Vườn Kenrokuen cũng được coi là một trong "ba khu vườn đẹp nhất ở Nhật Bản". Ở đây được bao phủ bởi màu xanh của nhiều loại nhiều cây cối, ao hồ, thác nước và hoa trải dài trên 100.000 m².
Khu vườn này được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ 17 bởi các lãnh chúa phong kiến của Kaga và đây là khu vườn riêng của họ. Kenrokuen có nghĩa là "Sáu thuộc tính của vườn” được cho là khu vườn hoàn hảo khi nó có sáu thuộc tính như sau: rộng rãi, huyền bí, tinh xảo, cổ xưa, nghệ thuật và toàn diện. Như một vấn đề của thực tế, rất khó để bạn có thể tìm ra một khu vườn có cả hai hoặc ba trong số những thuộc tính này. Tuy nhiên, ở Kenrokuen lại có tất cả! Korakuen phục vụ khách thăm quan quanh năm, ngay cả trong mùa đông với toàn bộ cây cối được bao phủ bởi tuyết trắng và yukitsuri (cây có sự bảo vệ của dây dù tránh bị gãy khi có tuyết rơi nhiều).
Hồ Kasumiga-ike nằm ngay trung tâm của Kenrokuen và là hồ lớn nhất trong khu vườn. Hồ có các cảnh đẹp xung quanh chẳng hạn như nhà Uchihashi-Tei để thưởng thức trà, đèn ***g Kotoji, cầu Niji-bashi, cây thông Karasaki và đảo Horai…
Nhà trà Uchihashi-Tei là một trong bốn nhà trà trong Kenrokuen. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố bởi chân đá nhưng trông nó có vẻ như đang trôi nổi trên hồ Kasumiga-ike.
Karasaki Matsu là một cây thông đen được trồng từ thời chúa Nariyasu thứ 13. Cây có các nhánh trải dài và là cây đẹp nhất trong Kenrokuen. Nó đặc biệt đẹp vào mùa đông khi có tuyết rơi nặng, cảnh đẹp này không thể được nhìn thấy trong khu vườn khác.
Gankou-bashi là một cây cầu được làm bằng 11 viên đá đỏ tomuro được sắp xếp như một đàn ngỗng đang bay.
Kikuzakura (Cúc anh đào) - hoa anh đào nở hoa từ giữa tháng tư đến đầu tháng năm và có 300 cánh hoa trên mỗi hoa.
Tượng Yamatotakeru-no-Mikoto ở trung tâm khu vườn và là đài tưởng niệm cho các nạn nhân trong cuộc chiến tranh Seinan. Nó được xây dựng vào năm 1880 và là bức tượng đồng đầu tiên ở Nhật Bản.
Vườn Kenrokuen mở cửa các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng - 5 giờ chiều.
Công ty Tư vấn GD&ĐT Nam Á
Bookmarks