một người bạn làm việc tại club đã giới thiệu Ayumi với một người thu âm của hãng đĩa Avex-một hãng đĩa tên tuổi của Nhật Bản, sau khi người này nghe cô hát karaoke trong một buổi tối đi chơi như thường lệ nhưng lại là một buổi tối chẳng thông thường chút nào, vì nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô... Và sau khi nói chuyện, người này đã giới thiệu cô với Masato Matsuura (người quản lý của ban nhạc nữ nổi tiếng- MAX ) và ngay lập tức, Matsuura ngỏ ý muốn trở thành người sản xuất của cô. Nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên đó, Ayumi cười và kể lại: "Lúc đó tôi không chấp nhận bất cứ lời chào mời nào của Avex, và khi Matsuura nói với tôi, nếu tôi muốn theo đuổi nghề ca sĩ thì tôi đã đáp trả lại ngay: "Không bao giờ ". Vì khi đó, anh ấy có vẻ ngoài của một người đàn ông lớn tuổi, và trong tư tưởng của tôi, tôi đã nghĩ rằng con người này đang có ý đồ mờ ám gì đây(?!). Kết thúc năm đó, anh ấy vẫn kiên trì chờ đợi tôi cùng với lời mời như lúc đầu, và cuối cùng, sau khi thấy anh ấy có vẻ có thành ý thật sự nên tôi đã mủi lòng...".
Ayumi bắt đầu xuất hiện trong lớp luyện thanh nhạc của hãng Avex, nhưng một vấn đề khác lại phát sinh, do bỏ học sớm nên nhận thức của Ayumi rất chậm chạp, khiến các giáo viên vô cùng khó chịu. "Tôi thực sự có cảm giác là không có gì tồi tệ hơn việc này, và để khắc phục tình trạng đó, tôi muốn quay trở lại trường học để học tiếp chương trình học còn dang dở nhưng với điều kiện là nếu như các quy tắc ở trường học đã được sửa đổi và giảm bớt đi- tôi vẫn luôn cảm thấy thật ngột ngạt với các quy tắc này. Sau thời gian suy nghĩ tôi quyết định nói ra việc đó với Matsuura. Thật lạ kỳ, anh ấy không những không khuyến khích mà còn nói rằng nếu tôi muốn, anh ấy sẽ giúp tôi... nhảy cóc chương trình học ở lớp luyện thanh. Nhưng mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ, thay vào đó, Matsuura đã làm một việc khiến cho tôi có cảm giác rằng mình đã bị anh ấy lừa phỉnh. Đó là việc anh ấy đề xuất gửi tôi sang New York để học về luyện thanh một cách chính quy và bài bản hơn. Vậy là mặc dù trong thâm tâm chẳng hề muốn, nhưng một con bé 17 tuổi với tâm trạng là mình rất kém cỏi biết làm gì khác hơn ngoài việc phải miễn cưỡng dọn đồ sang New York, định cư tại một khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố" . Và sau ba tháng trời "chịu đựng" một cuộc sống không nhẹ nhàng chút nào tại New York , Ayumi cảm thấy thoải mái hơn, mang trạng thái sung sướng của một người được giải thoát khi được quay trở về Nhật Bản .
Thay đổi và thành công
Sau khi từ New York trở về, Ayumi đã có một trình độ về âm nhạc khá ổn định và vượt trội hơn trước rất nhiều. Cô đã kết thúc một năm làm việc với sự kết hợp vô cùng ăn ý và nhịp nhàng cùng Matsuura tại Avex . Tuy nhiên, vẫn có một điều gì đó khiến cô cảm thấy khó chịu là chất giọng của cô mỗi khi hát, Ayumi đã mang nỗi băn khoăn của mình nói với Matsuura. Sau khi nghe cô nói, Matsuura đã đề nghị cô thay đổi- hãy sáng tác ca khúc và hát chính nhạc của mình.
Trước ý tưởng đó, Ayumi gần như vắt kiệt sức mình cho công việc sáng tác, mỗi ca khúc đều là suy nghĩ của cô, tâm sự của cô với cách nhìn về cuộc sống và sự vật diễn ra xung quanh... Dưới bàn tay và đầu óc thiên tài của Matsuura cùng với khả năng bẩm sinh của Ayumi, sự nghiệp ca hát của Ayumi đã có những bước phát triển đáng kể. Matsuura bắt đầu đưa Ayumi dần dần tiến lên địa vị của một ngôi sao lớn. Lúc đầu- chỉ với hai đĩa đơn, từ một ca sĩ mới cô đã lọt được vào bảng xếp hãng top 20 năm 1998, sau đó là vào bảng xếp hạng top 10 album bán chạy và được ưa thích nhất tại Nhật Bản . Kết thúc năm 1998, tạm coi đó là bước đầu thành công trong sự nghiệp ca hát của Ayumi. Sang đến năm 1999, Avex cho ra đời một đĩa đơn khác của cô có tựa "Love~destiny" (Tình yêu ~ Số phận) đã đưa vị trí của Ayumi lên thẳng No.1 của bảng xếp hạng. Đến tháng 4 năm 1999, album singles của cô đã trở thành hit của top khi nó liên tiếp dẫn đầu trong suốt 3 lần xếp hạng sau đó.
Đến bây giờ, đã gần 10 năm trôi qua, nhìn lại chặng đường đã đi ở đỉnh cao của sự nghiệp, Ayumi tâm sự. "Sau nhiều năm, sự thay đổi của tôi duy nhất có lẽ là cảm xúc khi đón nhận thành công. Thời kỳ đầu, trước năm 1998, khi nhận được những lời khen ngợi từ Matsuura hay từ hãng đĩa, dù đó chỉ là những lời khen như "cô thật là người rất có năng khiếu" hay "cô dễ thương lắm"... cũng đủ khiến tôi cảm thấy sung sướng như người mất trí dù sau đó, bản thân tôi thừa đủ khôn lớn, đủ tinh ý để nhận ra rằng họ đang phỉnh nịnh tôi mà thôi. Sau này, mỗi khi có ai đó nói với tôi khi họ gặp tôi ở ngoài đường, dù chỉ là một câu hỏi như: "Xin chào! Cô có phải là Ayumi trên TV không?". Chỉ là một câu hỏi đơn giản, không nịnh bợ nhưng nó khiến bản thân tôi cảm nhận được một cách đúng nghĩa sự thành công mà tôi gặt hái được. Và những khoảnh khắc đó đã theo tôi cả vào trong mỗi giấc ngủ...".
Tử Đằng
(Theo A.Y)
VTV
Bookmarks