Shun từ hồi đóng Tokyo Dogs để tóc trông gọn gàng và manly hơn
Nhân vật Toru của Shun có cái gì đó pha trộn giữa Mark Zuckerberg và Steve Jobs, cách suy nghĩ khác thường và một sự quyết đoán cần có của một leader ^^
Shun từ hồi đóng Tokyo Dogs để tóc trông gọn gàng và manly hơn
Nhân vật Toru của Shun có cái gì đó pha trộn giữa Mark Zuckerberg và Steve Jobs, cách suy nghĩ khác thường và một sự quyết đoán cần có của một leader ^^
thank bạn rất nhiều ^^
mình thấy film này nội dung cũng thú vị với lại có miwa hát nhạc nền nên cũng hóng hớt
thay đổi nội dung bởi: fighting, 23-07-2012 lúc 03:22 PM
Cái hòm thở oxy là thiệt đó hả?
Ep 1 hơi bị ấn tượng, rich man và poor woman đều rất tuyệt nói chung cả 2 đều không bình thường thích ko khí của Next innovation nữa, cool
Vừa mới xử xong tập 1, đúng là không thất vọng mà. Nhịp phim khá nhanh, lại tập trung dán mắt vào xem đâm ra thấy thời gian trôi mau thật, vèo cái đã hết .
Tính cách Hyuga thật là kinh khủng, bình thường cà lơ phất phơ mà khi điên lên mắng 1 hơi dọa hoảng Sawaki, lúc ở hội thảo tuyển dụng cũng vậy, thật là chua ngoa mà . Nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa nghĩ ra làm sao Sawaki (chưa biết tên thật =.=) lại biết tới cái tên đó trong khi người thân thiết với Hyuga lại không hề biết tới nó. mong tập tiếp theo quá đi, phim lại chỉ có mình bạn Hạ Mỹ làm, hy vọng tâm trạng bạn luôn tốt để ra phim đều đều ^^.
Ôi~ khoái mấy đoạn Shun lái moto chạy vèo vèo quá!!!
Hạ Mĩ (24-07-2012)
lâu lâu mớii lạii xem phim tình cảm thích anh shun quá phải chi chị nữ chính là chị mao thì hay tuyệt vời,chi tiết chị sawaki dùng tên giả để tiếp cận anh toru em không thích lắm vẫn muốn chị tuy là ngheo nhưng vẫn trong sáng và ngay thẳng cơ
Thôi thôi, "nghèo nhưng vẫn trong sáng và ngay thẳng" - nghe đầy mùi phim Hàn Quốc, sợ lắm ạ.
Mình nghĩ việc Sawaki dùng tên giả không ảnh hưởng gì đến sự trong sáng và ngay thẳng cả. Bởi với tình huống hiện tại thì việc đó không gây ảnh hưởng xấu tới ai cả, đó chỉ là tìm hiểu kỹ và tính toán khôn khéo để gây ấn tượng với Hyuga --> được nhận vào công ty thôi (biết mình biết ta trăm trận trăm thắng ấy mà ). Dù sao thì đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng mình thôi ^^.
Xem đoạn đầu phim mà như thấy chính bản thân mình (dù chưa tới mức như thế). Những đoạn như Sawaki nộp mấy chục cái đơn xin việc, rồi phỏng vấn khắp nơi vẫn chưa được việc nào, đoạn nghe anh động viên, hay nhìn những ngươì có công việc tốt mà ngưỡng mộ và nhất là đoạn mở thùng quà ở quê gửi lên có phong bì nhỏ nhỏ ấy, mình hiểu rất rõ cảm giác ấy rất rõ. Tâm trạng lo lắng, hoang mang, chán nản khi tốt nghiệp ra trường mà không tìm được việc ưng ý, rồi buồn bã, cắn rứt khi đã không phụ giúp gì được còn tiếp tục nhận những đồng tiền từ gia đình gửi lên, cảm giác đó rất khó chịu =.=. Đây chính là lý do làm mình thích phim Nhật, những chi tiết rất nhỏ trong phim nhưng lại cũng rất gần gũi với cuộc sống thực tế .
tự nhiên hôm nay lên cơn lảm nhảm lung tung, mong mọi người thông cảm
mình cũng thích chi tiết Sawaki mở thùng quà có ít tiền gia đình gửi lên, đúng là cảm giác rất quen thuộc T_T còn vụ dùng tên giả thì bị tên kia sỉ nhục ngay cái hội trường bự như thế thì phải nói cho nó bõ chứ mình ko nghĩ Sawaki là dạng mưu mẹo đâu
thực ra mình không nghĩ Sawaki là dạng mưu mẹo,chị Sawaki khá biết tính toán khôn khéo vậy mà trước đó xin việc khắp nơi không được chắc do chi tuyệt vọng quá, trước nghĩ anh chị theo kiểu lãng mạn định mệnh chị tình cờ có cái tên trùng với tên mà anh đặc biệt gi nhớ té ra hổng phải, bây h lại muốn chị phải thật mạnh mẽ cỏ dại đấu lại với anh
Chú Shun này ngày bé đóng GTO trông đụt vãi, giờ to béo ra dáng kinh.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks