>
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: [07.07.2012] Nữ nghệ sĩ gốc Việt chinh phục nghệ thuật múa đương đại Nhật Bản

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    [07.07.2012] Nữ nghệ sĩ gốc Việt chinh phục nghệ thuật múa đương đại Nhật Bản

    Cô gái trẻ mới 23 tuổi Michiyo Phạm Ngà đã và đang là một trong những nghệ sĩ múa đương đại đầu tiên người Nhật gốc Việt thành công và được đánh giá cao tại nước ngoài với nhiều giải thưởng danh giá.


    Nữ nghệ sĩ Nhật gốc Việt Michiyo Phạm Ngà


    Là diễn viên kiêm biên đạo của Trung tâm Ca múa nhạc Asia (Tokyo, Nhật Bản), từng đi lưu diễn nhiều nơi, nhiều quốc gia trên thế giới nhưng Michiyo Phạm Ngà vẫn thường xuyên quay trở về quê hương biểu diễn với mục đích khoác lên một hình ảnh mới mẻ cho nghệ thuật múa đương đại Việt Nam.

    Là con út trong một gia đình có ba chị em gái ở Hà Nội. Bố phục vụ trong quân đội, mẹ là nghệ sĩ chèo Lê Dung (thuộc đoàn chèo Hậu cần). Lúc còn nhỏ, Phạm Ngà chỉ mê hát chèo, thích đàn bầu và ước mơ lớn lên được làm ca sĩ, nhưng mẹ cô lại có suy nghĩ khác nên quyết định gửi cô đến Cung thiếu nhi học múa, ít lâu sau Phạm Ngà thi đỗ vào trường Múa Việt Nam. Năm 2001, có hai đoàn Hồng Kông và Nhật Bản tìm đến trường Múa để tuyển sinh. Cuối cùng Phạm Ngà được đoàn Nhật Bản mời sang du học tại trường Cao đẳng Múa Tokyo thuộc chuyên ngành múa ba-lê lúc cô mới 13 tuổi và Phạm Ngà cũng là người Việt Nam duy nhất trong lớp toàn học sinh quốc tế. Mặc dù vậy, chỉ sau năm thứ 2 học tập trên đất Nhật, cô gái người Việt này đã được chọn vào đội diễn viên múa của nhà trường, liên tục được mời đi biểu diễn trong các chương trình thiếu nhi. Kể từ lúc này Phạm Ngà có thêm tên tiếng Nhật Michiyo. Vào năm 17 tuổi, ngay khi còn chưa ra trường, Michiyo đã được nhận về Đoàn ca múa nhạc Asia của thành phố Tokyo với vai trò diễn viên múa và suốt từ thời điểm ấy đến giờ, cô luôn là diễn viên múa chính của đoàn. Năm 2003, trong một lần đại diện cho trường cao đẳng múa Tokyo tham dự cuộc thi múa đương đại đầu tiên, Michiyo đã xuất sắc giành giải nhất Múa đương đại châu Á -Thái Bình Dương. Tiếp theo năm 2004, cô gái này tiếp tục đem vinh quang về cho mình với giải thưởng Triển vọng múa đương đại tại Pháp. Từ đó, Michiyo quyết định chọn múa đương đại là con đường đi của chính mình. Và sự lựa chọn của Phạm Ngà tỏ rõ sự đúng đắn với hàng loạt giải thưởng tiếp theo như giải Tài năng trẻ hội diễn châu Á ở Singapore 2006, giải nhì Biên đạo múa xuất sắc cho Cinevox epic freestyle 2007, giải Biên đạo múa đương đại tài năng tại Cloud gate dance theatre of Taiwan - Trung Quốc năm 2009 và giải Biên đạo múa xuất sắc Tokyo freestyle năm 2009…(hiện nay cô còn là biên đạo múa cho các vở diễn của đoàn cũng như nhiều lời mời trên khắp thế giới).

    Michiyo cho rằng, múa đương đại là thể hiện ý tưởng cá nhân thông qua ngôn ngữ cơ thể, tương tự như biểu diễn kịch hình thể. Vì thế, múa đương đại đòi hỏi sự thông minh, sáng tạo, biết nắm bắt nội dung, diễn xuất tâm trạng nhưng quan trọng nhất vẫn là đẹp, có hồn dựa trên nền tảng là kĩ thuật chuyên môn. Michiyo bắt đầu quay trở về quê hương Việt Nam năm 18 tuổi, sau khi vừa tốt nghiệp trường Múa Tokyo. Phạm Ngà tâm sự: "Tôi đã diễn quá nhiều nơi trên thế giới, nơi cuối cùng trở về nhất định tôi sẽ chọn là quê hương. Với múa đương đại, tại Việt Nam hiện nay xem ra vẫn không có đất để phô diễn tài năng, nhưng tôi cho rằng cái gì cũng có thể khắc phục được dần. Nghệ thuật múa Việt Nam mình vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm, một tay tôi không thể ôm cả bầu trời. Hy vọng một ngày gần đây nghệ thuật múa đương đại Việt Nam sẽ có chỗ đứng và vị trí thật tốt, để những người làm nghề múa có nhiều sáng tạo và cống hiến hơn…”.

    Thời gian gần đây, Michiyo Phạm Ngà đã thực hiện một số show diễn như "Naughty night” ở Funky Monkey Pub, "Three some” ở Marquee Club… bước đầu được khán giả trẻ Việt Nam nhiệt liệt đón nhận. Mới nhất, vào đêm 9-6 vừa qua, tại Hà Nội có chương trình "The middle east of night” (Đêm Trung Đông) cũng do Michiyo Phạm Ngà biên đạo và thực hiện rất thành công.

    Trung Nguyên
    daidoanket.vn
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    bad_no001 (11-10-2012), kei_itsumo (15-07-2012), ngongocmai (15-07-2012), Yukin (18-07-2012)

  3. #2
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 58100
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 12
    Thanks
    20
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Chị này nhiễm Nhật nặng, có bài nói về con trai Việt Nam làm mình mất điện T.T

  4. #3
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    À. nhớ ra vụ share ầm ầm trên fb rồi, không hiểu chị trót nói hay chị nói một đằng báo viết một nẻo nhưng chị phát ngôn mà chán quá chị ơi :-<

    Người ta cứ nói là sau khi sống lâu ở một đất nước thì phần nào sẽ hiểu được cả mặt tốt và mặt xấu của nước đó, dần dần sẽ quen và cảm thấy như quê hương thứ 2 đó, chị này chắc sống tại Nhật chưa đủ lâu nên cứ thấy 1 mặt thôi nhỉ, đi từ 2001 thì mới đây. Chắc sau này sống lâu hơn chị sẽ hiểu chăng?
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  5. #4
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    mọi người xem thử chị này múa đi hay phết đấy!

    nhưng mà ăn nói thì hơi bị khó nghe bà này mang tiếng là sống ở Nhật lâu, nhập quốc tịch nhưng không có tính cách Nhật lắm, lên báo chê bai mấy thí sinh Bước nhảy hoàn vũ như gì (họ cũng là dân ko chuyên thôi mà) chê bai cả lời nhận xét của Trần Ly Ly. Dân Nhật có mấy khi to mồm chê bai thế đâu nhờ , kể cả có ghét đến mầy .
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  6. #5
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Trích Nguyên văn bởi ThousandMaster View Post
    Nhật gốc Việt mà chứ có phải Việt hẳn đâu mà bác lo nhiễm
    Bác cũng đọc lại đi, mình k hiểu lắm đầu đề? Chị này mẹ người Việt, bố ở quân đội vậy k phải người Nhật rồi. Chứng tỏ là người Việt cho tới năm 2001, có thể bây giờ sang đấy nhập tịch chứ có phải là gốc Nhật đâu, chả quá VN đi ấy chứ

    Chị này là một dạng "chảy máu chất xám" được đào tạo ở nước ngaòi rồi không muốn về quê nữa. Bạn mình có đứa đi từ lớp 9, bây giờ có PR của Sing còn sắp nhập tịch Canada rồi nhưng chẳng ai bảo nó là người Canada gốc Việt cả, dù sao mình vẫn có "cảm giác" khi gọi người gốc Việt là người ít ra sinh ra ở nước ngoài chứ như chị này thì vẫn là "nhiễm" (thực ra có vẻ tự nghĩ mình nhiễm Nhật chứ kiểu ăn nói chưa thấy nhiễm đâu )

    Múa thì ss ít xem nên k hiểu lắm thế nên k định xem :"D
    thay đổi nội dung bởi: Eizan, 15-07-2012 lúc 12:16 PM
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  7. #6
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 188417
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 12
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đi học và tiếp cận môi trường giáo dục, làm việc ở nước ngoài sau đó về cải tổ và cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. YUZEN- Nghệ Thuật Trong Nghệ Thuật
    By lynkloo in forum Nghệ Thuật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 11-10-2012, 10:40 PM
  2. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 29-05-2012, 10:59 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 18-05-2012, 01:20 PM
  4. Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 16-02-2012, 11:06 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-03-2009, 11:17 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •