>
Trang 1/11 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 109

Ðề tài: Highschool boy and music

  1. #1
    quy ẩn
    Ngọc_san's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49360
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,004
    Thanks
    4,163
    Thanked 1,400 Times in 679 Posts

    Highschool boy and music

    Tôi không quan tâm các bạn nghe gì, vì tôi không có quyền ép các bạn nghe theo mình. Thích là quyền của mỗi người, nhưng tôi chỉ buồn là các bạn chọn một loại nhạc kém chất lượng để nghe, để rồi sinh ra những hành động ngớ ngẩn nhất tôi từng thấy.

    Chưa bao giờ tôi nghĩ là mọi chuyện thay đổi quá nhanh thế này. Tôi là fan US&UK (nhạc Mỹ-Anh) từ đầu cấp hai. Trong đầu tôi chỉ có âm nhạc của phương Tây. Tôi không quan tâm đến những nền âm nhạc khác. Thế nhưng đến lớp chín mọi chuyện đã thay đổi.

    Trước đây, nếu mọi người trong lớp có điện thoại sẽ mở nhạc Việt, dù không thích nhưng tôi không ý kiến gì cả.

    Rồi có nhóm nhạc Hàn Quốc gì đấy sang Việt Nam diễn. Không chỉ lớp tôi mà đến quá nửa số con gái trên đất nước này đều điên lên vì chuyện này.

    Nhạc Hàn Quốc bùng cái nổi như cồn. Con gái thì suốt ngày nói về Hàn Quốc. Có một cô bạn ngồi gần tôi, cùng với hai thằng bạn thích nhạc Mỹ nữa làm thành một hội mà cả lớp gọi đó là hội bàn tròn. Cô bạn đó khá giỏi tiếng Anh, cũng thích nhạc US&UK nhưng giờ thì chuyển sang Hàn Quốc.

    Cô ấy còn bảo tôi nhờ bố mình để có cái vé “xem nhạc” gì đó. Thật ra thì bố tôi có hai cái thì phải, nhưng tôi không thích Kpop nên không đi.

    Lên cấp ba, nhạc Hàn Quốc đã lan ra quá nhiều. Không còn ai nghe nhạc US&UK ở ngoài đường, trường lớp ... Tất nhiên trên mạng vẫn còn nhiều người như tôi.

    Phần lớn nhiều người sẽ ghét Kpop là do fan cuồng gì đấy. Nhưng tôi thì không như vậy. Cái đầu tiên tôi ghét chính là chất lượng âm nhạc.

    Sự định hình trong âm nhạc ngày nay là hát solo chứ không phải nhóm như Hàn Quốc. Có quá nhiều nhóm nhạc mà ca sĩ hát solo thì ít và không nổi bật. Điều này đi ngược lại với cách phát triển âm nhạc của US&UK, Jpop và trên toàn thế giới. Nó "điên" thế đấy thì làm sao chất lượng có thể bằng US&UK và Jpop.

    Nếu nó không dở, nếu nó chỉ hay bằng 1/10 Jpop ( Pop Nhật Bản), bằng 1/50 nhạc US&UK thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Chính vì nó có cách phát triển "quái dị" nên người nghe cũng như thế.

    Tôi không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng hầu như fan US&UK hay Jpop thường giống nhau dù hai nền âm nhạc khác nhau hoàn toàn.

    Cách họ “đối đáp” với âm nhạc thường đơn giản khi nghe mp3 thông thường và điên loạn có kiểm soát khi xem live chân thật.

    Tôi so sánh như vậy vì anh họ của tôi đã giúp tôi đến với con đường âm nhạc thực sự. Tôi không phải chuyên gia âm nhạc, tôi chỉ đang tiến tới trình độ của một audiophile (tạm dịch: người say mê nhạc chất lượng cao).

    Chính người anh đã giúp tôi những khái niệm cơ bản của một bài hát. Dụng cụ thiết bị để phát nhạc và cái quan trọng nhất chính là khả năng cảm thụ âm nhạc. Mỗi người đều có một khả năng khác nhau. Với người này thì thế là hay rồi nhưng người khác thì vẫn chưa đủ ...

    Mỗi người là khác nhau nhưng nếu số đông đã không thích thì chứng tỏ là nó chưa hay. Tôi đã có thêm một sở thích đó là nghe nhạc bằng chất lượng tốt nhất có thể.

    Tôi học một thầy dạy toán, không ngờ thầy là audiophile thực thụ. Khi thầy cho tôi nghe một bản giao hưởng bằng chiếc tai nghe và dàn máy chất lượng tốt, với đĩa nhạc gốc chất lượngcao nhất, tôi mới biết âm nhạc là đây.

    Liệu các bạn nghe nhạc bây giờ có thể nghe rõ tiếng lấy hơi của "vocal", tiếng thở khi lấy nhịp để hát tiếp, tiếng gảy đàn guitar, tiếng trống đầy "bass" mà không đục. Còn nhiều âm thanh khác nữa. Hay các bạn chỉ tải nhạc mp3 chất lượng thấp trên mạng?

    Tôi khá cầu kỳ trong việc lấy nguồn nhạc. Không mp3 320 thì flac, ape. Tôi còn chăm sửa thông tin bài hát vì tôn trọng sản phẩm nhạc của họ. Tải về thì phải biết đó là ai hát, nằm album nào, phát hành năm nào bởi từng sản phẩm là công sức của họ. Liệu các bạn cũng vậy không ?

    Âm nhạc là vậy. Các bạn biết không, mấy năm trước có tin nhóm Hàn Quốc gì đấy nằm trong Billboad thì báo chí nổi ầm bảo là có thể sẽ nổi tiếng.

    Nhưng hiện tại thì sao? Trẻ con Mỹ còn chẳng biết. Trong khi có mấy ai biết một bài hát Nhật đã từng đứng nhất Billboard hot 100?

    Nhưng Nhật Bản không quá tự hào. Họ chỉ đơn giản tiếp tục duy trì nền âm nhạc thứ hai thế giới của mình. Chất lượng khẳng định đẳng cấp. Các bạn bị 'đầu độc' rằng Kpop sẽ có chỗ đứng. Nhưng không, nó khó có thể và tôi cũng tin là nó chẳng có chỗ đứng trong nền âm nhạc thế giới.

    US&UK có cách làm nhạc chuyên nghiệp hơn nhiều. Jpop thì ít hơn, thường quan tâm đến chất lượng hơn, nhưng vẫn đảm bảo sự chuyện nghiệp của mình.

    Người Nhật không khoe khoang. Nhạc của họ cũng vậy. Họ đã thấy bài học của mình rồi. Mai K là một trong những ca sĩ xuất sắc ở Nhật nhưng sang Mỹ, cô không có đất. Nên người Nhật tự phục vụ cho mình để rồi sẽ có nước khác tự “mò đến”.

    Không nói tới manga, anime hay những thứ khác. Âm nhạc của họ đã khiến các nước phương tây phải để ý.

    Ví dụ ban nhạc One Ok Rock, họ không bán chạy album ở Nhật, nhưng người phương tây vẫn biết đến họ.


    Theo quan điểm nghe nhạc của tôi thì ban nhạc này dính âm hưởng nhiều từ các ban nhạc khác của Mỹ với chất alternative rock nên rất thu hút, đặc biệt là các nước châu Âu và Nam Mỹ, các nước dùng tiếng Pháp và Tây Ban Nha như Pháp, Tây Ban Nha, Mexico, Argentina...

    Tôi đoán nếu họ tới các nước này diễn thì ít nhất cũng có đông người xem hơn Kpop nhiều. Trong khi Hàn Quốc tới châu Âu diễn thì xem trên ảnh thấy rất ít người, mà toàn người châu Á là chính.

    Tôi nhìn thấy nhiều người bỏ nghe US&UK hay Jpop để nghe Kpop, đúng là đau. Nhưng cũng đúng thôi, phản ứng lan truyền.

    Tôi không ghét người nghe Kpop, mà chỉ buồn là vì nó mà các bạn đã thay đổi. Giờ toàn là Hàn hóa.

    Còn về chuyện đề thi đại đọc, nó chẳng nhắm tới Kpop của các bạn đâu. Tự các bạn “có tật giật mình”. Các bạn càng làm vậy càng bị 'ném đá' mà thôi. Tôi ghét Kpop đã làm thay đổi các bạn. US&UK và Jpop cũng có những cái tệ lắm chứ. Nhưng cái tệ ấy ít lắm các bạn. Các bạn nên nghĩ xem, số lượng người nghe US&UK và JPOP ở Việt Nam cộng lại chắc hơn hẳn các bạn nghe Kpop. Nhưng tại sao báo chí, truyền hình toàn nói về các bạn?

    Tôi học tại lớp ban D cấp ba: Toán-Văn-Anh. Nhưng môn học phân ban là Anh đã khiến mình rất đau: nếu đổi là Toán – Văn – Hàn thì hợp hơn bởi toàn là con gái mê nhạc Hàn Quốc.

    Tôi chỉ muốn nói rằng các bạn hãy dừng việc bỏ số tiền đầu tư vào Kpop. Tôi không cố ép các bạn, tôi chỉ muốn tốt đẹp hơn thôi. Hãy dành tiền mua máy nghe nhạc, mua tai nghe chất lượng tốt, tìm hiểu trên mạng về âm nhạc.

    Đừng chỉ nghe "chay" mà tìm hiểu về họ, tải nhạc chất lượng cao. Có tiền thì mua album gốc, không thì cố tìm nhạc chất lượng tốt. Hãy trở thành một người nghe nhạc chứ đừng là một người xem nhạc.

    Tôi biết phần lớn các bạn là fan phong trào. Thấy đẹp trai kiểu Hàn là mê chứ để ý gì tới nhạc. Khoảng ba mươi, bốn mươi năm nữa, các bạn ra đường vẫn "oppa" (anh ơi) à?

    Tôi nói thật họ không phải là ca sĩ, họ già rồi sẽ có người khác lên thôi. Các bạn cũng sẽ bỏ. Khi những người đó năm mươi tuổi các bạn sẽ vẫn nghe à? Mà tôi nghĩ khi họ ba mươi tuổi là chắc chắn sẽ có lớp trẻ lên thay.

    Michael Jackson chẳng hạn, đã mất rồi, nhưng fan thì sao? Không cần phân biệt tuổi tác họ, sẽ vẫn nghe được nhạc của ông. Thậm chí khi ông mất đi, thì còn rất lâu mới có thể thay thế được ông.

    Trong khi với nhạc Hàn Quốc chỉ năm năm sau sẽ chẳng còn ai biết đến mấy nhóm hiện nay. Tôi là một fan của Eminem, tôi nghĩ đến đời của con mình, nó cũng biết Eminem là ai. US&UK và Jpop khác Kpop ở chỗ chất lượng sẽ đi cùng với tên tuổi mãi mãi.

    Tôi là một người nghe nhạc và ghét những thứ làm xấu âm nhạc chứ không phải vì là fan US&UK và Jpop nên mới ghét Kpop. Tôi khác mọi người ở chỗ là đòi hỏi chất lượng âm nhạc lên cao.

    Tôi biết tôi chỉ toàn "dìm hàng ", nhưng tôi nghĩ thế là đúng. Sẽ có nhiều người thấy đúng. Các bạn vẫn có thể quay trở về với US&UK và Jpop nếu thấy còn kịp.

    Hãy cắm tai nghe vào, mở chiếc máy nghe nhạc, và tận hưởng các bài hát của 2 nền âm nhạc đứng đầu thế giới, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận đâu.

    vnexpress

    Nguyễn Hoàng Phong

    ----------------------------------------------------
    thú thật là mình copy bài viết này ko phải là để tranh luận mà là để đọc và để...... tìm người. Bạn NHP có phải là 1 JPNer ko cho mình add nick làm quen nhá. Hiếm khi nào Jpop dc nhắc trên báo mạng

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    nếu ai đang đọc bài mà bứt nút, à ko bức xúc thì sau đây là lời giải bày của tác giả bài viết



    Thật tình thì mình có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng nói hết sợ nó khiến cho tạp nham và không rõ ràng. Thế nên mình chỉ muốn nói những điều quan trọng nhất mà mình thấy hết hôm nay.

    Điều đầu tiên là mình cũng bất ngờ trước việc bài viết của mình nó lại nổi thế, không có ý tự hào hay CDSHT, nhất là sau khi CL share lại nó. Mình biết xác định viết bài viết đó sẽ rất cực đoan nhưng mình vẫn quyết định viết nó là vì những điều mình thấy từ khi mình coi nghe nhạc là sở thích và vì nó là một phần của cuộc sống của mình. Đã hơn 6 năm nhưng điều tai nghe mắt thấy, rồi trên mạng và nhiều nguồn khác, không biết những điều đó có thể đúng hết không nhưng vẫn dám viết vào vì cũng từng suy nghĩ đến nó và mong thử là có ai đó đọc được suy nghĩ của mình thì họ sẽ nghĩ sao, và đó là hôm kia, hôm qua và hôm nay. Nhiều bạn bực mình lúc đầu trước khi đọc chắc phần không nhiều thì ít là ở cái tiêu đề, mình chỉ muốn nói là VNEXPRESS đã sửa lại nó, và mình biết cái tên đó rất tiêu cực nhưng mình đâu phải là người của VN, họ post thì chịu thôi, cái tiêu đề gốc của nó là HIGHSCHOOL BOY AND MUSIC, Nam sinh trung học và âm nhạc, là suy nghĩ của 1 đứa nam sinh trung học về âm nhạc sắp là học sinh năm 3 trung học. Mình chả đả động gì đến cả, tất cả là đằng sau bài viết sẽ nói nhưng chỉ vì cái tiêu đề mọi người hắn sẽ có suy nghĩ khác rồi……..

    Điều thứ hai mình muốn nói là mình viết bài này không phải có mục đích gây WAR gì cả, hoàn toàn thân thiện và chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình mà thôi. Nên có người nói mình không đủ tư cách để có thể viết một bài như này, mình chỉ thấy buồn cười, là mình không có quyền được chê sao? Vì mình là dân đen, không phải người nổi tiếng, không phải là ngôi sao, tài năng xuất chúng nên không được phát biểu. Mình nói VD nhé, mình chê phim TRANSFORMERS là kỹ xảo rẻ tiền, kịch bản vớ vẩn, diễn viên đóng chán không hề bằng AVATAR ở cả 3 mục trên nhé thì các bạn bảo mình không đủ tư cách, không đủ tài năng đạo diễn, diễn viên, hay làm kỹ xảo giỏi, thì đừng chê bai nên biết mình là dân đen thì tốt nhất là đừng nói gì hết. Nếu thật thì tốt nhất cái trang IMDB nên dẹp đi là vừa, phim chỉ có 6.3 so với AVATAR 8.0 và cái trang đó do user vote, mà chả cần cái phim TRANSFORMERS cũng xít bị ăn mâm sôi vàng trong khi AVATAR ăn 3 giải OSCAR đấy. Thế thì mình cũng phải có quyền được nhận xét chứ. Phải được nhận xét chứ, mình thấy nhiều người ở nước mình cứ nói không được bằng họ thì đừng nhận xét, bạn không đủ tư cách để nói họ thế, mình là mình buồn lắm, nói thế không khác gì tự hạ thấp bản thân, dân mình để không được nhận xét, VD tôi mua đĩa của cô ca sĩ này, nó SHIT quá nhưng tôi không thể chê là vì cô ấy là ca sĩ trong khi tôi là dân đen không đủ trình độ làm ca sĩ thì vậy ah ?????
    Mà mình nói thật ra mọi người cứ nói là WAR nhưng mình nghĩ đây chẳng phải WAR, chỉ là cố tìm cách phá hỏng bàn phím thôi. Cái thực sự gọi WAR ý (Ý MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ WAR THẬT NGOÀI ĐỜI) đó là cuộc chiến mà ảnh hưởng đến cả con người, kinh doanh, niềm tin, doanh số, nhiều yếu tố khác chứ chẳng phải chuyện đùa, chúng ta chỉ thế này thì có ai biết, đây chẳng phải là WAR, cái WAR thực sự mà mình biết là ở năm ngoái thôi, đó là FAN của MW3 và BF3, không biết các bạn có biết không???? Nhưng mình nói thế này, đây là 2 game hot nhất năm ngoái, kể cả SKYRIM được cho bom tấn cũng chỉ ở thứ 3 mà thôi, 2 game FPS tốn giấy mực báo chí nhất, các FAN chửi rủa nhau, trên YOUTUBE (DISLIKE CỰC NHIỀU BÊN COD trong khi BF thì không), trên MXH và nhiều nguồn khác. Là người trung lập thì sao, họ thấy COD đã nhàm rồi và BF3 thì thực sự là 1 sự thay đổi, trong MW3 mà theo nhiều người nói chỉ là COPY & PASTE các bản trước, thế nếu họ không mua MW3 tẩy chay hàng MW3 mua BF3 thì sẽ là lỗ với hãng phát hành chứ, đâu phải là chuyện đùa, trong khi nói chuyện với âm nhạc thì chả là cái gì đâu, có ai biết chuyện này, rốt cuộc nó không phải là WAR, đơn giản chỉ bốc đồng lên thôi. Thế nên bài viết này mà được coi là gây WAR thì mình nghĩ là quá trẻ con.

    Điều thứ ba mình đâu nói cả cái nền âm nhạc đó tệ, chả lẽ cứ gắn thêm chữ POP vào là cả nền âm nhạc của họ, thế nhạc Việt thì gắn chữ cái viết tắt tên nước + POP là tất cả ah. Mình chê cái chính thôi, chứ tất nhiên là cả nền âm nhạc của họ vẫn có cái hay chứ, mình cũng đã được vài người chỉ nghe Indie Pop của họ và khá hay, thực sự công bằng mà nói thì hay hơn hẳn những gì mà họ đang khoe ra cái thứ bây giờ trong khi những thứ hay thì lại cất đi, mà mình cũng buồn trên cống 14 có cái bài gì đấy nói các ban nhạc INDIE không thích và họ không muốn dính tới sản phẩm nhạc POP của hx ngày nay. Tin từ cống 14 nổi tiếng là đã bị khinh rồi, toàn lá cả thôi, nhưng liệu mình có tin đây là tin đúng, suy cho cùng thì thế này, ở cái chỗ comment có nhiều bạn còn nói INDIE , INDIE POP là ban nhạc nào, mình phụt máu luôn, mình không tức họ nhưng chợt cảm nhận rằng nghe nhạc là thế này sao ???? Nếu không biết INDIE là cái gì thì cũng có thể bôi đen, bấm chuột phải ấn search, đảm bảo ra wiki. Mình không phán xét họ thế nào nhưng nghe nhạc thế này thì nản thật và cái chuyện các ban nhạc INDIE họ nói sao, họ không thích, đủ để hiểu là cả người hàn cũng đâu thích cái thứ nhạc này. Thế thì chỉ vì ghét mà phải cất giữ trong lòng không bao giờ được nói ra sao, sao lại phải kiềm nén chứ, nhiều bạn toàn bảo tôi nói cả nền âm nhạc, liệu họ có đọc kỹ không, có thể tôi chê nhưng tôi đâu chê hết vẫn còn những người là người hàn và họ vẫn đang cố gắng tạo ra và giữ gìn nhưng sản phẩm âm nhạc tốt nhất có thể và tôi tôn trọng họ và tôi vẫn đang nghe của họ, họ không thuộc vào cái K+ POP của các bạn đâu, thế nên nói tôi chê cả nền âm nhạc là hết sức vô lý.


    Điều thứ tư là là còn nhiều bạn nói tôi, uh thì tự do ngôn luận, không ai cấm phát biếu nhưng ít nhất là phải tìm hiểu kỹ mới được phát biểu. OK TÔI SAI, tôi nghĩ là tôi sẽ khác nhiều người là nếu có bị ném đá thì cũng ném lại, KO tôi sẽ rút kinh nghiệm bản thân, KO nói thêm gì nữa mà sẽ suy nghĩ lại. Tôi đã nói là không muốn gây WAR mà cũng chẳng thể nào có WAR được. Sau khi bài báo đăng, đến tối tôi xem 1 series phim ANIME, trong đó ở tập 3 có cảnh ông bố cấm đoán đứa con gái của mình vì những sở thích về Manga, Anime và +18 mà ông cho là quái đản, bệnh hoạn và thằng anh đã dùng hết những lý lẽ tốt để giải thích và đã thành công, tôi cũng suy nghĩ và thử thay lời thoại tất cả những câu có Manga, Anime, và 18+ trong đó và thay vào là K+ Pop của các bạn và tôi thấy thật buồn vì mình đã sai, các bạn đúng có những người chân chính thích. Nhưng tôi vẫn có gì đó khó chịu khi phải so sánh Manga, Anime và +18 với cái thứ đó, dù khác thể loại nhưng dù sao tôi vẫn thấy hay hơn nhiều cái loại đó.


    Tôi là tôi thích nhận gạch lắm, không phải là điên đâu, mà muốn có nhiều người nói đúng để thấy mình còn sai mà sửa. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc ném của các bạn, tất nhiên không phải vì thế mà tôi coi những người bảo tôi thấy đúng, thấy hay là vô giá trị, tất nhiên ai cũng vui khi có nhiều người ủng hộ mình rồi. Có người nói mình là bạn tỏ vẻ am hiểu, là 1 AUDIOPHILE, nhưng thực ra bạn chả biết cái gì cả, tôi cũng thấy buồn cười thật, trong bài viết tôi có nói là 1 AUDIOPHILE đâu mà chỉ là hướng tới, bạn tưởng trở thành là 1 AUDIOPHILE dễ lắm sao, mà không phải là tự coi mình là 1 AUDIOPHILE đâu mà còn là nhiều người đánh giá bạn nghe nhạc thế nào, không thể tự xưng được. Nghe nhạc là lâu dài chứ không phải là chuyện chơi, và nếu nói tôi may mắn có thiết bị nghe nhạc tốt để rồi phán thì sai lầm, tôi tôn trọng mọi người, tôi có phải bắt ai đó giống mình không?, có phải bảo là nghe MP3 128 là tệ không?, là không biết trân trọng âm nhạc không?,

    Hôm nay có một bài phản lại tôi (nói thế vui thôi không có ý gì cả), nhưng tôi đọc thấy hay và không chê bạn đấy, bạn nói rất đúng về cách nghe nhạc, đúng là SIMPLE là tốt nhất nhưng bạn ấy nói tôi không hề để đến cảm xúc, tâm hồn nghe nhạc coi vật chất trên cả âm thanh, thật tình mà nói tôi cũng chỉ có 2 cái HEADPHONE của SEN và 1 máy nghe nhạc WALKMAN mà thôi, chả có nhiều đâu, tôi nghe là bằng cảm xúc thật đấy, không đùa cượt đâu, hoàn toàn thả mình vào âm nhạc và bạn biết các hãng vẫn sản xuất các đồ nghe nhạc là bỏ đi ah? Họ sản xuất đồ đắt tiền và hiếm ai mua được nghĩa là không đem tới chất lượng âm nhạc tốt nhất ??? Không họ vẫn sẽ làm vì cho những người đam mê âm nhạc hơn là chỉ thích âm nhạc như các bạn bây giờ. Từ “ĐAM MÊ” khác hẳn với từ “THÍCH”. Trước khi tôi có máy nghe, tai nghe tôi cũng chỉ nghe điện thoại, tai nghe cùi thôi bạn ạ. Có thể không phải ai cũng đầu tư vào chuyện nghe nhạc nếu đã đam mê thì ít nhất cũng tìm hiểu nó chứ không nghe chay thông thường. Không có giới hạn để đến độ hay nhất của âm nhạc và với từng người nó khác nhau thôi, tôi nghe nhạc cũng bằng cảm xúc, tất cả những thiết bị vẫn chỉ giúp chúng ta thưởng thức và nhận ra độ hay của bài hát thôi. Liệu bạn nghe 1 bài hát rè tiếng không trong, tai nghe bình thường và rồi nghe lại vẫn là bài đấy nhưng không rè + tai nghe tốt hơn liệu từ không thích bạn sẽ thích trở lại chứ? Tất cả các thiết bị đều giúp ta chứ không thay thế chúng ta thế nên đừng bảo tôi nói như thánh nghĩ mình khoe đồ để phán, tôi nghĩ đó là sai đó, chính nhiều bài hát có nhiều âm thanh không thể hiện được mà các nghệ sĩ đã tạo ra nó và người nghe thấy được và coi đó là 1 điểm hay để thích bài hát nhưng nếu ta không thấy được nó thì cũng phải chịu thôi. Chính con người cũng đang nghiên cứu để âm nhạc ngày càng dễ nghe chứ bộ. Tôi nghe nhạc 6 năm chứ đâu coi là trò đùa. Không phải ai cũng là AUDIOPHILE nhưng âm nhạc là cho mọi người vì vậy nghe thấy hay là được rồi, tôi đánh giá cao điều đó nhưng nếu chỉ coi mỗi thế thì không đủ sẽ vẫn có những người biết rằng khả năng vẫn có thể cao hơn thế nên những trang WEB tôi xem là HEAD-FI, ANYTHINGBUTIPOP, VOZ, etc…. vẫn có chỗ đứng hơn nhiều, đó là nơi tôi biết đến âm nhạc nhiều hơn.

    Cuối cùng, cô giáo cũ của tôi nói không có gì là hoàn hảo cả, em không thể làm hài lòng được tất cả mọi người, chỉ cần 50.1% người ủng hộ và 49.9% người không ủng hộ là đã được rồi. Khó có ai là có thể nói là làm đến 99,9% người ủng hộ được. Được bạn bè chỉ trên CL share, rồi Yahoo share, công bằng mà nói đúng là ném đá dữ dội thật, cũng đúng là tôi nói phiến diện nhưng có thể nó có giá trị chứ, phải nói là các bạn ném đá phần lớn đều không hiểu điều tối muốn nói, số còn lại thì ném rất chuẩn, tôi phải công nhận. Nhưng thiệt nghĩ cứ coi vui thì trên cái POLL của VNEXPRESS có chất lượng hay trên CL, số LIKE nhiều hơn COMMENT (cứ coi tất cả COMMENT là ném đá hết) thì cũng có thể là bài viết của tôi có giá trị đấy chứ, nó không nhiều nhưng không phải là không có. Tôi sai lầm trong cách nhận định một số vấn đề nhưng điều đó không có nghĩa là từ đó mà bài viết hoàn toàn sai. Suy cho cùng thì tôi cũng đã đọc nhiều COMMENT trên Vn, Cl, Yh hay 1 số forum rồi. Tôi hoàn toàn nhận ra sai lầm của mình và nếu có thể được viết 1 bài nữa thì tôi sẽ rút kinh nghiệm, nhưng những ý đúng mà nhiều người ủng hộ thì tôi sẽ coi đó là chính xác. Mà nói thế này nhé, nhiều bạn bảo tôi cuồng US&UK và JPOP nên tâng bốc cái này dìm cái kia. Uh thì 2 cái đấy là 2 thị trường âm nhạc lớn nhất không có nghĩa là hay nhất, nhưng giải GRAMMY thì sao, tôi thấy nó toàn trao cho US&UK artist đấy đừng nói là K+ của các bạn chưa nổi tiếng để đến được giải đấy mà Nhật cũng đoạt giải đấy, bảo tôi là chưa đủ trình độ để phán xét thì Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia của MỸ chắc là đủ với các bạn. Hay nói tại sao cứ phải là giải GRAMMY mới được coi là nhất, thật ra thì không đoạt giải cũng không có nghĩa là tệ chỉ là cái giải đấy là danh giá nhất cho những ai muốn thực sự đóng góp cho ÂM NHẠC chứ không phải TRÒ HỀ, các artist của các bạn thực ra là IDOL đúng không? “SINGER” khác hẳn với “IDOL” và từ “SINGER” thực sự trân trọng làm sao, mong các bạn có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

    Tôi cũng chẳng phải là muốn kiếm được nổi tiếng gì, chỉ là muốn nói lên quan điểm của mình mà thôi.

    Tôi chỉ muốn để lại những dòng cuối cùng.....
    Bài này thực ra không phải là đúng hoàn toàn với tất cả nhiều người, có người thích, có người không thích, chuyện thường thôi mà, cái quan trọng ở đây là khi nghe nhạc bạn nên thật tôn trọng nó nên chọn nhạc mà nghe, hãy nghe gì mà mình thích, mình là mình không thích thì mình nói vậy thôi chứ có đâu bắt ép các bạn phải theo mình, trong bài viết không hề có động từ MẠNH để lôi kéo các bạn, tất cả là do bạn, là do đôi tai của bạn và không phải bằng MẮT nhé !!!!!!!!!!!!

    Tôi là cũng thần tượng lắm chứ, METALLICA là ban nhạc HEAVY METAL thứ thiệt và tôi là FAN của họ, tôi không nói họ tuyệt nhất, giỏi nhất nhưng họ chắc chắn phải là ONE OF THE BEST (Của làng ROCK THẾ GIỚI lẫn làng NGHỆ SĨ của THẾ GIỚI). Đây cũng là nghệ sĩ đầu tiên mà anh họ tôi đã cho tôi nghe với bài MASTER OF PUPPETS bất hủ

    Và những lời của bài NOTHING ELSE MATTERS của họ là lời tôi muốn thay lời nói nhất :

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know

    Never opened myself this way
    Life is ours, we live it our way
    All these words
    I don’t just say
    And nothing else matters

    Trust I seek and I find in you
    Every day for us something new
    Open mind for a different view
    And nothing else matters





    GẠCH ĐÁ THOẢI MÁI !!!!!!!!!!!
    thay đổi nội dung bởi: Ngọc_san, 13-07-2012 lúc 08:40 PM Lý do: update

  2. The Following 64 Users Say Thank You to Ngọc_san For This Useful Post:

    aoisora_123 (12-07-2012), aquariusstar (13-02-2014), ashura9x (11-07-2012), bad_no001 (12-07-2012), bé sa (12-07-2012), bi_iloveyourain (11-07-2012), booka (13-07-2012), buicongminh (13-07-2012), Clover2808 (11-07-2012), conbocuoi1996 (11-07-2012), Crazy_chick (25-12-2012), daisukijin (11-07-2012), daothihang (16-07-2012), diaoGk (11-07-2012), DoNO (13-07-2012), dtt (11-07-2012), duckone (11-07-2012), Empty ! (14-01-2013), Enishi (11-07-2012), eve_nguyen (11-07-2012), fablepc (11-07-2012), Gaku-sama (11-07-2012), Gentaro (12-07-2012), hajime1992 (11-07-2012), hareyami (13-07-2012), holy_arrow (11-07-2012), Honda Satoshi (11-07-2012), huynhban (11-07-2012), Jdo-chan (11-07-2012), jjlinz1 (11-07-2012), kei_itsumo (11-07-2012), KHA (11-07-2012), khuongtoan (11-07-2012), kokoro1810 (11-07-2012), kuroneko91 (11-07-2012), laiduydai (11-07-2012), lamminhtuan (11-07-2012), Lee chan (12-07-2012), Liar21 (14-07-2012), lunakaulitz (16-07-2012), lynkloo (12-07-2012), minhlunso1 (13-07-2012), miyakekenwings (11-07-2012), momo_abcd (11-07-2012), ngockhanh96bn (11-07-2012), nh0kyue (11-07-2012), nic-chan (12-07-2012), phananhcb (11-07-2012), puskcy (11-07-2012), rikun (11-07-2012), Sapp (11-07-2012), SaroB3nn0da (12-07-2012), seaflower_412 (11-07-2012), tempo (11-07-2012), thu_sven (11-07-2012), tinhlagi03357 (11-07-2012), TinyKame (11-07-2012), TokuBoy (11-07-2012), viethoang6296 (11-07-2012), VMA (13-07-2012), wildsky51 (15-07-2012), yui_9x (11-07-2012), Yukin (12-07-2012), zBluemoonz (11-07-2012)

  3. #2
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Mình k biết là Mai K đã từng sang Mỹ đâu nhé. Mai giọng rất hay nhưng nghe mình không thích lắm.
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  4. #3
    Shokunin
    kuroneko91's Avatar


    Thành Viên Thứ: 110860
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 40
    Thanks
    522
    Thanked 13 Times in 9 Posts
    haizz, m không có ý kiến j về bài viết cả, bởi vì vốn cuộc chiến giũa các fan và các loại nhạc đã gay gắt lắm rồi, nhất là trong lúc này, các bạn fan cuồng KPOP đang điên vì cái đề thi văn. Nên thôi, m xin đứng ngoài, no cmt.

    Chỉ cảm thấy, bạn này thú vị thật, cảm giác rằng con ng bạn rất hay. Ngọc san cố gắng tìm ng tiếp nhé!!

  5. #4
    Toda Erika
    dtt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 46723
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,264
    Thanks
    3,080
    Thanked 4,412 Times in 1,158 Posts
    nghệ danh khi qua Mỹ của Mai Kuraki chính là Mai K đấy

    thực sự một ca sĩ nổi tiếng ở Anh muốn thành danh ở Mỹ cũng chẳng dễ dàng gì huống hồ là những người đến từ các nước không nói tiếng Anh như châu Á, nên việc kpop đình đám ở Mỹ chỉ là viễn tưởng (nói đâu xa, bao nhiêu người đến rồi về tay trắng đấy thôi)

    cái trào lưu teenpop với các boyband nam trẻ trung dễ thương đã lùi xa lắm rồi, từ thời còn học cấp 2 cấp 3, thế mà kpop hiện tại chả có nghệ sĩ thực lực nào có tiếng tăm, ai chịu khó đào sâu lắm mới có thế biết được 1,2 nghệ sĩ thực sự, chứ nhìn bề nổi thì hoàn toàn ko có ai, cái sự đi ngược trào lưu thế giới đó được tự phong là 'nền âm nhạc số 1 thế giới' đó sao? buồn cười quá

    từ kpop chuyển sang nghe jpop, ukus thì hoàn toàn hiểu, nhưng bỏ hẳn ukus, jpop để nghe kpop thì ko thể nào hiểu nổi, có thể nghe thêm, nghe chơi nhưng chuyển sang nghe hoàn toàn thể loại âm nhạc chỉ nhìn là chính thì...
    Chữ ký của dtt


    Toda Erika fanpage https://www.facebook.com/pages/Toda-Erika-Fanpage/142801299227950

  6. The Following 4 Users Say Thank You to dtt For This Useful Post:

    aquariusstar (13-02-2014), bad_no001 (12-07-2012), booka (13-07-2012), nh0kyue (11-07-2012)

  7. #5
    quy ẩn
    Ngọc_san's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49360
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,004
    Thanks
    4,163
    Thanked 1,400 Times in 679 Posts
    cái vđ này nói mãi cũng ko giải quyết dc gì, nó cũng chẳng đi tới đâu hết nên chán chả mún nói nữa. H có ai vào war thì mình sẽ nói
    Trong khi Hàn Quốc tới châu Âu diễn thì xem trên ảnh thấy rất ít người, mà toàn người châu Á là chính.
    thấy cái show gì tổ chức bên Pháp thấy fan Tây bên đó cũng ham hố lắm mà, thấy chíu toàn fan Tây, ko biết có phải dồn hết Tây về 1 phía cho dễ way ko. Mà nói thật người Pháp với Mỹ La tinh tính cách cũng giống người châu Á lắm nên họ thix chả có gì lạ (người Pháp 1 khi kể tính xấu của họ ra thì 80% giống y như dân C.Á)

  8. #6
    quy ẩn
    Ngọc_san's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49360
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,004
    Thanks
    4,163
    Thanked 1,400 Times in 679 Posts
    Trích Nguyên văn bởi kuvjnhngok View Post
    không phải 2 nền âm nhạc hàng đầu thế giới mà là 3 bạn à. mà không phải J-pop mà chính xác là J-music bạn ạ.
    còn có ai khác nữa à, chắc ý bạn là phải tách US riêng UK riêng???

  9. #7
    Toda Erika
    dtt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 46723
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,264
    Thanks
    3,080
    Thanked 4,412 Times in 1,158 Posts
    UkUS xếp chung 1 loại lâu rồi cơ mà, nền âm nhạc thứ 2 thế giới Nhật Bản, 3 gì nữa?
    Chữ ký của dtt


    Toda Erika fanpage https://www.facebook.com/pages/Toda-Erika-Fanpage/142801299227950

  10. #8
    Hyakusho
    Mrgintoki00's Avatar


    Thành Viên Thứ: 114927
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 88
    Thanks
    17
    Thanked 98 Times in 27 Posts
    Mình nói thẳng mong Mod đưng giận nhé, nói thật mình không ưa Kpop nói trắng ra xem tv có Kpop, K-Drama là chuyển kênh, nhưng có vẻ như Mod đang bức xúc chuyện gì đó (có vẻ nghiêm trọng), tuy vậy mình cũng khuyên Mod một câu, đây là JPN trang chuyên trang văn hóa Nhât nên bản thân mình không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến Kpop (kể cả anti) ở đây mà hơn nữa việc của hàn thì hàn lo, nhà ai nấy rạng mình lo cho JP của mình thôi chứ mớ gì đến Kr, hơn nữa việc lập Topic này giông như mở ra một lò anti để ném gạch Kpop ấy, các bạn ấy chỉ vào đây chửi bới vậy là mất hình ảnh của JPN mình.
    ( mọi điều trên này là ý kiến cá nhân mong mọi người đừng phang gạch em tội lắm )
    Chữ ký của Mrgintoki00

  11. The Following 7 Users Say Thank You to Mrgintoki00 For This Useful Post:

    bad_no001 (12-07-2012), leo31793 (13-07-2012), miyakekenwings (11-07-2012), muaha (11-07-2012), totoro (11-07-2012), wildsky51 (15-07-2012), yui_9x (11-07-2012)

  12. #9
    quy ẩn
    Ngọc_san's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49360
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,004
    Thanks
    4,163
    Thanked 1,400 Times in 679 Posts
    ^ việc gì phải ném gạch. Khu này là chát chít làm quen mà, post gì mà chả dc. Mình đã viết ở trên là ko mún bàn luận mà chỉ mún mn đọc cho vui và để tìm người rồi còn gì.
    nhưng có vẻ như Mod đang bức xúc chuyện gì đó (có vẻ nghiêm trọng)
    đang nói mình hả, bức xúc chuyện gì bạn. Mình chẳng wa thấy có 1 bạn cũng nghe nhạc Nhật và "chơi" hẳn 1 bài dài trên vnexpress (báo mạng nổi tiếng of Vn) nên thấy tò mò thôi vì ít khi nào fan Nhật chịu viết bài trên mấy trang báo khác ngoài cộng đồng người iu thix JP nên mún..... tìm người thôi

  13. The Following User Says Thank You to Ngọc_san For This Useful Post:

    bad_no001 (12-07-2012)

  14. #10
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 131577
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Kon Tum
    Tổng số bài viết: 26
    Thanks
    54
    Thanked 2 Times in 1 Post
    K-POP thì thật sự mình toàn down về xem MV ko ah,chứ nhạc trong ĐT toàn Là Us-Uk với J-pop,chứ nghe K-pop cứ thấy nhột nhột tai thế nào ấy.Mà ai trên này bày mình cách xem và mua tai nghe chất lượng đi,ko thì loa cũng đc(mà phải vừa túi tiền tý nhé)

Trang 1/11 1 2 3 4 5 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Music] The Acoustics Collection - Whistle Music [2002]
    By Fri3ng3R in forum Âm Nhạc - Phim Ảnh
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-02-2012, 03:44 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-08-2008, 01:25 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •