>
Trang 1/25 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 242

Ðề tài: [ BAND ] One Ok Rock

  1. #1
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts

    [ BAND ] One Ok Rock



    1. Giới thiệu chung/ Quá trình phát triển

    Ban nhạc chọn cái tên ONE OK ROCK vì họ đã đặt lịch ở phòng thu vào lúc 1h. Cách phát âm tiếng Nhật từ ONE OK ROCK (ワンオクロック) là wanokurokku nghe giống 1h.

    Vào mùa hè 2005, Toru và hai người bạn thời trung học của mình là Alex và Ryota đã thành lập ban nhạc sau khi họ đã có được nhạc cụ của mình. Sau đó Taka ra nhập nhóm thì họ bắt đầu tập trung biểu diễn live ở khu vực Tokyo.

    Năm 2006, họ phát hành 2 mini album độc lập. Nhờ doanh thu bán đĩa và những buổi biểu diễn ở các lễ hội và các khu vực ngoại vi Tokyo, họ đã được một công ty thu âm nước ngoài chú ý tới. Buổi biểu diễn live đầu tiên của họ mang tên One-Man đã được diễn ra ở LOFT (1 quán bar thì phải) ở quận Shinjuku với 500 khán giả.



    Tháng 3/2007, Tomoya chính thức tham gia ban nhạc và họ đã phát hành single chính thức đầu tiên mang tên "Naihi Shinsho" vào 25/4.

    Vào tháng 4/2009, Alex đã bị bắt do có hành vi quấy rối tình dục (có thông tin viết là cậu ta đã chạm vào chân của một nữ sinh trung học =_=) dẫn tới việc ban nhạc phải hủy kế hoạch phát hành single "Around the world shounen" và rắc rối này còn kéo dài suốt tour diễn năm 2009 của họ.

    2008, OOR quảng bá cho album "Kanjou Effect".

    Tiếp theo sau thông báo về vụ scandal của tay guitar Alex và hàng loạt các hoạt động khác của OOR bị hủy, ban nhạc đã chính thức thông báo trên trang web của mình rằng Alex không còn là thành viên của nhóm. Sau những cuộc thảo luận nghiêm túc, cân nhắc tới tương lai của ban nhạc, bốn thành viên còn lại đã quyết định rằng sự ra đi của Alex là phương án tốt nhất để OOR tiếp tục được tồn tại. Từ đó, OOR trở thành ban nhạc với 4 thành viên.

    Các bạn có thể download discography của ONE OK ROCK ở topic này: http://japanest.com/forum/showthread...04-One-Ok-Rock

    2. Các thành viên:

    a. Taka (森 内 寛 贵 Moriuchi Takahiro) - hát chính
    Sinh ngày: 17 tháng 4, 1988 ở Tokyo
    Nhóm máu: A



    Taka từng là thành viên cũ của boyband NEWS, nghe đồn là bị đuổi do hút thuốc lá =_=, nhưng trên thông báo chính thức thì Taka nói là muốn tập trung vào việc học nên xin nghỉ.

    (hồi cu cậu còn ở trong NEWS nhìn sến sụa ẻo lả lắm ' v ' )

    b.Toru (Yamashita 山下 亨 Tōru) - guitar + rapper



    Sinh ngày: 7 tháng 12, 1988 ở Osaka.
    Nhóm máu: O

    Toru từng là thành viên của một nhóm nhạc hip-hop dance tên là Heads.

    c. Ryota (小 浜 良 太 Kohama Ryota) - chơi bass



    Sinh ngày: 4 tháng 9, 1989 ở Osaka.
    Nhóm máu: B

    Ryota cũng từng ở nhóm nhạc Heads với Toru.

    d. Tomoya (C?? 吉 智 也 Kanki Tomoya) - chơi trống

    Sinh ngày: 27 tháng 6, 1987 ở Hyogo.
    Nhóm máu: A



    Tomoya cũng là người thường xuyên viết blog cho OOR. Mọi người có thể đọc ở đây (đã được fan dịch sang tiếng Anh, hehehe): http://oneokrockblog.tumblr.com/


    ---------------------------------------------------------------------

    Vài cảm nhận cá nhân của tớ

    Lâu lắm rồi mới có một rock band khiến tớ thấy thỏa mãn về nhiều mặt như vậy, cả nghe, cả nhìn, cả cảm. Không chỉ là phần giai điệu nghe lọt tai, mà còn thấy họ rất gần gũi. Nghe OOR dễ chịu vô cùng, không phải do chất nhạc êm ái, du dương mà là vì cảm giác có người giống mình. Cảm giác an toàn. Lời bài hát của họ không quá cao siêu, không giáo lý cũng không đến mức sâu sắc, nên thơ. Nó vừa phải đủ để không rẻ tiền mà cũng không gây đau đầu. Họ có thể tức giận nhưng không cuồng loạn chửi bới, họ có thể buồn phiền nhưng không tuyệt vọng, và họ hát về những điều khích lệ, gây phấn chấn.

    Âm nhạc của họ không xa lạ nhưng cũng không cũ kỹ. Có thể không khiến mình bị shock vì lạ lẫm nhưng cũng không hề khiến mình thấy nhàm chán vì thấy giống thứ gì đó từ trước. Điều kỳ lạ là mình nghe bài nào cũng thấy thích, từ những bài gào thét đến thủ thỉ tâm tình. Âm nhạc của họ có cái gì đó hết sức tự nhiên, như thể là sáng tác cũng như hát không phải suy nghĩ nhiều, mọi thứ cứ tự nhiên chảy ra.
    thay đổi nội dung bởi: Cốm, 20-08-2012 lúc 06:36 PM
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  2. The Following 28 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    000heou000 (22-04-2013), Akasha (16-06-2013), Crazy_chick (24-12-2012), Empty ! (14-01-2013), Eru (21-08-2014), fighting (24-07-2012), h0mme_vampi (08-03-2013), hajimechan2211 (03-04-2013), hanazawa_suji7 (14-07-2013), hareyami (01-04-2013), jill_baby (15-02-2013), Koukaishi (30-10-2012), kumorirus (17-10-2013), Lawliet07 (01-08-2012), lunakaulitz (25-07-2012), lynkloo (24-07-2012), mikanchan44 (01-05-2013), music_no.1 (15-12-2013), Ngọc_san (25-07-2012), phamyen (12-11-2013), phuheo2310 (30-10-2013), RinHee13 (27-06-2013), sakachan93 (07-08-2012), savanna (30-03-2013), SayuriStore (20-11-2013), stonevipz (15-04-2013), tử uyển (31-08-2012)

  3. #2
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Về bài hát: Tuổi trẻ đong đầy khát vọng. Dịch theo nghĩa đen từng từ trong tiếng Nhật thì là Một nhóm các bạn trẻ (sắp sửa lớn) có rất nhiều tham vọng .



    Đây là bài hát đầu tiên của OOR mà mình thích, trong album đầu tay của họ (đấy, mình nghe OOR từ hồi họ mới ra album đầu, chắc khoảng 2007). Ít ra thì bây giờ vẫn còn thể loại nhạc Rock tích cực và lành mạnh thế này đây .

    Có thể dịch một đoạn lời thế này:

    “Có một lần tôi nhìn thấy thứ ánh sáng dường như đẹp đẽ nhất

    nhưng giờ đây nếu tôi nghĩ lại về nó, nó thật bẩn thỉu, đó là những giấc mơ giữa ban ngày tồi tệ

    Thứ ánh sáng ánh ấy chói lọi tới mức mọi thứ xung quanh bị xóa nhòa,

    chỉ những ngày tươi sáng, tôi nắm giữ lấy nó như một cái que, nhưng bây giờ thì tôi có thể cười được rồi.”

    Có thể nói, sau khi đọc hết lời bài hát (từ bản dịch tiếng Anh), và dịch thử một đoạn như trên, tôi hoàn toàn không hiểu họ đang ám chỉ cái gì.

    Nhưng có một điều buồn cười là tôi vẫn thấy đó là một bài hát có chiều sâu, không chỉ vì giai điệu mà còn cả vì những câu từ khiến tôi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Bài hát này gây cho tôi liên tưởng về lúc tôi đọc tác phẩm Bắt trẻ đồng xanh. Lần đầu tiên tôi đọc câu chuyện này, tôi thấy nó không giống ngôn ngữ văn chương thông thường, nó chửi bới văng tục lung tung, câu chuyện không ra đâu vào đâu, nếu bảo tóm tắt lại chả biết nói gì… Thế nhưng đọc lại cảm thấy hấp dẫn, thấy đồng cảm từ đàu đến cuối. Và khi gập sách lại thì chỉ biết gật đầu lia lịa rằng đây là một cuốn sách hay, hay một cách xuất sắc. Với cá nhân tôi thì Bắt trẻ đồng xanh hay vì nó diễn đạt được những thứ cảm xúc, suy nghĩ vụn vặt nhất, tầm thường nhất một cách tinh tế nhất, xúc động nhất. Như thể nhìn thấy cả bản thân mình trong đó.


    Cái bài hát Một nhóm các bạn trẻ (sắp sửa lớn) có rất nhiều tham vọng ) của OOR này cũng vậy. Tôi chẳng hiểu lắm lời lẽ của họ, tôi chỉ thấy tôi cũng có chung cảm giác như vậy. Bạn biết cái cảm giác khi ta đang trẻ, muốn làm nhiều điều, muốn đi nhiều nơi, nói những điều to tát, (có vẻ) có ý nghĩa một cách sâu sắc, thấy mình vừa cô đơn vừa tự do, vừa nhút nhát vừa muốn khẳng định bản thân, vừa buồn rầu vừa tràn đầy năng lượng… Một thứ cảm nhận rất khó diễn đạt rành rọt bằng lời.

    OOR giống như mấy chàng trai trẻ, nhiều đam mê, thành thật mà lại dốt văn vậy. Tôi thấy họ viết lời bài hát không quá hay, và nhiều khi tôi chẳng hiểu ý họ muốn nói gì. Nhưng chỉ vì những cảm xúc của họ là thật, là trong trẻo, là dồn nén muốn bày tỏ vậy nên khi nghe những bài hát của họ vẫn cảm thấy xúc động. Như thể một chàng trai đến trước mặt cô gái anh ta thầm yêu từ lâu và lúng búng đống câu chữ trong miệng: anh thích em lắm, anh thích em rất nhiều, anh không biết nói như thế nào, anh thích em…

    Họ không cần làm cho mọi thứ bóng bẩy lên, cũng như văn chương không phải lúc nào cũng cần hoa mỹ, lãng mạn, thậm chí là đúng chính tả, ngữ pháp. Thứ làm chúng ta ghi nhớ là những câu chuyện ẩn chứa bên trong.

    “but I’m not alone, I’m not alone
    we’re not, we’re not, we’re not alone”


    Nhưng tôi không cô đơn, tôi không cô đơn, chúng ta, chúng ta, chúng ta không đơn. Thế cơ, đôi lúc chúng ta có thể hiểu được nhau theo một cách hết sức khó hiểu.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  4. The Following 17 Users Say Thank You to Cốm For This Useful Post:

    000heou000 (22-04-2013), aquariusstar (13-02-2014), Crazy_chick (24-12-2012), Empty ! (14-01-2013), fighting (24-07-2012), h0mme_vampi (08-03-2013), hajimechan2211 (12-01-2013), Koukaishi (30-10-2012), lunakaulitz (25-07-2012), lynkloo (24-07-2012), maximum182 (09-01-2013), mibeolam (03-08-2012), music_no.1 (15-12-2013), RinHee13 (27-06-2013), savanna (30-03-2013), stonevipz (15-04-2013), tsukiakari (27-08-2012)

  5. #3
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    @Cốm:
    NHiều khi đâu cần phải hiểu đâu,chỉ cần cảm nhận cảm xúc.
    Bởi một nhạc sĩ viết nhạc nhiều khi cảm hứng của họ là những cảm giác mơ hồ bất chợt ập đến.
    Giống như nhạc Trịnh Công Sơn.-Có lần Hồng Nhung hỏi Trịnh Công Sơn là:" anh ơi em chả hiểu nhạc của anh viết về cái gì cả?" thì ông Trả lời là "Tôi còn không hiểu làm sao cô hiểu được".Chắc Trịnh Công Sơn sáng tác nhạc lúc đang say men rượu
    Chữ ký của maxttien

  6. #4
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 49008
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Bà Rịa - Vũng Tàu
    Tổng số bài viết: 348
    Thanks
    686
    Thanked 587 Times in 168 Posts
    ơ Liar mà nhạc và lời vớ vẩn sao @@
    mình thấy nó chất chồng tâm tư của 1 người mún thấu hiểu cảm xúc của 1 người con gái nhưng vô vọng, còn nhạc thì rất ám ảnh kiểu giật tanh bành con tim ý
    nói chung mình thấy Liar ko vớ vẩn mà thực sự chất
    Chữ ký của fighting

  7. The Following User Says Thank You to fighting For This Useful Post:

    RinHee13 (27-06-2013)

  8. #5
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Makky View Post
    Liar là một bản alternative điển hình kể cả phần nhạc lẫn nội dung rất vớ vẩn nhưng được cái khá lôi cuốn.
    Còn lôi bố Trịnh ra đây thì @@
    vớ vẩn mà cũng lôi cuốn được bạn Makky thì OOR cũng không đến nỗi vứt ra sọt rác nhỉ lôi cuốn một cách cực kỳ vớ vẩn thì cũng mua vui được vài trống canh . Fan chúng mình chạ mong gì hơn .
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  9. #6
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 49008
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Bà Rịa - Vũng Tàu
    Tổng số bài viết: 348
    Thanks
    686
    Thanked 587 Times in 168 Posts
    tớ tìm đc video vietsub PV Liar của 1 nhóm bạn đây, tại các bạn ý dịch hay hay là ca từ đã hay ngay từ đầu mà sao mình ko cảm thấy vớ vẩn tẹo nào nhỉ

    Chữ ký của fighting

  10. The Following 7 Users Say Thank You to fighting For This Useful Post:

    h0mme_vampi (08-03-2013), lunakaulitz (25-07-2012), lynkloo (25-07-2012), momo_abcd (15-08-2012), music_no.1 (06-12-2013), RinHee13 (27-06-2013), sakachan93 (07-08-2012)

  11. #7
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Makky View Post
    Ợ đúng đấy, nhạc nhẽo vui tai lôi cuốn chứ không nặng về chiều sâu.
    Đúng là không vứt sọt rác được, vì mình nghe classic nên dị ứng với nu, còn lại cảm nhận tùy người
    nghe giọng điệu biết ngay fan classic vì các bạn với sự dị ứng sẵn có của mình sẽ khó lòng mà cảm nhận được chiều sâu của những bài hát dạng này. à không, chính xác hơn thì quan điểm về chiều sâu của các bạn khác với các fan nu/alter. tớ cũng thấy nhạc của OOR ko triết lý, ko đao to búa lớn, ko nặng đầu, nhưng rất có tình cảm, rất chân thật. Còn về chuyện chân thật đến đâu thì chẳng có cái cơ sở nào để tranh cãi cả .
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  12. #8
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 128354
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 10
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Makky View Post
    Ợ đúng đấy, nhạc nhẽo vui tai lôi cuốn chứ không nặng về chiều sâu.
    Đúng là không vứt sọt rác được, vì mình nghe classic nên dị ứng với nu, còn lại cảm nhận tùy người
    tre già măng mọc

    nu tớ thấy nhiều band cũng hay mà ( - thằng linkin park ra ) , alternative/nu nó hợp với thời đại này hơn , vì thế các band trẻ đều chọn , dễ nghe sôi động & lôi cuốn nhưng rất dễ quên

    classic rock và metal có lẽ đã chết thật rồi không có người kế thừa , may ra có các band metalcore trẻ nhưng đều bị pop rock hay alternative lấn áp

    có thể classic rock và metal có thể k còn ai chơi nhưng nhạc của họ sẽ sống mãi với tg , những tượng đài như metallica , iron maiden , helloween , x japan , led zeppelin , pink floyd , gun & rose .............

    tớ vẫn chờ đợi 1 kurt cobain thứ 2 sẽ vựt dậy 1 nền âm nhạc huyền thoại đã dần chết

    btw , tớ ít nghe oor nhưng thấy bài liar với remake nghe cũng khá dc
    Chữ ký của JackJJJJ
    DIE FOR METAL !

  13. #9
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 49008
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Bà Rịa - Vũng Tàu
    Tổng số bài viết: 348
    Thanks
    686
    Thanked 587 Times in 168 Posts
    ONE OK ROCK - The Beginning (PV Preview)



    cực kỳ mong full XD
    Chữ ký của fighting

  14. The Following 3 Users Say Thank You to fighting For This Useful Post:

    h0mme_vampi (08-03-2013), lynkloo (30-07-2012), Minhha_lg91 (30-07-2012)

  15. #10
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 64721
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 65
    Thanks
    414
    Thanked 246 Times in 31 Posts
    Mình ngóng The Beginning quá

Trang 1/25 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. J - ROCK - Other Band
    By konkon in forum J - Rock
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 24-02-2013, 04:27 PM
  2. [ BAND ] sid / シド
    By tomoiro_chan in forum J - Rock
    Trả lời: 65
    Bài mới gởi: 19-01-2013, 10:04 PM
  3. [ BAND ] B'z band / ビーズ / Bīzu
    By Walt Disney in forum J - Rock
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 27-10-2012, 01:29 PM
  4. [ band ] d / ディー
    By hakimei in forum J - Rock
    Trả lời: 118
    Bài mới gởi: 11-07-2010, 01:27 PM
  5. [ BAND ] Kra
    By Nyan in forum J - Rock
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 12-09-2007, 01:58 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •