là phim Kamikaze Girls,The Taste of Tea, Dororo, Sakuran^^
là phim Kamikaze Girls,The Taste of Tea, Dororo, Sakuran^^
hix, link hư hít òy, chả nghe dc bai nao
Bình thường mà, đâu có gì đâu. Vẫn những nét đó thôi.
Chào moi. người, mình cũng là fan của anna.
@fuu: có gì đâu bạn, ko trang điểm vậy là đẹp rồi ^^.
Anna có bài hát mới hợp tác với namie amuro và Ai, tên là wonder women,cũng hay lắm, mấy bạn nghe thử đi.
thay đổi nội dung bởi: sammihisame, 22-02-2011 lúc 01:09 PM
Mình bị thích chị này điên đảo luôn. Phát hiện ra Anna từ hồi mới tập tọe nghe nhạc Nhật, hồi đầy có bà chị thích dead metal chê nhạc Nhật nhảm, mình đi kiếm J-rock để nghe thử, nào ngờ vớ được ngay mv bài Rose của Anna. Mình không hay nghe rock cũng thấy nhạc của chị khá hay và dễ nghe, Anna lại rất có phong cách, chất giọng nổi bật (nhớ hồi xưa đọc bài nào về chị có nói chị được đánh giá là giọng ca hát tiếng Anh khá chuẩn trong giới ca sĩ Nhật). Hồi sau xem Nana mới biết bài này là ost, lúc đấy tự nhiên thấy Anna giống Nana kinh khủng, cứ như phiên bản người thật của Nana ý (có khi còn hợp vai Nana hơn Mika, sr fan của Mika nhé *gomen gomen*).
Năm ngoái mình xem Sakuran của Anna rồi chính thức đổ chị này cái rầm vì Anna đóng hay quá, rất có phong cách, đôi mắt lại rất đặc trưng, sắc sảo và có chiều sâu, tuy nội dung phim có vài cảnh 18+, nhưng không thể liệt phim này vào dạng phim "giường chiếu" tầm thường được, vì nội dung phim phản ánh được nhiều chiều, nhiều khía cạnh của nghề kỹ nữ Nhật (không biết mình gọi thế có đúng không), nhân vật được khắc họa khá tốt, nhất là bối cảnh phim khá đẹp và ám ảnh (chỉ cần nhìn mấy cái poster phim cũng thấy vậy á, chắc do mình thích kiểu Nhật truyền thống, với mấy bộ kimono cầu kỳ và nhiều màu sắc) Riêng cá nhân mình thấy phim này đáng coi hơn Memoirs of a geisha, phim đấy có Củng Lợi đóng cũng hay nhưng để diễn viên Trung Quốc đóng một bộ phim chứa đựng nhiều nét văn hóa Nhật đến thế thì mình không chấp nhận nổi, riêng việc là diễn viên Trung Quốc đã không thể thể hiện được cái hồn Nhật Bản trong vai diễn rồi (chứ mình không có ý bash bạn nào nhớ). Cảm giác Sakuran đặc trưng Nhật Bản hơn.
Sr mình pr nhảm nhiều quá (nhưng thực sự thích phim này và mình khuyên ai là fan của Anna, hoặc ko, cũng nên xem phim này). Còn kamikaze girls mình chưa xem được, nhưng chắc chắn là sẽ kiếm xem trong thời gian gần, vì thấy hình tượng của Anna trong phim này khá hay và hợp.
P/S: thấy cái này không liên quan lắm nhưng vẫn phải đề cập đến, mình lượn lên wiki thấy nói anh chồng Anna chết vì bệnh tim rồi thì phải, Anna phải nuôi con côi (tội nghiệp, cơ mà chết sau khi hai người li dị nên Anna không tính là góa phụ đúng không??) Mà hình như nghe đồn thổi có bộ ảnh hai mẹ con chụp với nhau tình cảm ghê ấy. Cái này nhảm bỏ quá cho mình nhá.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks