Nghệ thuật đôi khi là một điều gì đó khó hiểu với nhiều người. Ví dụ một bức tranh hay tác phẩm điêu khắc được cho là có ý nghĩa nhưng trong mỗi con mắt của mỗi người thì có cách nhận xét và hiểu biết khác nhau. Tuy nhiên những món quà của trí tưởng tượng và sự sáng tạo luôn tồn tại trong tất cả chúng ta. Chúng ta có khả năng nhận biết và tiếp xúc với các tác phẩm nghệ thuật.
Ở Nhật Bản có rất nhiều bảo tàng và các trường nghệ thuật cho phép trẻ em đến chơi và trải nghiệm nghệ thuật thực hành và gần gũi với trẻ em hơn.
Tác phẩm điêu khắc rừng "Octetra" của Isamu Noguchi.
Một ví dụ là "tác phẩm điêu khắc rừng" tại Bảo tàng Open-Air Hakone, trong đó bao gồm một số tác phẩm điêu khắc dành cho trẻ em và các em nhỏ có thể vui chơi trên những tác phẩm đó. Những tác phẩm đó được làm nên bởi sự kết hợp của một nghệ sĩ và một nhóm kiến trúc sư. Trong khu trưng bày tất cả được làm hoàn toàn bằng gỗ, bằng cách sử dụng các kỹ thuật truyền thống được trông thấy nhiều trong các đền thờ của Nhật Bản.
Tấm lưới có màu sắc rực rỡ, rất lớn giống như một cái võng khổng lồ.
Các em nhỏ leo lên những thang gỗ xung quanh và bước vào trong tấm lưới khổng lồ, các em có thể tha hồ vui chơi chạy nhảy bên trong tấm lưới mà không lo những điều nguy hiểm, và cũng có thể nằm trên tấm lưới đong đưa trong gió và ngắm bầu trời và cây cối. Đó là một khung cảnh tuyệt vời cho các em nhỏ có thể vui chơi. Bên dưới lưới dệt kim có những quả bóng treo như những chiếc xích đu, các em có thể ôm vào quả bóng và đu đưa trong gió. Những tấm lưới là một trò chơi thú vị cho trẻ em để phát triển ý thức về sự cân bằng và hiểu biết nhiều hơn về màu sắc.
Theo nama.edu
Bookmarks