phần cuối phim là do Strezemann tưởng tượng ra đó chứ
phần cuối phim là do Strezemann tưởng tượng ra đó chứ
Bộ phim này đối với mình không chỉ dừng lại ở mức độ "hay" mà phải gọi là "không thể dùng từ diễn tả". Có lẽ do trước giờ mình chưa từng coi bộ phim nào có nội dung gắn liền với nhạc cổ điển như Nodame Cantabile nên với một bộ phim có sự đầu tư về cả khoản âm nhạc lẫn nội dung thế này thì hoàn toàn gục luôn
Đã coi cả drama + 2 SP + 2 movie thì kết 2 movie nhất (một phần chắc là do ngoại cảnh đẹp lung linh, phần khác là do 2 movie có vẻ tập trung về vấn đề tình cảm của Nodame-Chiaki nhiều hơn )
Rất vui vì đã được thưởng thức một bộ phim cực kì thành công. Cảm ơn subteam nhiều, các bạn đã vất vả rồi
xem xong film cảm thấy iu đời wá, chờ phim đã lâu ai ngờ hnay mới phát hiện ra JPN đã làm sub film này lâu r` mới ngớ ra, vội vàng down về xem liền. phim hay và dễ thương kinh khủng. ths subteam nhìu nhaaaaaaaa~~~~~~~~~~~
Chính nhờ phim này mà mình mới biết nhạc cổ điển cũng có thể đẹp và sinh động đến thế, chứ k khô khan như mình tưởng lúc đầu. Coi drama hài té ghế luôn, mà cũng thích cặp Chiaki-sempai + Nodame, cứ ngóng mãi mấy cảnh lãng mạn của đôi này, xem Sp xong mới gọi là thỏa mãn Có điều mình thích drama hơn, sp có cảm giác mạch phim k được liền mạch và súc tích như drama, nhưng view thì đẹp thôi rồi :X
Mới đầu mình coi phim này chỉ vì thấy có Juri và Ueta đóng, tưởng 2 người lại thành 1 cặp như trong Sunao ni Narenakute... Ai ngờ coi xong lại chết mê mệt luôn anh Hiroshi, thế là lại bay qua down một đống phim anh đóng.
Phần movie của Nodame Cantabile rất hay và có ý nghĩa vì nó miêu tả được sự trưởng thành của Dame-chan trong cách chơi piano, và cả trong suy nghĩ nữa.
Mặc dù mình đã coi vietsub của các subteam khác nhưng vẫn mong chờ project của nhà mình. Thanks ST
ôi Nodame !!!!! tình yêu của em sau khi nghiền xong 2 phần giờ là lúc thưởng thức movie
sung sướng kinh
ôi tình yêu lớn của đời em cuối cùng thì cũng có phần tiếp theo nhưng sao lại là final chứ
Nodame có lẽ là bộ phim yêu th́ch nhất của mình , coi đi coi lại hoài vẫn không chán . Mình cũng giống như bạn ở trên : Ước gì có tiếp phần 3 nhỉ !
Gầy nó có cái hay của gầy chứ. Cơ mà, đang thắc mắc không hiểu sao mấy màn kiss...toàn ở trong II (lúc đó sempai đâu có phong độ như ban đầu cơ chứ >_<)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks