mình cũng thik anh Kame lắm lắm. kết anh từ khi xem film '' duy nhất 1 tình yêu''. film hay lắm bạn nào chưa xem nên xem cho biết. nhớ anh Jin quá
mình cũng thik anh Kame lắm lắm. kết anh từ khi xem film '' duy nhất 1 tình yêu''. film hay lắm bạn nào chưa xem nên xem cho biết. nhớ anh Jin quá
Tks bài viết của bạn! Mình cũng rất thích Kame ., và mình cũng như rất nhiều bạn đó là bắt đầu xem Nobuta thì thích Kame
Ban đầu k biết anh ý là ca sỹ còn cứ tưởng diễn viên nào chứ...
Nói về Kame thì mình thấy thật hoàn hảo từ giọng hát ngọt ngào tới nụ cười thiên thần
Đóng phim cũng rất giỏi nữa chứ, nếu để nhận xét về Kame thì chắc 1 ngày cũng k hết nhểy,tks b
trước thấy kame quen lắm, vì hình như báo chí mình nagy2 xưa xưa đưa tin về giải trí Nhật hay cắt hình của kame thì phải,hâm mộ kame cũng như akame từ lúc coi gokusen, nghĩ kame chắc lạnh lùng lắm, nhưng khi coi yuuki thấy kame dễ thương quá, cười thật tươi,lạc quan, tửng tửng trong one pound gospel....cũng như cartoon, h thì chte61 mê chte61 mệt kame rồi
Iu anh từ cái nhìn đầu tiên kkkk. Anh hok phải mẫu người e iu nhưng ko bít vì sao. Iu tất cả mọi thứ, nhất là đôi môi kkkk.
Mỗi khi nghe bài Lips lại bấn ...
Trong bài đầu tiên của chủ thớt, mình đặc biệt thích điều thứ 4 và 7.
Điều thứ 4 thì thiệt ra, mình thấy giọng Kame-kun (và hình như hầu hết mọi trai Nhật khác nhỉ) lúc bình thường thì không sao, nhưng hễ lên cao là nó cứ the thé thế nào ấy. Khi xem Tatta rất thích giọng anh khi bình thường, nhưng đến mấy đoạn anh cần hét lớn, giọng nó biến đổi tức cười lắm luôn. Mặc dù vậy, đó là giọng của anh Kazuya và mình vẫn rất muốn nghe hoài nghe hoài hông chán
Còn điều thứ 7, tuy trong một thời gian ngắn tìm hiểu về anh Kazuya nhưng mình cũng được biết về tình yêu với bóng chày của anh. Đến nỗi mà ông Johnny còn k thể tự ý quyết định (mặc dù hình như lúc đó anh đã nằm dưới quản lý của ông, tức là chắc mẫm thành idol rồi nhỉ), mà để anh tự chọn, có thể thấy ông cũng thấy được anh có đam mê với bóng chày thế nào. Việc từ bỏ cái mình yêu thích để theo đuổi một điều gì đó mang ý nghĩa khác hoàn toàn thiệt sự là không phải dễ. Và anh đã làm như thế. Nhưng nhờ vậy, chúng ta mới có được một Kame-kun của ngày hôm nay, Kame-kun mà mình và bạn yêu mến. Thế nên, đừng lo lắng liệu chính anh có cảm thấy gì không với quyết định của anh. Bởi những gì anh Kazuya mang lại cho fan đã cho thấy đó chính là điều anh muốn làm và đã hoàn thành thật tốt. Luônủng hộ Kame-kun cho dù bất kì chuyện gì!
Về Kame thì thật ra lúc đầu mình chưa thích anh. Lúc đó mình nghe bài hát Kizuna trong phim Gokusen 2 mình ái mộ cái giọng hát của anh, sau đó mình xem các show truyền hình của Kat-tun mình nhận ra rằng anh là 1 người khá là kawaii đặc biệt anh nói chuyện rất cẩn thận. Ở 1 góc nhìn nào đó mình thấy Kame rất dịu dàng! Anh có 1 nụ cười tỏa nắng. Sau khi xem xong phim Tatta hitostu no koi thì mình chính thức thành fan của anh, càng ngày thì càng mê đắm anh í! Cũng như mọi người mình luôn ủng hộ và mong những gì tốt đẹp nhất đến với anh trong công việc và cuộc sống.
Mình cũng yêu Kame được hơn 6 năm rồi, Kame nhìn vậy mà lại smoke thiệt khó đoán, nhưng mà chẳng có lý do vì smoke mà ít thích anh hơn chút nào hết. Kame lúc nào cũng chăm chỉ nên suốt năm lúc nào giọng hát ngọt ngào của Kame cũng bên mình ^^
dù là ảnh của bây giờ thiệt zà thiệt béo nhưng cái cử chỉ giọng điệu sếch xì thì vẫn như dzậy...thiệt quá thích ảnh, bấn từ hồi cái real face cơ....<e vẫn đang chờ đợi phong cách cái bang của anh xuất hiện trở lại...và giảm bèo nữa nha anh!>
coi Yokai Ningen bem chưa từng thấy yêu quái nào mà đẹp như Kame vậy á, mà biết Kame làm việc chăm chỉ, nhiều khi không quan tâm sức khỏe lại càng yêu hơn. Kame là em út mà làm việc nhiều như vậy thật khiến cho người khác nể phục. Mặc dù trong KAT-TUN mình thích Maru nhất nhưng Kame đem lại ấn tượng sâu sắc nhất.
đúng là như bạn chủ topic nói, 1 phần mình thích Kame có lẽ cũng vì nụ cười của ổng - mà sau này lâu rồi mới biết, trước thích là nó cứ đến, chính bản thân còn k hiểu bị thích vì gì
nói thẳng ra là mình từng nghe tới KATTUN, nhờ cụ gúc 1 hồi xem ảnh, nhìn rồi không thấy thích ai hết. Sau con em bảo có lão Jin nhìn đẹp, thế là lại lôi ra coi, ờm... đúng là cũng đẹp thật, nhưng mắt mình bị kéo về cái mặt của 1 tên khác - k biết lý do - nhưng mà cũng chả để tâm làm gì, nói chung là close.
Sau ấy thì coi bộ Nobuta, chậc, nam chính tệ quá, mặt mũi k đẹp gì hết trơn... xem được nửa chừng, tự dưng một ngày mình nghĩ : Shuji... chẳng hề thật lòng yêu cô bạn gái của ổng, nếu ổng có thể làm bạn trai mình... thì sao nhỉ?
ờ thế rồi từ cái ý nghĩ vớ vẩn đó tự dưng cái cách đi đứng của Shuji nó ăn sâu vào tâm trí, thành ra không thể hiểu nổi mình bị cái gì nữa mà từ sau đó bắt đầu bị ám ảnh.
Mình cực lực bài xích cái kiểu bản thân mình không còn là chính mình nữa, điên không để đâu cho hết. quy tắc zai mình thích trước giờ đều là long lanh hết, zai manga cũng vậy... ấy thế mà giờ cái chuẩn mực ấy sắp sụp đổ hoàn toàn vì 1 người... đã thế còn k thích nhìn nhận hint giữa Jin vs kame nữa bị đả kích khá lớn khi chính bản thân mình cảm thấy 2 người đó thật sự là 1 couple... đấu tranh liên miên... mất 2 tháng ám ảnh... cuối cùng thì đành từ bỏ tất cả zai đẹp khi trước...
đôi lúc nghĩ k hiểu mình là thích Shuji hay thích Kame nữa... nhưng rốt cuộc giờ cũng là cái thói quen k thể bỏ được nữa rồi
thay đổi nội dung bởi: EmmChristopher, 10-01-2013 lúc 04:05 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks