Erika thì phim đầu tiên mình xem là Shinobi,lúc đó tìm thêm thì tìm được 1 lít nước mắt thì thấy hình tượng nhân vật quá hợp,tạo lên một bộ phim cảm động khiến mình phải lần đầu khóc khi xem phim
Erika thì phim đầu tiên mình xem là Shinobi,lúc đó tìm thêm thì tìm được 1 lít nước mắt thì thấy hình tượng nhân vật quá hợp,tạo lên một bộ phim cảm động khiến mình phải lần đầu khóc khi xem phim
Đúng là đáng sợ thật , trong phim ngây thơ trong sáng như vậy , thế mà ngoài đời lắm tai tiếng quá , coi cái clip chị ấy nhai kẹo cao su đúng là @@.
Mọi người ơi, bắt đầu từ thứ Hai tuần sau, ngày 03/09, 1 lít nước mắt được chiếu trên HTV3 lúc 21 giờ \m/
Mọi người ơi sao lâu rùi k thấy thông tin gì về chị erika nữa vậy,ah mà phim helter skeler khi nào mới có ở vn nhỉ
Mình đang xem bộ phim Taiyou no Uta do Erika đóng, phải nói là cô này cực kỳ vào form với mấy vai hồng nhan bạc phần, một bộ phim có kết thúc buồn.
Phim này mô típ cũng giống như "1 lít nước mắt", mình chỉ mới xem đến tập 4 nhưng những ấn tượng mà cô này để lại chắc ko thể đếm hết. Chắc trong tương lai cô sẽ ko còn đóng mấy phim thể loại này nữa rồi.
Kết chị này từ lúc xem 1 lít nước mắt. Diễn xuất thiệt hay, cảm động.
Nhưng chị này có nhìu thị phi qá.
Phim "1 Lít Nước Mắt" hiện đang được chiếu lại lần nữa trên HTV3, mừng thật, lần nữa được ngắm Aya; trong các diễn viên nữ, ngoài Maki ra, mình cũng rất thích Erika, hy vọng trong tương lai, ss Erika sẽ đóng thêm nhiều phim nữa vì Erika là một diễn viên tài năng ^_^
Có những bộ phim xem để rồi quên, có những bộ phim xem xong sẽ nhớ 1 thời gian, nhưng cũng có những bộ phim có thể thay đổi cuộc đời của những ai xem nó, One litre of tears là một bộ phim như thế.
Cảm ơn Erika về 1 bộ phim tuyệt vời. Để chúng ta biết quý trọng cuộc sống hơn, và thầm cảm ơn, mỗi một ngày mới đến lại có thêm 24h để sống, để yêu thương và hạnh phúc.
Hãy tìm, và sẽ thấy. Hãy đi, và sẽ đến. Gõ cửa, và cửa sẽ mở. Bởi phía bên kia con đường, luôn tồn tại thứ chúng ta kiếm tìm.
Một bộ phim xuất sắc, mà mỗi một giọt nước mắt khi xem, là mỗi một giọt nước mắt của hạnh phúc, khi nhận ra rằng, cuộc sống vẫn còn cho tớ cơ hội để yêu thương.
joele (25-12-2012), Shadow of Death (30-10-2012)
Mình cũng đang xem 1LOT
Hồi đọc truyện đã thấy hay rồi nhưng chỉ đến khi xem phim mới thấy xúc động đến mức khóc ròng thế này T__T
Công nhận Erika diễn xuất quá đỉnh, sao lại có người vừa xinh đẹp vừa đa tài đến thế cơ chứ T_________T
nghe nói có phim moi cua erika chung nào chiếu zaj? có ai bit ko?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks