hanh muoi (19-10-2012)
hanh muoi (19-10-2012)
hanh muoi (19-10-2012)
hanh muoi (19-10-2012)
hanh muoi (19-10-2012)
Theo như mình bít thì lâu đài chính của Disney land Tokyo là lâu đài của Cô bé lọ lem. Nhưng mà, nó chưa phải là lâu đài đẹp nhất của hệ thống Disneyland trên thế giới. Cái đẹp nhất là lâu đài của Công chúa ngủ trong rừng ở Disney land Paris. Còn cái công viên nước, hay còn kêu là Tokyo Disneysea, thì có lâu đài của Nàng tiên cá.![]()
WOW! Có Disneyland ở Nhật Bản, Tokyo thiệt à? Vậy mà bấy lâu nay mình cứ tưởng chỉ có một Disneyland ở Mỹ, California thôi; ở Florida thì có Disney World.
:gem34: ****INUYASHA and NARUTO FAN FOREVER**** :gem34:
Đẹp nhất thì ko biết nhưng có lẽ đó là cảm nhận riêng của mỗi người, nhưng nổi tiếng thì Tokyo Disneyland là thứ 2, đương nhiên thua Mỹ và Disneyland Paris xếp thứ 3 ^^
Ở Châu Á còn có Disneyland tại HKong, Sing và hình như là Hàn Quốc và Taiwan nữa, HQ +TW thì ko chắc nhưng xem phim thấy cóMalaysia thì đang có dự định.
Ở VN mình cũng có lần nghe nhắc đến chuyện nàyLà ở Bình Thuận ^^ Các nhà đầu tư gồm Disneyland Paris, Tokyo Disneyland, Disney California Adventure, MGM, Warner Bros (WB) và Hong Kong Disney. Nhưng ko biết h ra sao rồi ^^
Típ hình về Tokyo Disneyland đây ^^
![]()
Tokyo Disneyland chính thức mở cửa vào năm 1983 ^^ Là Disneyland được xây dựng thứ 3 trên TG sau các Disneyland tại California (1955) và ở Florida (1970), Disneyland Paris đến năm 1992 mới được ra mắt
Giá vào cổng 1 của Tokyo Disneyland (rộng 80 hécta) là 5.500 yên = 50 USD ^^ Tokyo Disneyland có tất cả 44 trò chơi phù hợp với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi khác nhau, có 48 nhà hàng Âu, Á nên lẽ dĩ nhiên là mình hổng được mang đồ ăn uống vào (điểm này góp phần giữ vệ sinh chung nè), có 53 cửa hàng quà lưu niệm lớn bé mà đa phần là hàng xuất xứ "made in China" được người Nhật đặt rồi gắn mác Tokyo Disneyland vào :big_smile
Keke, kí dzụ xếp hàng ở Nhật thì chắc minna ai cũng rõ :gem21:Vào Disneyland, nếu không được hướng dẫn, bạn sẽ mất vô số thời gian vào chuyện xếp hàng để đến lượt vào xem. Để giúp bạn chủ động, khi vào mỗi khu vui chơi, bạn nên lấy tích-kê hẹn giờ để sau đó quay lại. Khi ấy, bạn sẽ được ưu tiên vào trước. Tất nhiên, ưu tiên nhưng vẫn cứ phải xếp hàng ở chỗ ưu tiên. Xếp hàng là một nếp sống, là lẽ thường tình rất văn minh của người Nhật Bản. Ăn sáng, ăn tối ở khách sạn cũng xếp hàng chờ đến lượt, muốn chụp ảnh có hình biểu tượng của Disneyland cũng phải xếp hàng, mua hàng cũng phải xếp thứ tự, để thanh toán và đi... toilet cũng không thể thoát được cảnh đó. Song, tuyệt nhiên không có cảnh chen ngang, xô đẩy nhau, tất cả đều bình thản nhẹ nhàng và kiên nhẫn chờ đợi, một sự kiên nhẫn lạ lùng...
pic from google
bài viết tổng hợp từ google + tialia
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks