>
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Lâu đài Hạc trắng Himeji (Update: Bí ẩn lâu đài Himeji Nhật Bản)

  1. #1
    Shokunin
    Kumoko's Avatar


    Thành Viên Thứ: 92316
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 37
    Thanks
    4
    Thanked 72 Times in 14 Posts

    Lâu đài Hạc trắng Himeji (Update: Bí ẩn lâu đài Himeji Nhật Bản)

    Tọa lạc trên đồi Himeyama, lâu đài Himeji trông thật tuyệt đẹp dưới mọi góc nhìn và vào bất cứ mùa nào trong năm.




    Được xây dựng vào thời kỳ hoàng kim của kiến trúc lâu đài và thành quách Nhật Bản (bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ XVI), Lâu đài Himeji là một công trình được bảo tồn tuyệt hảo và trên hết, nó là đại diện xứng đáng cho tất cả các lâu đài trên khắp Nhật Bản.


    Lâu đài Himeji được xây bằng gỗ (tổng cộng khoảng 36 tấn) và được phủ thạch cao trắng. Sở dĩ có tên gọi Hạc trắng vì bề ngoài của lâu đài với những donjon và tháp canh phủ thạch cao trắng làm ta liên tưởng tới hình ảnh nên thơ của một con hạc trắng đang cất cánh bay lên.


    Với những lầu gác lợp ngói, tháp canh, cổng, những bức tường đất, những chân tường và ram dốc đá, những con kênh và nền đất, lâu đài Himeji là một ví dụ tuyệt vời của lọai hình kiến trúc lâu đài của Nhật Bản, gắn liền với thời kỳ Mạc Phủ đầy những cuộc chiến tranh đẫm máu, những ám sát nổi tiếng và những âm mưu đen tối, gắn liền với những lãnh chúa, những geisha và những thích khách nổi tiếng nhất.




    Những cổng và tường bao xoắn ốc như mê cung của lâu đài được thiết kế một cách tài tình để làm rối trí binh lính đối phương. Bước vào cổng chính, ta có cảm giác dường như đang rời xa khỏi lâu đài. Càng tiến về phía tháp chính, ta càng thấy nó rời ra xa. Thậm chí ngay cả tháp chính, với bộ mái ngói có đầu hồi tuyệt đẹp, cũng được thiết kế đề lừa gạt đối phương. Từ bên ngoài, có vẻ như nó có năm tầng, nhưng thật ra nó có tới sáu tầng cộng thêm một tầng hầm.



    Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như Himeji chỉ có 5 tầng nhưng thật ra, nó còn có thêm một tầng hầm bên trong

    Lịch sử xây dựng lâu đài được lịch sử ghi lại tỉ mỉ. Năm 1333, Norimura Akamatsu – lãnh chúa vùng Harima xây dựng một pháo đài, và tới năm 1346, con trai của ông – Sadanori xây thêm các khu nhà ở và công trình khác.

    Sau đó, các lãnh chúa Kotera và Kuroda chiếm quyền kiểm soát vùng này. Một số nhà nghiên cứu cho rằng lâu đài chính đã được xây vào giữa thế kỷ XVI, khi Shigetaka Kuroda và con trai – Mototaka Kuroda nắm quyền trong vùng. Khi Kanbei Shigetaka Kuroda kiểm soát vùng này, Hideyoshi Hashiba đã tới lâu đài này để xây cho riêng mình một lâu đài ba tầng. Về sau Hideyoshi Hashiba và sau nữa là Iesada Kinoshita đã thành công trong việc kiểm soát lâu đài. Sau cuộc nội chiến Sekigahara, lãnh chúa Terumasa Ikeda – con nuôi của Shogun Ieyasu Tokugawa đã tới lâu đài này để điều hành. Thu nhập hàng năm của ông là 520.000 koku gạo (1 koku là 5 giạ gạo – tức 180 lít gạo).


    Mái ngói có đầu hồi tuyệt đẹp

    Năm 1601, Terumasa Ikeda bắt đầu cho đào 3 con kênh quanh lâu đài và hoàn tất toàn bộ hệ thống lâu đài với 5 tầng như ngày nay vào năm 1609. Công việc này kéo dài trong chín năm trời với 25 triệu ngày công. Con kênh ngoài cùng ngày nay nằm ngay phía bắc của ga tàu JR Himeji. Sau thời Ikeda, Tadamasa Honda xây thêm một số công trình ở cánh phía Tây. Thu nhập hàng năm của ông là 150.000 koku gạo.

    Lâu đài Hạc trắng tuyệt vời mà mọi người ngắm nhìn ngày nay đã được hoàn tất toàn bộ vào năm 1618. Sau thời của gia tộc Honda, có các lãnh chúa khác như gia tộc Matsudaira, gia tộc Sakakibara v.v. Cuối cùng Tadazumi Sakai nắm quyền lãnh chúa năm 1749. Hậu duệ của ông có tham gia vào cuộc Cải cách Meiji (Minh Trị) năm 1868, khi thời đại Shogun (Mạc phủ) đã chấm dứt.



    Một con kênh đào bao quanh tòa lâu đài

    Đặc biệt, trong lâu đài còn có một ngôi trường do lãnh chúa Sakai xây dành để giáo dục các con mình. Khi Tadaumi Sakai chuyển tới Himeji, ngôi trường cũng được chuyển theo từ Maebashi tới Himeji. Ban đầu, trường được xây tại phía Bắc cổng Shosha, về sau chuyển về dựng phía trước cổng Otemon năm 1816.


    Một góc vườn trong lâu đài Himeji

    Năm 1931, Lâu đài Himeji được công nhận là Di sản Quốc gia, là một trong bốn lâu đài tại Nhật Bản được nhận vinh dự này. Các công trình trở thành Di sản Quốc gia và được bảo tồn gồm ngôi tháp chính, các tháp khác nhỏ hơn và các hành lang liên kết cùng 27 “yagura” (kho tên đạn, lương thực), 15 cổng và 100 mét tường. Một phần của con kênh giữa và toàn bộ con kênh trong cũng được giữ lại y nguyên như trong thời kỳ trung cổ.


    Không giống như các lâu đài khác, lâu đài Himeji không hề bị phá hủy trong chiến tranh, động đất hay hỏa hoạn và nó vẫn tồn tại với hình dáng ban đầu của mình. Lâu đài này là một tài sản quốc gia và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

    Theo lifestyle
    Chữ ký của Kumoko
    Cỏ trong vườn nhà người khác không xanh hơn cỏ trong vườn nhà mình

  2. The Following 5 Users Say Thank You to Kumoko For This Useful Post:

    ANNY_3003 (26-05-2011), cuikho41 (22-05-2011), ftdmike (14-01-2013), lambinhchau (24-09-2011), Mattino (22-05-2011)

  3. #2
    ~> Don Valentino <~
    Sergeant Keroro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 91072
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 601
    Thanks
    945
    Thanked 1,349 Times in 398 Posts

    Bí ẩn lâu đài Himeji Nhật Bản

    Lâu đài Himeji là một trong những di tích lịch sử cổ nhất và nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, được người Nhật coi là Quốc Bảo của mình.

    Lâu đài còn là một tòa thành đứng đầu trong 3 tòa thành quý nhất ở Nhật (Tam đại Quốc bảo thành), không chỉ bởi vẻ đẹp cổ kính của nó mà còn bởi những truyền thuyết và lịch sử quanh nó như quyện vào nhau. Chỉ một lần đến thăm du khách dường như thấy được cả một trang lịch sử cô đọng và sống động của thời cận đại. Từ năm 1993, Himeji đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.


    Vị trí địa lý

    Nằm ở miền trung Nhật Bản, thuộc tỉnh Hyogo, liền kề với cố đô Kyoto nên vùng đất này giữ được nhiều nét ảnh hưởng văn hoá truyền thống của cố đô một thuở. Nhiều thành quách lâu đài, phong tục tập quán của một vùng kế cận kinh đô đã lưu giữ được khá hoàn hảo một thời kỳ mà vùng miền trung Nhật Bản này là trung tâm của một Quốc gia.






    Lâu đài Himeji nằm trong trung tâm thành phố Himeji, cách thủ đô Tokyo 650 km về phía tây. Lâu đài Himeji mang biệt danh là “ White Heron” vì các bức tường của nó được che phủ bằng một lớp thạch cao trắng. Tòa lâu đài này được xây dựng bằng gỗ chứ không phải bằng đá, nên người ta phải quét một lớp thạch cao trắng để chống cháy ở tất cả các bức tường, cũng như toàn bộ cấu trúc bên trong bên ngoài.

    Du khách có thể đi tàu đường sắt cao tốc xuyên Nhật, dọc bờ biển xinh đẹp, ngắm đỉnh núi Phú Sĩ tuyết đang tan còn đọng lại trên đỉnh như mũ đội đầu của ông già Nô-En, ngắm những cây cầu xuyên từ đảo nọ sang đảo kia cực kỳ hiện đại, qua các thành phố cảng biển nổi tiếng Osaka, Kobe và dừng chân tại thành phố du lịch này, chỉ cách Kobe có 55 km về phía tây.




    Theo thư tịch cổ Nhật Bản, đây là một thành cổ có từ năm 1346. Vào thời vị tướng tên là Ikeda Teramasa nắm quyền kiểm soát khu vực này, xã hội thanh bình và ông đã cho xây lại lâu đài này vào năm 1600. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, lâu đài đã bị bom phá huỷ một phần, sau đó đã được trùng tu cơ bản như hiện nay.

    Từ xa, có thể thấy lâu đài Himeji lộng lẫy, nguy nga, được người Nhật ví như hình tượng một con " diệc trắng " - một loài chim cao quý, tượng trưng cho sự thanh khiết cao thượng của người quân tử - đang bay trong ráng chiều. Lâu đài lại được bao bọc bởi một rừng cây xanh của công viên Himeji kokoen, điển hình một công viên truyền thống của Nhật.








    Kiến trúc độc đáo

    Himeji được xây dựng trên đỉnh ngọn đồi Himeyama cao 45,6m so với mực nước biển. Himeji nổi tiếng không chỉ do tháp chính lớn mà còn bởi cả một hệ thống phòng thủ phức tạp giống như một mê cung. Ngày nay, tuy các lối đi trong lâu đài được đánh dấu rõ ràng, nhưng du khách viếng thăm vẫn bị lạc không tìm thấy lối ra.














    Lâu đài có một nét gì đó của nghệ thuật Trung Hoa ở chỗ chọn vị trí ẩn hiện trong rừng cây, nhô cao trên đỉnh đồi giống những chùa tháp, lại có một nét nào đó của nghệ thuật Phương Tây trong dáng vẻ của một lâu đài vững chắc thời Trung cổ.

    Từ lâu, người Nhật đã ý thức được giá trị bảo tồn của lâu đài Himeji. Vì thế, đất đai xung quanh khu vực lâu đài hầu như không được phép dùng để xây dựng các công trình dân sinh, không có một toà nhà cao tầng nào mọc lên để “tranh giành” khoảng không gian chỉ dành riêng cho lâu đài.


    Nhìn từ trên xuống, chúng ta có thể thấy bình diện lâu đài Himeji như một ốc đảo hình bầu dục. Viền bên ngoài là một hào nước sâu, bao quanh lâu đài là một bức tường đá, rồi đến một dải cây, chủ yếu là tùng bách viền quanh. Ngoài cùng, bao bọc lấy cả lâu đài là một khu công viên rộng rãi. Lâu đài không có nhiều cổng ra vào, lối vào lâu đài ở chính hướng nam rất kiên cố.

    Cả lâu đài có 6 tầng lầu được dựng nên bởi những chiếc cột gỗ có đường kính lớn, chống thẳng chịu lực. Có những cột to được xác định niên đại bằng phương pháp khoa học tự nhiên cách đây những 780 năm, thuộc loại đại cổ thụ hiếm thấy và được làm từ loại gỗ bách. Các xà ngang, xà dọc cũng được làm từ gỗ, ngay cả những vách ngăn cũng được làm từ những ván gỗ xẻ, không sơn mà vẫn mang mầu tự nhiên của vỏ gỗ. Kỹ thuật liên kết giữa các cột và xà cũng là kỹ thuật ghép mộng như kỹ thuật dựng đình chùa ở ta.Đặc biệt, cầu thang nối các tầng được thiết kế không trùng nhau ở cùng một vị trí toạ độ mà được bố trí rải rác tạo nên những góc hiểm giúp cho công việc phòng thủ lợi hại.


    Trên tầng lầu cao nhất của lâu đài, ta có thể thấy toàn thể thành phố du lịch vừa cổ kính vừa hiện đại, xa xa là màu xanh ngăn ngắt của vịnh biển nội địa Nhật Bản, phong cảnh hữu tình. Vì là pháo đài nên ở tầng dưới cùng chỉ mở ít cửa, làm bằng gỗ, then cài cửa đóng kiên cố, những trụ cửa cũng như bệ đỡ cửa được làm từ những khối đá to, chạm khắc hoa văn cầu kỳ.

    Bên trong lâu đài gồm nhiều ngôi nhà có kiến trúc khá nhất quán, thông nhau bởi các lối đi ghập ghềnh. Có nhiều phòng nhỏ dọc theo hành lang, có phòng dành cho tướng lĩnh, phòng cho binh sĩ và phòng dành cho phụ nữ. Đặc biệt, ở cạnh đông của nhà Daitenshu (Đại Thiên) có một toà án nhỏ, nơi dành riêng cho các hiệp sĩ Samurai làm lễ tự vẫn theo đúng nghi thức Seppuku.

    Điểm độc đáo của lâu đài là có những dãy hành lang dài hun hút, quanh co, được làm toàn bằng gỗ, có niên đại khoảng đầu thế kỷ 17. Lâu đài có rất ít cửa sổ được mở, mà chỉ là những cửa sổ hẹp hình chữ nhật vì trước hết đây là một pháo đài phòng thủ. Đường đi trong lâu đài dích dắc, cửa sổ pháo đài ở những góc lợi hại, thuận tiện cho quân sĩ bắn những mũi tên có lửa, bắn súng, đổ đá và nước chì lỏng vào quân địch, mà nếu có tấn công thì quân địch phải vượt qua những dốc đồi thẳng đứng mới tới được những tầng cao của lâu đài.

    Nét đẹp kiến trúc của lâu đài Himeji, ngoài kết cấu chủ lực bằng gỗ, còn thể hiện ở các tầng mái ngói ống màu xanh, đầu mái cũng như diềm mái được trang trí hoa văn hoa lá thanh thoát, được tạo ra từ cách dập nổi hoa văn từ trước khi nung. Các viên ngói ống này được sản xuất hàng loạt, quy chuẩn kể cả từ kích thước tới những đường nét hoa văn. Chỉ cần nhìn những viên ngói này chúng ta đã thấy được kỹ thuật chế tạo vật liệu xây dựng ở trình độ cao, chỉn chu mà mực thước của người thợ thủ công Nhật Bản.






    Nhìn từ xa, các nếp mái thẳng hàng song song với nhau như đường kẻ chỉ, góc đà đao không cong vút như kiến trúc tôn giáo của người Việt,vì thế tạo ra một cảm giác bề thế. Đầu hồi của hai mái thường gắn biểu tượng động vật như phong cách kiến trúc ở nhiều vùng Đông Á, mặc dù những hình tượng động vật không to lắm. Hệ thống mái của lâu đài không to bè mà có góc nhọn là một đặc điểm của hệ mái ở vùng lạnh, chịu được sức nặng của tuyết rơi trong mùa đông. Các lớp mái được trổ theo nhiều góc, tạo thành những đường viền mái song song hoặc vuông góc với nhau, làm cho các nếp mái của 6 tầng lầu nhấp nhô đẹp mắt. Đây cũng là một đặc thù của kiến trúc cổ ở Nhật Bản, ta có thể gặp được trong nhiều kiến trúc thời cổ đại và cận đại. Nhìn chung, kiến trúc truyền thống Nhật Bản có sự ảnh hưởng của kiến trúc Trung Quốc và Triều Tiên và vẫn mang được bản sắc riêng của mình.

    Nhưng có lẽ đẹp nhất là sự hoà trộn cảnh quan nơi đây. Lâu đài đột ngột nổi lên giữa một màu xanh của cây cỏ, màu nâu xám của tường đá và điểm xuyến mỗi mùa một màu hoa rực rỡ.

    Trước khi rời nơi đây, du khách còn thấy một cái giếng có thành xây bằng những cột đá vuông dựng xung quanh ở phía nam của lâu đài, nơi có một truyền thuyết đẫm nước mắt về một hồn ma mãi không siêu thoát. Câu chuyện nổi tiếng BanshuSara- Yashiki kể về linh hồn của một cô người hầu trong lâu đài, bị tra tấn gần chết vì bị kết tội oan là ăn trộm một cái đĩa quý và bị quẳng xuống giếng sâu, hằng đêm vẫn có người nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết ai oán của cô.


    Lâu đài Himeji là một điểm du lịch lớn, vì thế, người ta cũng xây một số ngôi nhà tạm trong khuôn viên mang phong cách kiến trúc của lâu đài. Du khách có thể mua sách báo kể về sự tích, truyền thuyết của lâu đài và nhiều đồ kỷ niệm truyền thống của Nhật Bản. Nơi đây cũng có quán " xem bói ", đông người bỏ tiền ra rút thẻ. Nếu thẻ nói đúng tiền vận, hậu vận của khách lãng du thì đem lại niềm vui khôn tả trong một khung cảnh pha chút lãng mạn tâm linh, còn nếu không đúng thì cũng là một kỷ niệm vui trong một chuyến đi vãng cảnh. Âu đấy cũng là một nét đẹp tinh thần truyền thống của người Nhật được bảo tồn qua nhiều thế hệ.



    Travellive
    Chữ ký của Sergeant Keroro
    Sergeant Keroro = harrypotter12b

  4. The Following 15 Users Say Thank You to Sergeant Keroro For This Useful Post:

    Akasha (14-07-2013), ANNY_3003 (14-07-2013), duonghang307 (07-08-2013), ehmahboiiz (01-08-2013), fablepc (15-07-2013), HH (14-07-2013), Jay Ming (22-11-2013), kyquanlx (22-11-2013), ladytulip (16-09-2013), momo_trang (15-07-2013), Ngọc_san (15-07-2013), ngocnunhan (14-07-2013), phuheo2310 (15-07-2013), SayuriStore (22-11-2013), Shadow of Death (14-07-2013)

  5. #3
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Thục nữ đâu rồi:
    Chữ ký của maxttien

  6. The Following 3 Users Say Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (14-07-2013), Sergeant Keroro (14-07-2013), Shadow of Death (14-07-2013)

  7. #4
    ♪♫ Jimmy Page ♫♪
    Shadow of Death's Avatar


    Thành Viên Thứ: 133791
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,299
    Thanks
    2,179
    Thanked 2,866 Times in 892 Posts
    cái tên Himeji dạo này đi đâu cũng gặp hot ghê Himeji-chan trong Baka to test nữa chớ
    Chữ ký của Shadow of Death

  8. The Following User Says Thank You to Shadow of Death For This Useful Post:

    Akasha (14-07-2013)

  9. #5
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 135770
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2,839
    Thanks
    1,860
    Thanked 6,103 Times in 1,708 Posts
    cứ trêu mình đi. Hyogo là quê hương của tình yêu mình đó. đừng chọc.
    Chữ ký của Akasha
    ► Gặp trục trặc khi xem phim? Vào ĐÂY tham khảo!


  10. #6
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Himeji View Post
    cứ trêu mình đi. Hyogo là quê hương của tình yêu mình đó. đừng chọc.
    ngừi nào zậy
    Chữ ký của maxttien

  11. #7
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 188885
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 17
    Thanks
    16
    Thanked 12 Times in 6 Posts
    đẹp quá đi thôi
    Không biết bao giờ mới tham quan Nhật Bản được

  12. #8
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 143159
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 27
    Thanks
    132
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Híc, lâu đài quá đẹp, không khác gì tiên cảnh. Bây giờ ước mơ là đc sang Nhật, sang Nhật rồi sẽ đi khắp nước Nhật. Nhật Bản đâu đâu cũng đẹp.

  13. #9
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 164452
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 10
    Thanks
    41
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    muốn 1 lần sang đó quá T_T
    đọc bài mà càng muốn tăng độ thèm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-01-2013, 12:30 PM
  2. [29.09.2012] Nổ nhà máy hóa chất Himeji
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-09-2012, 03:55 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •