chả còn bik từ nào để mà khen
Đã từng thấy qua những cảnh này trên Tivi/Manga/Fin =] thix nhứt là mí khu vườn Nhật, diện tích thì rất nhỏ nhưng có cảm giác như cả thiên nhiên đang nằm trong lòng bàn tay mình. Cảm giác rất tuyệt vời!
Thanks for your share! Ước gì được qua Nhật một lần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của nước Nhật.Người dân Nhật đúng là ý thức cao, đường phố sạch sẽ vô cùng.
Tháp Tokyo:
Tokyo nhìn từ tháp Tokyo:
Tháp Tokyo về đêm:
Tokyo về đêm nhìn từ tháp Tokyo:
Chiba: (đây là cầu bắc qua biển nối Chiba với Tokyo, đến giữa biển thì có 1 đường ngầm chạy trong lòng biển)
Chiba: (đường ngầm chạy trong lòng biển, dài 9km, nối Chiba với Tokyo). Đi từ Chiba đến Tokyo, nếu đi bằng tàu điện thì không qua đường ngầm này, nếu đi bằng xe buýt thì qua đường ngầm này chạy thẳng đến Shinagawa của Tokyo:
Núi Phú Sỹ: (mặc dù lúc này là ngày sinh nhật Bác nhưng trên đỉnh núi Phú Sỹ vẫn có tuyết)
Tháp Kyoto:
Kyoto:
Nhà xử lý rác thải ở Kobe, thiết kế nhìn bề ngoài giống như chỗ vui chơi cho trẻ em. Trong nhà máy hầu như không có mùi hôi:
Cầu ở Kobe:
Cầu dây văng dài nhất thế giới ở Kobe:
Nhà bên ngoài làm bằng kính ở Kobe. Nhà này là nơi tưởng niệm trận động đất lớn ở Kobe năm 1995:
![]()
ehmahboiiz (26-02-2012)
hoa anh đào đẹp tuyệt! thank bạn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks