>
Trang 1/24 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 237

Ðề tài: OFFLINE 8/4 Hà Nội - Ẩm thực Nhật Bản - Vào bếp cùng JPNers (đã có hình và tường thuật)

  1. #1
    Bụi đường
    snowdog's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56591
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 194
    Thanks
    1,053
    Thanked 595 Times in 318 Posts

    OFFLINE 8/4 Hà Nội - Ẩm thực Nhật Bản - Vào bếp cùng JPNers (đã có hình và tường thuật)

    Mem cũ mem mới ơi. JPN nhà mình tổ chức off trường kỳ giao lưu nhé. Hãy rời PC và hít thở không khí trong lành vào thứ 7 hay CN. Đặc biệt nhiệt liệt chào mừng các bạn mem mới. Đây là dịp giao lưu tìm hiểu thêm về văn hóa Nhật, lịch sử, xã hội cũng như nhiều nhiều thứ các bạn đam mê. Ngoài ra còn có nhiều tiết mục giao lưu với các staff, những con người cần mẫn hú hí với sub, với "toàn cảnh Nhật Bản"... trên JPN. Trong forum họ thật chăm chỉ, đôi khi BH giải tỏa stress nhưng ngoài đời còn bí ẩn không kém .
    Mục đích của những buổi offline dài dài này, ngoài tìm hiểu Nhật Bản, hãy để ta xích gần nhau hơn, tìm được những người bạn chân thật qua những cái nick ảo của mình.
    Trước lạ sau quen, minna nhà mình đi chơi đi.
    Mọi người mới cũ vào báo danh với trả lời khảo sát dùm nhé. Ai không đi được cũng quăng profile lên đây nhé. Theo mẫu sau nè:

    ______

    Quy mô: trên 10 người.

    __________________________________________________ ______________________________

    Offline ẩm thực: Tháng 4, vào bếp cùng JPNers.

    Sau buổi off số 2 thành công rực rỡ, minna đã thống nhất nội dung cho buổi off thứ III này. Mình xin trình bày qua nội dung ngắn gọn như sau ạ .

    Chủ đạo: Ẩm thực Nhật Bản.
    Nội dung:
    Cùng nhau vào bếp và làm những gì đặc trưng của Nhật có thể ăn được ( đau bụng hay không mặc kệ ) >"<. Nấu 3 hoặc 5 món ăn rồi xì xụp + chụp hình ( món ăn thôi, đầu bếp tùy duyên )

    Địa điểm: 76 Ngõ 1 Phạm Tuấn Tài - cạnh Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
    Thời gian: 8h30 Sáng Chủ Nhật 8/4/2012

    Quỹ: Lại warikan nhé, chắc cũng rẻ thôi ý . Đợi biểu quyết được món là sẽ lên được cái list nguyên liệu + giá rùi . Nhưng tớ đèo ra chợ thôi nhé, không biết mặc cả .
    Mình biết các bạn này thôi ạ, ai chưa có trong danh sách hay có bạn bè rủ đi cho vui nhé.
    snow
    mattroilanh
    đệ tử snow
    anh Vương, người hay ho
    Taisuke
    Thảo
    Kazehi
    Nhím
    Kasumi Nguyen
    Akikaori
    RieBaka
    Ychick
    Sa
    Sab
    Fablepc
    Tempo
    Yummy_lady
    Linhanh
    Eizan
    Ban
    Nino0306
    Lupan Lan93
    Bé Lynkloo
    akb48nf ( đề nghị bạn rủ nhà AKB đi ).
    Bé Mei
    Còi
    KamiHito
    Ibingo
    Macthanhcong
    seiryuu
    ziangmin
    minkchi
    vaniyo
    svmoi01

    Các bạn nhiệt tình lên ạ, đặc biệt là mem mới hay mấy thím hay chơi trò silent nhé.

    Giờ lại có thăm dò cho buổi off số 3 ạ:


    tường thuật:
    Trích Nguyên văn bởi Eizan View Post
    Lâu lắm rồi mình không đi off nên háo hức và náo nức tới mức không ngủ được và dậy rất sớm, 7h30 mình đã dậy. Với thói quen từ tốn của JPNer, 10h mình đã đến nơi

    Tới trước cửa, nhà khóa, có 1 bạn đang bẽn lẽn đứng ở ngoài, mình chắc mẩm “mem mới không quen ai nên chưa vào?”. Mình gọi Hime, Hime bảo “ok, em THẤY ss rồi” Một lúc không thấy ai mở cửa, mình chờ, ơ chờ chờ mãi mà không thấy ai, mình đóan hay Hime nhìn thấy 1 mem khác ở 1 nhà khác và nhầm là mình còn nhà mình đang đứng không phải địa điểm off . Mình kiểu đạo tặc dán mắt nhìn vào nhà , thấy xe Hime, tức mình bấm chuống. Vẫn chẳng ai ra, đang định gọi điện thì thấy một bạn xinh đẹp đi xuống, mình nghĩ là Hime đặc phái xuống mở cửa, bạn í hóa ra là đi chơi với bạn trai đang đứng chờ mà mình tưởng là mem mới kia. Thấy mình khả nghi bạn í hỏi “Bạn tìm ai”, mình vắt óc: chẳng lẽ bảo “Tớ tìm thím”, nhớ ra “Tớ tìm bạn của Hà” (Thím, em giỏi chưa, em nhớ tên thím), “không có ai tên Hà hết” Đang trong vô vọng thấy có mấy người đi xuống, trời ơi, đây rồi, mình hỏi “Sao không mở cửa cho ss?” “Quên mất” “Sao bấm chuông không được” “Mọi người ở tận tầng 4 không nghe thấy” Hóa ra đây là nhà các bạn í thuê nên bạn giá ban nãy chỉ biết BẠN của thím và không biết thím => kinh nghiệm lần sau nhớ hỏi tên chủ nhà.

    Có tớ, Hime, thím, ss Seiryu, svmoi, file đính kèm của thím, và chủ nhà, gọi Kame nhưng Kame chưa dậy còn Nhím thì “bắt đầu đi đây”. Chúng tớ đi chợ mua nguyên liệu. Mua về và bắt đầu tiến hành, vâng và lúc này vỡ lẽ là KHÔNG ai biết nấu. Thím rất máu, thím rút giấy ra “Nấu theo cái này”
    Bọn tớ bắt đầu gọt, rửa. Nói chuyện với bạn sv thì bạn í tưởng ai ở JPN tiếng Nhật cũng siêu phàm, tớ khoe tớ biết chữ “no” á, ngoài ra chả biết chữ nào, ss Sei khen tớ đọc tên phim/ tên diễn viên như đúng rồi . Ai cũng tưởng mình biết tiếng Nhật, hóa ra ở đấy có mình tớ là mù tiếng Nhât, tớ nhủ thầm “may mà mình biết tiếng Việt không thì không nói chuyện được với mọi người”

    1 lúc sau Nhím đến, tớ như vớ được vàng vì Nhím cũng ở Nhật 1 năm và Hime bảo Nhím đã làm thêm ở 1 nhà hàng.
    Nhím: mọi người định làm gì?
    Sushimaki
    Nhím: Ok
    Thịt bò xào kiểu Nhật
    Nhím: Nhím chưa NHÌN thấy món này bao giờ
    Trứng cuộn
    Nhím: À Nhím THẤY rồi, ĂN rồi nhưng bạn Nhím nấu cho Nhím ăn

    Cuối cùng vẫn chả ai biết làm. Bọn tớ thử độc: trứng cuộn cái 1: hime làm nhưng chưa ổn, cái 2, để Nhím vào thay chân: tung bay, hime làm lần 2: ăn được nhỉ, sau đấy chuyển Hime làm trứng.

    Cuối cùng thịt bò và khoai tây chiên bọn tớ để thím làm, vâng 1 mình thím hì hục đạo diễn, hội còn lại rút xuống cuộn sushi, ngoài vài trục trặc như rách, cuộn to, cơm cứng thì bọn tớ làm ngon và NHIỀU. Trong lúc làm cứ miếng nào xấu là bọn tớ thủ tiêu. Làm xong lại thừa nguyên liệu, thôi dọn nốt vào bụng. Và cứ làm thì lại thiếu cái này thiếu cái nọ, bọn tớ lại xông vào tủ lạnh “mượn” của chủ nhà.

    Đến 12h30 bọn tớ xong, bạn sv nói “Itadakimasu”, bạn í rất thích nói tiếng Nhật, nếu không phải tớ mù chữ chắc hôm nay mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật cũng nên. Thím mang thành quả xuống, món khoai tây chiên đặc biệt kiểu Nhật như chưa ai từng được ăn , nhìn em nó vàng nhạt, màu nhã nhặn rất… Nhật. Nếm 1 miếng, ss Sei bảo giống khoai tây xào, tớ nhẹ nhàng “giống khoai luộc đảo mỡ”.



    Máy Nhím đẹp nên trông khoai vàng hẳn, hàng k PS nhé

    Thím buồn, Nhím vội nói “Thím ơi thịt bò ngon lắm” (Thịt ngon chứ không phải món thịt bò xào ngon) . Và trứng cuộn ăn cũng ngon, bọn tớ-những người đã phải ăn những miếng xấu nhất trong quá trình làm lại quá là NO và ai cũng lặc lè, kết thúc thì sushi thừa khá nhiều, khoai của thím còn nguyên, trứng và thịt gần hết.


    T=> P: File của thím, Hime, ss Sei


    Chủ nhà x3, file thím


    Thím, chủ nhà x2

    Sorry vì tớ chụp nên Sv và Nhím ngồi cạnh tớ k có ảnh, đương nhiên k có cả tớ. Sau đó mải ăn+ 2 người về sớm nên k có thêm ảnh, lần sau sẽ có thêm ạ

    Vừa ăn xong thì bạn chủ nhà phải đi làm, bọn tớ ngồi lại làm bá chủ. Câu chuyện cũng xoay quanh bác KHA, ss Hei, các mem khác, Genki, phim, nhạc và biết là ss Sei chuyên môn lẳng lặng vào down ấn thanks rồi về, không comt gì cả và ss Sei xem MỌI loại manga còn file đính kèm của thím đang được bọn tớ dụ dỗ xem phim Nhật.

    Sau đó thì thím cũng về đi…làm, ơ kìa CN mà ai cũng bận ghê. Bọn tớ ngồi 1 lúc thấy chủ đi vắng, bạn của chủ cũng về nên ngại quá, dọn dẹp xong bọn tớ chia tay.

    Tổng kết bọn tớ đã lấy gần hết giấm, dầu, trứng, mayonnaise, khoai tây của bạn thím ra xử và còn cả bể nước của bạn í nữa (đang rửa bát thì hết nước). Rất chân thành cảm ơn bạn thím đã host cho chũng ta vụ phá hoại này .

    *Về mem đi hôm nay:
    Tớ: tóc quá dài so với trí nhớ của Nhím.
    Hime: Tóc Hime mới dài thêm và Hime làm tóc đẹp
    Nhím: càng ngày càng giống gái Nhật
    Ss Sei: trẻ kinh, gọi Hime bằng chị làm Hime rất đau khổ.
    Svmoi: một bạn rất mê tiếng Nhật
    Thím: ss Sei tưởng thím là con gái, ss ơi thím đã đăng ký dịch vụ bên Thái ss ạ, thím bay sang đấy ngay í mà. Mọi người nhất trí thím họ Snow, tên dog. Nhím kể: Nhím gọi ‘Snow ơiiiii, Snowwwww, Nâuuuuu, Nâuuuuu” không ai trả lời, gọi “Gâu” Thím thưa liền

    Tớ chỉ nhớ có thế, chi tiết hơn chờ mọi người vào kể tiếp
    thay đổi nội dung bởi: snowdog, 09-04-2012 lúc 09:50 AM

  2. The Following 27 Users Say Thank You to snowdog For This Useful Post:

    * Haibara * (08-02-2012), bad_no001 (08-04-2012), bé sa (09-02-2012), Black Sun (13-02-2012), fablepc (08-02-2012), Fri3ng3R (20-02-2012), huyetkute (02-08-2012), Ibingo (10-02-2012), Kasumi (08-02-2012), Kasumi Nguen (19-02-2012), Kazehi (09-02-2012), KHA (22-02-2012), leelee1130 (12-02-2012), LoveJPN (07-08-2012), lupan_lan93 (17-02-2012), lynkloo (09-02-2012), mattroilanh_tt (08-02-2012), Ngọc_san (21-02-2012), nic-chan (08-02-2012), Pu_Jif (08-02-2012), sarujun (09-02-2012), Sea094 (17-02-2012), tempo (18-02-2012), virgobas (28-07-2012), vominhtruc305 (10-02-2012), yummy_lady (20-02-2012)

  3. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts
    Họ tên:Lê Nguyễn Thục Hy
    Số điện thoại:01674029447 hoặc 0914110444
    Tuổi:18 tuổi 3 tháng tròn
    Giới tính: F

    1. Khám phá Nhật Bản
    2. Có chứ có chứ
    3. Hình như chỉ biết được một vài bài hát đi cùng năm tháng thôi còn đa phần là bài hát của troai nhà
    4. Tất nhiên là có rồi...iu nhiều nhiều nhiều nữa là khác
    5. Hình như cũng nhiều à nha
    6. Uhm...nên đổi chủ đề thường xuyên để thêm phần hấp dẫn
    7. Âm nhạc,ẩm thực,...nói chung là tất tần tật những chủ đề có liên quan đến Nhật Bản
    8. Rồi nghe nhạc và đọc manga
    9. Hổng rành lắm...chỉ biết Núi Trúc thôi
    10. Sẵn sànggggggggggggggggggggggggggggggggg
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  4. The Following 4 Users Say Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    bé sa (10-02-2012), KHA (21-02-2012), lynkloo (09-02-2012), snowdog (08-02-2012)

  5. #3
    о(ж>▽<)y chẻ kon ☆
    bé sa's Avatar


    Thành Viên Thứ: 8682
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 496
    Thanks
    2,996
    Thanked 829 Times in 260 Posts
    Thứ 7 mình đi học cả ngày nên không đi được. Còn CN mình học đến 9h. Sau 9h mình có thể đi được ^^

    Họ tên: bé sa
    Số điện thoại: liên hệ bạn snowdog (đề nghị bạn snowdog ko public )
    Tuổi(tiện còn xưng hô, loạn với JPN lắm TAT): mình 23t
    Giới tính: nữ
    Thành phố: HN
    thay đổi nội dung bởi: bé sa, 20-03-2012 lúc 10:43 AM

  6. The Following 3 Users Say Thank You to bé sa For This Useful Post:

    lynkloo (09-02-2012), nic-chan (09-02-2012), snowdog (09-02-2012)

  7. #4
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 109115
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 129
    Thanks
    13
    Thanked 257 Times in 98 Posts
    * mở cử đi vào *

    Ồ cái banner đc treo lên r

    * đóng cửa đi ra *

  8. #5
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Trích Nguyên văn bởi ban3b View Post
    * mở cử đi vào *

    Ồ cái banner đc treo lên r

    * đóng cửa đi ra *
    Có cửa đâu mà đóng với chả mở

    *À tớ k làm banner đâu phải là lười, ss dog bảo gửi cho ban thì tớ cứ thực thi *

    Đi ra ôn thi tiếp ;_;
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  9. The Following User Says Thank You to Eizan For This Useful Post:

    snowdog (09-02-2012)

  10. #6
    Bụi đường
    snowdog's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56591
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 194
    Thanks
    1,053
    Thanked 595 Times in 318 Posts
    Tại bạn ý tên ban ss nghĩ bạn ý chuyên banner

  11. #7
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    ủa, ss dog là mĩ nhân nào vậy, sao đó giờ trẫm chưa nghe đến.
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  12. #8
    Ronin
    Pu_Jif's Avatar


    Thành Viên Thứ: 955
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 475
    Thanks
    805
    Thanked 108 Times in 34 Posts
    Họ tên: Nhím ạ
    Số điện thoại: (Bắt chước SA chan tí ) là hình như bạn snow có ùi thì fải ( mà nếu hem có thì hỏi bạn Sâu nhá )
    Tuổi : Già ồi, năm cuối ồi, đủ tuổi có 1 nhóc ồi
    Giới tính: nữ

    @Sa chan: ơ mà, nhím cứ nghĩ Sa bằng tuổi nhím cơ íh :o

    À vs lại là, nếu là tuần sau thì 18 nhím bizi cả ngày, 6rưỡi mới về đến HN, chỉ rảnh 19 (CN) thui nhé. Còn nếu vì lí do bất khả kháng mà mina lại off vào thứ 7 thì nhím lại đành xin pass ạ

    @MOD: à mà cho nhím hỏi một tí là, nhím vào thay đổi tùy chọn để mỗi lần có message sẽ xuất hiện pop up nhưng nhím đều ko thấy. Sau khi đổi sang lựa chọn là sẽ thông báo vào mail, mà nhím vẫn hem thấy jì là sao á T_T
    thay đổi nội dung bởi: snowdog, 20-03-2012 lúc 11:39 AM Lý do: edit

  13. The Following 2 Users Say Thank You to Pu_Jif For This Useful Post:

    bé sa (10-02-2012), snowdog (10-02-2012)

  14. #9
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Pu_Jif;
     @MOD: à mà cho nhím hỏi một tí là, nhím vào thay đổi tùy chọn để mỗi lần có message sẽ xuất hiện pop up nhưng nhím đều ko thấy. Sau khi đổi sang lựa chọn là sẽ thông báo vào mail, mà nhím vẫn hem thấy jì là sao á T_T
    *hóng hớt* vụ này Say từng hỏi bác Trùm rùi, nhưng câu trả lời nhận được là "để anh xem lại"
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  15. The Following 2 Users Say Thank You to Sayuri_chan For This Useful Post:

    Pu_Jif (10-02-2012), snowdog (10-02-2012)

  16. #10
    Bụi đường
    snowdog's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56591
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 194
    Thanks
    1,053
    Thanked 595 Times in 318 Posts
    Có bro Hei sao không có ss dog được. Đổi không

Trang 1/24 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 64
    Bài mới gởi: 29-11-2020, 09:42 PM
  2. Trả lời: 168
    Bài mới gởi: 08-04-2011, 03:27 PM
  3. Trả lời: 193
    Bài mới gởi: 15-02-2010, 01:57 PM
  4. Tường thuật offline JPN ở HN !!!
    By KHA in forum Chat Chit - Làm quen
    Trả lời: 100
    Bài mới gởi: 02-10-2009, 03:01 PM
  5. Trả lời: 122
    Bài mới gởi: 15-04-2009, 11:15 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •