Hôm nay lang thang trên TokyoGraph mới biết tin Ryuhei phải nhập viện từ ngày 30-10 vì bị rạn xương sườn khi ngã xe phân khối lớn
Đúng là họa vô đơn chí, vợ con đề huề rồi mà còn ham vui
Hôm nay lang thang trên TokyoGraph mới biết tin Ryuhei phải nhập viện từ ngày 30-10 vì bị rạn xương sườn khi ngã xe phân khối lớn
Đúng là họa vô đơn chí, vợ con đề huề rồi mà còn ham vui
luckylubu (11-12-2009)
Trông 2 anh em Shota với Ryohei ko giống nhau mấy nhỉ, nhưng mà cả 2 đều có cái miệng đặc biệt thật.
luckylubu (11-12-2009)
bạn nào cho tớ hỏi phim gohatto khúc Soji giết Kano ở đâu ố ;__________; tớ chỉ tìm được bản tiếng nhật nên không hiểu lắm ;________;
Mà Kano giết hết mấy người ép buộc anh ấy ngủ cùng hả ;_____; kano yêu soji okita, thế anh ấy có yêu kano không ;_____; ?
Đoạn cuối gã Okia giả vờ lấy cớ quay lại, lúc Okita giết Kano cũng là lúc ông captain Hijikata Toshizo chặt đứt cây hoa anh đào (ẩn dụ: cho dù cây hoa đang nở đẹp, làm mê lòng người đến vậy nhưng nếu nó đã mục ruỗng thì cũng phải chặt bỏ, và Kano cũng không phải là ngoại lệ. Cho dù Kano có đẹp trai tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, nhưng chính ảnh đã giết rất nhiều người, vi phạm kỉ luật trong quân đội, nên hình phạt thích đáng dành cho ảnh là cái chết).
Theo lubu thì rõ ràng là Okita cũng yêu Kano, tuy miệng ảnh nói rằng mình rất ghét loại người như Kano và Tashiro, nhưng từ khi Kano vào doanh trại, Okita đối xử với Kano rất tốt: khuyên Kano không nên chấp gã captain Inoue vô dụng (ở đội mấy ấy nhỉ), Okita cũng luôn ca ngợi trước mặt cấp trên rằng Kano giỏi hơn Tashiro v.v... Khi Kano định giết gã Yamazaki, ảnh đã để rơi một vật chứng quan trọng - Okita đã nhận thay cho Kano rằng vật đó là của mình... Sở dĩ Okita giết Kano vì bị ảnh hưởng bởi câu chuyện đôi bạn ở cuối phim, ảnh muốn Kano là của riêng mình, luôn trung thành với mình, sẵn sàng chết vì mình, dâng hiến cho mình 1 tình yêu vĩnh cửu. Nhưng trước đó, khi chứng kiến Kano giết Tashiro, Okita đã phải băn khoăn trăn trở, không biết làm thế nào mà Kano có thể lật ngược tình thế chỉ bằng một câu nói với Tashiro? Ảnh sợ con người tàn ác ẩn chứa bên trong vẻ ngoài tuấn tú của Kano, sợ Kano đã yêu Tashiro, sợ Kano sẽ không hoàn toàn thuộc về mình nữa, cộng thêm nỗi ám ảnh về thứ tình cảm vĩnh cửu trông câu chuyện... nên đã lấy cớ quay lại để giết Kano
♥ Tiểu Đức Tử ♥ (17-02-2010), foreverlove1002 (12-12-2009)
tớ up lại cái lít phim anh già đóng nhé ^^
Movies:
Kanikosen (2009)
Tsurugidake (2009)
Daremo Mamotte Kurenai (2009)
Akumu Tantei 2 (2008)
Densen Uta (2007)
Koisuru Madori (2007)
Ahiru to Kamo no Coin Locker (2007)
Purukogi (2007)
Sekai wa Tokidoki Utsukushii (2007)
Chosyu Five (2006)
Akumu Tantei (2006)
46-okunen no Koi (2006)
Gimmy Heaven (2006)
Ranpo Jigoku (2005)
NANA (2004)
Yasha no Ike (2004)
Koi no Mon / Otakus in Love (2004)
IZO (2004)
Cutie Honey (2004)
Showa Kayo Daizenshu (2003)
Hachigatsu no Kariyushi (2003)
9 Souls (2003)
Renai Shashin (2003)
17-sai (2003)
Aoi Haru / Blue Spring (2002)
Hashire! Ichiro (2001)
Shibito no Koiwazurai(2001)
Gohatto / Taboo (1999)
Dramas:
Daremo Mamorenai as Mishima Shogo (Fuji TV, 2009)
Tenchijin as Date Masamune (NHK, 2009)
Ashita no Kita Yoshio as Yashiro Heita (Fuji TV, 2008)
Hagetaka as Osamu Nishino (NHK, 2007
Awards
56th Television Drama Academy Awards: Best Supporting Actor for Ashita no Kita Yoshio ( nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình ashita no kita yoshio, tháng 4/2008)
Ryuhei càng lúc càng gầy như cái mo ;__________; tớ ứ thích gầy guộc râu ria thế đâu ;_____; thích anh ấy bụ bẫm như hồi đóng Gohatto, Blue spring hay như Collage of our life ý ;____;
mà anh già này đóng phim thì chẳng có nhân vật nào giống nhau cả XD, trong Gohatto thì lành lạnh ngơ ngơ, thuần khiết nhưng có chút tà khí, giống một bông hoa anh đào. Blue spring thì cũng ngơ ngơ như trên mây nhưng có chút lạnh lùng. Đóng Otaku in love thì như tên điên, kì quặc . Trong drama Ashita no ba chấm thì có hơi vô lại . Thế mà thế nào đóng Bigbang love thì ....xinh hết biết ;_______; cứ cho râu vào với cho râu ra, thay đổi kiểu tóc là trông ông ý khác nhau một trời một vực.
Tớ thích Gohatto, Collage of our life, ashita no..., cái nhân vật anh giáo sư trông cây tuyết tùng cũng đáng yêu .
Phim nhật mới đầu xem có vẻ kỳ quặc, mà đúng là anh già đóng một số phim rất kỳ quặc từ tạo hình đến tính cách, cơ mà nếu chịu khó ngồi xem thì thấy rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cũng hài hước nữa.
Anh già giờ vợ con đề huề rồi, yên bề gia thất rồi, chắc không đóng mấy phim thần tượng đâu ;____; anh già mà còn để râu với đầu chĩa thế thì chỉ đi đóng phim trí tuệ tranh giải thôi ;_____; cơ mà vẫn rất mong anh già, xuống râu để tóc đi đóng mấy phim tre trẻ cho em nhờ, anh toàn đóng ông cụ lọm khà lọm khọm thì em
cho tớ hỏi thêm ><
>< kết thúc Gohatto lúc đầu chưa hiểu hết thì cảm thấy nó rất ám ảnh. Nhưng sau khi xem lại phụ đề với được bạn phân tích thì tớ thấy cái kết đó đúng là hợp lý. Nếu Kano còn sống, chắc chắn rồi sẽ lại bị lợi dụng, lại qua tay người khác rồi lại dẫn đến chém giết. Okita Soji có lẽ biết thế nào phó cục trưởng ma quỷ cũng sẽ giết Kano cho nên anh ấy mới ra tay trước. Tớ nhớ đoạn cuối có tiếng hét lên, chắc lúc đó Okita giết Kano ;_________;.
Phim thực sự rất là khó hiểu, tớ không hiểu tại sao Kano lại giết hai người đàn ông kia, tại sao Kano lại giữ mái tóc vì một lời thề nào đó, có thể nhìn thấy biểu hiện cho thấy Okita yêu Kano khi Hijikata hỏi anh ấy có yêu kano không, mặt Soji rõ ràng là có bối rối, có lúng túng. Tuy nhiên tớ không thấy chỗ nào nói đến việc Kano yêu Okita cả ;_______; cái mặt lúc nào cũng ngơ ngơ như người buồn ngủ, lạnh như tiền, đoạn cuối trông vô cùng thâm hiểm.
Mới lại đã có bằng chứng là toshiro giết người rồi thì tại sao không đi bắt về luận tội mà lại phái Kano đi giết anh ta + +. Bạn giải thích cho tớ với >< tớ đến chết vì nó mất thôi.
giờ thì thế này :
càng già cànng hom hem = = cái mặt bụ bẫm như xưa thì có làm sao chứ, anh hom hem thế nhìn anh bị oánh mà xót hết cả ruột cả gan T^T
thay đổi nội dung bởi: foreverlove1002, 12-12-2009 lúc 01:52 AM
♥ Tiểu Đức Tử ♥ (17-02-2010)
Chắc tại ổng đã lấy vợ, có con, phải chăm sóc vợ con nhiều quá, đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, nên mới gầy dữ vậy nè! Nhưng quả thực anh em nhà Matsuda làm chị em chúng ta dễ bị ám ảnh thật!
Theo thiển ý của tớ thì ông anh đóng phim hay hơn ông em và nét mặt cũng hợp kịch Kabuki lắm, nhưng bù lại Shota rất 'dễ xương' và được cái mặt nam tính hơn ông anh. Mà thêm 1 thông tin nho nhỏ nữa nha: ông bố Matsuda Yusaku của họ có dòng máu lai Triều Tiên đấy (vì mẹ ổng là con cháu những người Zaitochi-tức dân Triều Tiên ở Nhật mừ!!)
foreverlove1002 (12-12-2009)
Kano yêu Okita Shoji, ảnh chỉ thổ lộ những điều sâu kín trong lòng với Shoji, và đặc biệt đến cuối film, khi Okita kiếm cớ quay lại để giết Kano, lúc đó máy quay hướng sang cảnh chặt cây hoa anh đào, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng của Kano "Okita-san!" - nghe vừa mừng rỡ vừa yêu thương trìu mến Chính vì thế lubu mới dám khẳng định là Kano yêu Shoji.
Sở dĩ Kano giết những kẻ đã chà đạp mình cũng là việc đương nhiên (mới 16 tuổi mà đã là nạn nhân cho hết kẻ này đến kẻ khác xâm hại rồi), hơn nữa ảnh lại "gia nhập doanh trại để được giết người cho thỏa thích"
Còn việc để Kano giết Toshiro là bởi vì ông captain lúc đó đã thừa biết Kano là hung thủ, ổng muốn thử coi Kano và Toshiro - 2 người được coi là "cặp tình nhân" trong doanh trại sẽ đối diện với nhau như thế nào, nhưng chính ổng cũng thừa biết rằng 1 kẻ ranh mãnh & nham hiểm như Kano sẽ chiến thắng, còn gã Toshiro hữu dũng vô mưu kia sẽ thua cuộc. Vì lẽ đó nên ổng mới kéo theo Okita đi cùng, trong lúc chờ đợi lại cố tình kể câu chuyện gây ám ảnh đó, hòng lợi dụng Okita như 1 phương án backup nhổ cỏ tận rễ
♥ Tiểu Đức Tử ♥ (17-02-2010), foreverlove1002 (12-12-2009)
chết >< tớ cứ tưởng Soji mới là người kể chuyện hai người bạn đó chứ? Hijikata còn hỏi là:" cậu không thích kano sao lại có vẻ quan tâm câu chuyện đó như vậy?" lúc đó Soji có ấp a ấp úng nói cái gì ý ><. Đành rằng tình huống lúc đó phải giết Kano, nhưng vẫn thấy ghét ông già Hijikata. Ông ấy không để cho Tashiro và Kano sống, và cũng giết chết luôn tình yêu của Soji, cho anh ấy không bị dao động, vướng víu vào chuyện tình cảm nữa ;___;. Tớ cũng thích Soji lắm XD, tuy có hơi lùn một chút nhưng mà cái mặt yêu không chịu được XD, lúc nào cũng cười cười ý. Khi Soji đấu kiếm với Kano còn tỏ ra rất là thích thú, cười toét hết cả miệng. Nghĩ lại thì mới lấy cái đoạn trailer, thấy cảnh lão cảnh lão Soji với Kano gặp nhau trước, dụng ý cả đây .
Ryuhei gầy hom hem trước khi lấy vợ kìa ;______;
Tớ chưa xem Shota diễn nhiều lắm nhưng thấy mặt anh ấy rất thu hút XD, nhìn Shota mạnh mẽ cứng rắn hơn Ryu, Ryu lúc nào trông cũng như người trên mây ấy .
Tớ lười xem phim lắm, đặc biệt là phim không có phụ đề tiếng việt thế mà dạo này toàn lùng phim của Ryu về xem, khó chết đi được toàn phải xem phụ đề tiếng anh, câu được câu mất .
Tớ vật lộn hai ngày mới down xong Blue spring engsub = =, mới xem đoạn đầu với đoạn cuối nhưng mà phim ấy cảnh quay đẹp chết đi được XD, tớ thích hình ảnh hàng cây anh đào dưới sân trường, đẹp mê ly XD.
Xem đoạn phỏng vấn Gohatto, anh già trả lời phỏng vấn, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng liếm môi, cái mặt bầu bầu muốn cắn chết đi được . Mong anh ấy cũng mạnh khỏe, lên cân nữa thì càng tốt khổ nỗi hồi đóng Nana 1, thấy có bạn nói là Ren "béo quá". Tớ chút nữa thì xỉu , lão Ryu ngoài cái mặt to to ra thì người tong teo như cái que ý
Có ai biết anh già xuất hiện trong tập nào của tenchijin không?
thay đổi nội dung bởi: foreverlove1002, 12-12-2009 lúc 06:49 PM
Anh già trong drama Tenchijin độc nhãn long Date masamune cụa lòng em XD, mà chỉ xuất hiện từ tập 28 trở đi, mỗi lần có tí ý ;_____;
cơ mà, phong độ hãi hùng XD
thay đổi nội dung bởi: foreverlove1002, 13-12-2009 lúc 11:37 PM
♥ Tiểu Đức Tử ♥ (17-02-2010)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks