>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Toshiro Mifune: Báu vật của nước Nhật

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Toshiro Mifune: Báu vật của nước Nhật

    Nước Nhật có hoa Anh đào, có trà đạo và Samurai. Một trong những Samurai của nền điện ảnh Nhật Bản là Toshiro Mifune.

    Kẻ lạc đường

    Có rất nhiều người nói họ đến với điện ảnh như một mối duyên. Và điều đó dường như là đúng nhất đối với Toshiro Mifune – người vì lạc đường mà trở thành ngôi sao điện ảnh. Cha mẹ là người Nhật, nhưng Toshiro Mifune lại được sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc cùng với hai người em.

    Khi còn trẻ, ông là trợ lý cho cha tại tiệm ảnh của gia đình. Sau 19 năm sống tại Trung Quốc, Toshiro Mifune trở về Nhật và gia nhập không quân, phục vụ quân đội trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2.



    Tháng 9/1945, chiến tranh kết thúc, nước Nhật lâm vào cảnh điêu tàn, một chàng trai trẻ 25 tuổi rời quân ngũ không biết về đâu, làm gì. Là công dân Nhật Bản, nhưng Mifune chưa từng sống ở quê nhà. Lúc này cha mẹ đã mất, ông không biết họ hàng có những ai. Mifune quyết định bắt đầu cuộc sống mới với công việc trước đây đã làm – nhiếp ảnh. Nhưng lần này ở Tokyo.

    Mùa xuân năm 1946, từ một người bạn, Mifune biết một hãng phim muốn tuyển trợ lý quay phim. Mifune nộp đơn mà không quá kỳ vọng vì có hàng trăm người như ông cũng đang mỏi mắt tìm việc làm trong thời buổi khó khăn. Một tháng sau, Mifune được gọi tới gặp những người trong hãng phim. Bước vào phòng phỏng vấn và nhận yêu cầu: “Hãy cười lớn!”, ông không giấu nổi ngạc nhiên: “Gì cơ, tôi tới đây kiếm một công việc” – “Nếu muốn thử , cậu phải cười”, người phỏng vấn nhắc lại. Mifune không biết tại sao đơn xin việc của mình lại đi lạc và ông đã “bước nhầm” vào khu vực tìm kiếm gương mặt tài năng mới, trong cuộc cạnh tranh với 4 ngàn thí sinh khác.

    “Tôi không đến đây để cười” – Mifune cương quyết đáp lại, giọng có vẻ bất mãn, pha chút giận dữ, cảm thấy người này đã làm phí thời gian và họ cư xử với ông như là trò hề. Những người trực tiếp phỏng vấn bắt đầu thấy thất vọng và muốn bỏ qua thí sinh “ngu ngơ” đang đứng trước mặt, nhưng một quý ông tóc trắng lịch lãm có ria mép đã đứng lên tuyên bố Mifune chính là người mà họ đang tìm kiếm. Hội đồng tuyển sinh yêu cầu ông thử diễn cảnh một người say rượu. Có một người đàn ông trẻ, cao hơn những người khác, đội mũ vải cũng bước vào phòng xem Mifune diễn. Một suy nghĩ khờ khạo chợt đến trong đầu chàng trai trẻ: Mình không muốn trở thành diễn viên, mình đến đây để tìm việc nhưng say thì là chuyện đơn giản. Dạo gần đây, Mifune không làm được gì nhiều trừ việc... uống. Mifune hiểu cảm giác khi say là thế nào, đó là sự trống rỗng vậy thì thử hay không thử cũng thế cả thôi.

    Mifune bắt đầu quay cuồng, lảo đảo vòng quanh căn phòng. Khi ông vẫn còn trong cơn “điên dại” thì những người xung quanh bắt đầu trở nên... ngớ ngẩn. Được một lúc, cảm thấy hơi ngại, Mifune từ từ dừng lại, ngồi xuống ghế và chăm chú nhìn ban giám khảo. Sau vài phút trao đổi, ban giám khảo quay lại phòng và nói với Mifune: “Tốt rồi. Cậu được thuê!”. Mifune là một trong số 16 thí sinh nam được tuyển chọn trong cuộc thi tìm kiếm tài năng mới. “Tài năng trẻ” nhanh chóng nhận được vai chính trong bộ phim đầu tiên. Và sau hai phim, do hãng Toho sản xuất, Mifune trở thành ngôi sao.



    Được mệnh danh là diễn viên võ thuật xuất sắc mọi thời đại, Mifune có khả năng diễn xuất tự nhiên, điều khó có thể thấy ở một số diễn viên bình thường. Sở hữu gương mặt và hình thể hoàn hảo, Mifune luôn khiến người khác tin rằng mỗi nhân vật mà ông thể hiện như chính con người thật của ông ngoài đời. Việc Mifune góp phần làm nên sự kinh điển của Bảy võ sỹ đạo hay Bảy võ sỹ đạo khiến công chúng kinh ngạc đến tột cùng nhờ Mifune, bất luận thế nào cũng đều khẳng định Mifune là một “Samurai của điện ảnh Nhật Bản”, mãi là biểu tượng màn bạc ở xứ Phù tang.

    Người làm nên nỗi khiếp sợ

    Quý ông lịch lãm với mái tóc trắng là Kajiro Yamamoto, một trong những đạo diễn hàng đầu của hãng phim Toho còn người đội mũ chính là Akira Kurosawa. Trong ngày Mifune đến thi tuyển, đạo diễn Akira Kurosawa đang làm việc ở trường quay kế bên và một số người đã gọi ông sang theo dõi câu chuyện về anh chàng kỳ quặc tìm việc nhầm chỗ. Vị đạo diễn trẻ đã bị ấn tượng bởi những gì ông chứng kiến và đó là khởi nguồn cho mối gắn kết tuyệt vời nhất giữa cặp diễn viên - đạo diễn nổi tiếng xứ hoa anh đào.



    Sau khi hoàn thành bộ phim mới nhất với Mifune, đạo diễn lừng danh Akira Kurosawa đã viết về người cộng sự tài năng của mình như sau: Mifune là một diễn viên xuất sắc mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy trong nền điện ảnh Nhật Bản. Thành công mà anh ấy nhanh chóng có được thật đáng kinh ngạc. Những diễn viên bình thường phải đóng 10 phim mới tạo được ấn tượng nhưng Mifune chỉ cần 3 phim. Tốc độ, sự mạnh dạn cũng như ý thức về thời gian đều do Mifune chủ động nắm bắt cùng với sự nhạy cảm cần thiết đã giúp anh ấy có được thành công hơn so với những diễn viên khác.

    Trong khoảng thời gian từ 1948 đến 1965, đạo diễn Akira Kurosawa đã làm 17 bộ phim trong đó có 16 phim do Toshiro Mifune đóng vai chính như: Drunken Angel (1948), Rashomon (1950), Seven Samurai (1954), I live in fear (1955), Throne of Blood (1957), The Bad Sleep well (1960), Yo- jimbo (1961), High and Low (1963) và Red Beard (1964).



    Mifune không chỉ dừng lại ở việc diễn xuất. Năm 1963, ông đã lập công ty riêng và cùng năm đó làm đạo diễn kiêm vai chính trong bộ phim đầu tiên cũng là duy nhất mang tên The legacy of the 500.000. Công ty của Mifune tiếp tục sản xuất một số bộ phim gây được tiếng vang tại Nhật Bản đồng thời mở rộng mạng lưới phát hành phim nước ngoài. Mifune Productions cũng là nhà cung cấp thiết bị cho đoàn làm phim The Challenge tại Nhật vào năm 1981. Hệ thống hoạt động của Mifune Productions bao gồm đào tạo diễn xuất, sản xuất phim truyền hình... Tất cả đều không xa Toho, nơi Mifune lạc bước, chịu sự thử thách của số phận để có được sự nghiệp lẫy lừng trong 38 năm với hơn 130 bộ phim.

    Hồng Nhật
    (TGĐA)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 5 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    ANNY_3003 (22-05-2012), aoi23 (23-05-2012), Joeh (12-01-2014), kuroneko91 (22-05-2012), yui_9x (24-05-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •