Rei đâu vô viết tường thuật mau
Ảnh của Jilchan nữa
Rei đâu vô viết tường thuật mau
Ảnh của Jilchan nữa
bad_no001 (25-10-2010)
tưởng có j mới từ 5h50 sáng
Hóa ra anh K dạy đặt gạch =="
bad_no001 (25-10-2010)
ss Kame nói sau tăng 3 đi ăn lẩu còn có tăng 4. Em mún nghe cả tăng 4 nữa nhe
bad_no001 (25-10-2010)
tăng 4 là của mỗi ss thôi
Report ơi report , vậy tăng 2,3 là ss Shin viết ợ
Có ai nhắn tin đòi nợi Rei không
anh có số anh đòi nợ đi
up hình đi
Tình hình là bạn rei chỉ đi đc mỗi... 1 tăng - tăng 1 >> chỉ tường thuật tăng 1 thôi nha, còn lại nhường đất cho các bạn khác
------------------------------------------------------------------------------
Theo thông báo của Shin tồ (tức Shinjiteru), cả lũ sẽ tụ tập đập phá từ lúc 12h30 tại quán Kandy, số 3 ngõ 120 Trường Chinh. Nhà cháu đi làm (thêm) xong lúc 12h, chả ăn uống tắm táp tút tát j cái mặt tiền cả, cứ thế là lon ton chạy xe bành bạch đến thẳng chỗ hẹn. Vì chỗ làm cách Trường Chinh ko xa, nên dù cố "hôn" đường đắm đuối lắm rồi mà vẫn đến sớm mất 10' (Mà mình thì chúa ghét đến sớm + chờ đợi, trước nay chỉ tính toán làm sao để đến muộn chứ chưa từng lo xa đến sớm (_ _)!).
Dương cái mục kỉnh ngó qua liếc lại... A, ngõ 120 đây rối! 1 bên là nhà tầng, nhà cấp 4, cấp 3, nhà lá đủ thể loại san sát nhau, 1 bên là dòng sông thơ mộng chỉ thua sông Tô Lịch chút xíu. Đường vào sỏi đá rải dài như thay cho thảm đỏ đón chào, thi thoảng lại thấy cái biển "Nhà nghỉ" làm bạn rei cứ giật mình thon thót . Tưởng nhầm chỗ, mềnh tức tốc gọi điện lại hỏi Shin tồ thì đc chỉ điểm: "Cứ đi vào sâu nữa, sâu nữa, cái quán đấy nó ở trong đấy!". Ôi, sâu nữa cơ ah :-S, nuốt nước bọt đi tiếp, nhìn ngó loạn xạ, cuối cùng cũng thấy cái biển Kandy to đùng *thở phào*
Quán đóng cửa, tối thui, ko 1 bóng người. Sau tiếng ú ớ nho nhỏ của mình thì 1 anh da đen đầu ngôi giữa xuất hiện. Xác nhận đúng là nơi tổ chức off rùi, mình bảo: "Anh mở cửa cho em vào trong ngồi đợi... *ngó vào, tối thui*... À thôi, em ngồi ngoài này cũng đc" *nuốt nước bọt*. Vừa lúc đó thì ss Thuỳ, KaNg và 2 bạn nữa (hình như trong đội Yo) phóng xe đánh xịch vào. Mừng rỡ vì gặp đồng minh, mình lớn tiếng: "Anh mở cửa cho BỌN EM vào trong ngồi!", rồi hùng dũng bước vào B-)
Quán chỉ có 1 phòng lớn, thực ra ở đây hay tổ chức nhạc sống và sàn nhảy dance sport, nhưng thay vì dance sport hnay chúng ta sẽ đc chiêm ngưỡng các màn múa Yosakoi đẹp và hoành tráng ko kém. Cả lũ ngồi ngáp ruồi chờ. Giờ cao su đã thành 1 truyền thống khó bỏ của JPN. Rải rác từ 12 rưỡi đến gần 2h, các nhân vật sau lần lượt xuất hiện: anh Kha, Tai uke, Jil, Hội Yo (xin lỗi vì mềnh ko bik tên các bạn (_ _)!), 2 bạn cosplay, Vàng Anh, Shiro, Shin, Dale và 1 cơ số các mem cũ mem mới mà mềnh cũng ko nhớ nick (_ _)!
Khai cuộc là 3 màn biểu diễn hoành tráng của đội Yo. Tiếng Na gõ, tiếng hô và các động tác múa cộng hưởng với nền nhạc khí thế làm cho màn biểu diễn vô cùng ấn tượng . Tiếp đó, ss Kame - nhân vật TỬNG nhất JPN - cầm mic làm MC "tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu" và tiến hành nghi lễ truyền thống của JPN: Các thành viên tự giới thiệu (dù đã chường mặt đi off JPN 3-4 lần, nhưng ko lần nào mình "được" bỏ qua tiết mục này ). Chủ yếu màn này là dành cho các mem mới, hay trước đây còn được gọi với cái tên âu yếm: các chồi non BH của JPN (vì khi vào JPN "lâu lâu 1 tí" là sẽ đều BH toàn phần hết ). Hầu hết các bạn vào JPN đều vì yêu mến nước Nhật hoặc đang học tiếng Nhật ^^. Đặc biệt các fan nhà JE được hô, hú, hò, hét, đập bàn, vỗ tay, chào đón hưởng ứng nồng nhiệt, đúng là 1 phong cách rất... fan
Sau màn chào hỏi đến phần thi thố. Phần thi cuốn sushi diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng. Trong 3' các đội hì hục hồng hộc mắm môi mắm lợi trét cơm, nhồi nhân, cuốn, ép để cho ra thành phẩm đẹp mắt ngon miệng nhất với đôi tay... chưa rửa Đó là chưa kể 1 vài nhân vừa ngậm kẹo mút vừa cuốn khiến nguy cơ chảy nước miếng vô sushi là rất cao (Mình thì mình cũng ngậm kẹo nhưng mình thề có bóng đèn sàn nhảy với các bạn là mềnh kéo phéc mơ tuya miệng vô cùng kín, đố có chất lỏng nào thoát ra đc ). Công việc của Ban giám khảo (ss Thuỳ và anh Kha) là đi ngắm + nếm - xét điểm hình thức và nội dung để trao giải. Nhưng sau khi chứng kiến quá trình gia công chế biến, ko vị nào có đủ can đảm để... ăn thử . Thế là cuối cùng đành quyết định ngôi vị quán quân chỉ bằng hình thức và số lượng
Trò chơi thứ 2 cũng được liệt vào hàng "1 trong những trò chơi truyền thống có tính chất bỉ học" vốn đã được tiến hành trong lân off năm kia của JPN - trò quấn xác ướp = giấy chùi... . 3 đội, mỗi đội gồm 3 người quấn và 1 "tình nguyện viên xác ướp" được dịp phô diễn tài nghệ. Trong quá trình cuốn, tường thuật viên trực tiếp - ss Kame tửng - liên tục phun ra những câu kiểu như: "Các đội cố gắng quấn kín tất cả các bộ phận dù là nhỏ nhất", "Càng chỗ "lồi" càng phải quấn kỹ", "Đội 2 bị hở chim rồi kìa!!"... Khiến mấy bạn đóng vai xác ướp ko khỏi thẹn thùng ngượng ngùng sượng sùng ngại ngùng
Sau khi hiệu lệnh hết giờ vang lên, khán giả lần lượt được chiêm ngưỡng hình thể của từng xác ướp trong các tư thế độc đáo nhất. Xác ướp của đội 1 dù là con gái nhưng lại "thủ thế" 2 tay chắp trước "..." rất chi là nhạy cảm, nếu em cứ giữ tư thế ấy (ko có giấy quấn quanh ng`) và quay mặt vào tường thì rất có thể hôm sau sẽ lên bìa báo với title: "tè đường - thói quen mới của thanh niên thời nay" . Tư thế của xác ướp thứ 2 tuy bình thường nhưng lại khiến mọi con mắt đổ dồn tập trung vào vì hở đúng "1 vài chỗ" . Xác ướp thứ 3 có tư thế hùng dũng và độc đáo nhất: chân chụm thẳng tưng, 2 tay khòng khòng ra phía trước như 2 quai ấm nước. Nếu có thêm giải ấn tượng thì mình sẽ nhiệt tình bầu cho bạn này . Tuy nhiên, tiêu chí của cuộc thi là: "càng kín càng tốt" nên giải thưởng đã về tay đội 1
Nối tiếp chương trình là màn đấu giá ngược. 2 ngừời đưa ra mức giá thấp nhất và duy nhất sẽ được giải thưởng là 2 đĩa VCD chương trình ca nhạc cuối năm của đài NHK với dàn sao khủng bố . Tiếc là trong mấy trò đỏ đen này thì mình ko bao h may mắn. Hôm đấy cũng ko ngoại lệ Y____________Y
Phần cuối chương trình là mục cosplay, lẽ ra vô cùng hoành tráng, nhưng thật tiếc rằng hôm đó chỉ có 2 bạn cos Y______Y. Nhưng tình cờ ngẫu nhiên làm sao, 1 bạn thì cos toàn đồ đen (gọi tắt là bạn đen), 1 bạn lại cos toàn đồ trắng (gọi tắt là bạn trắng), tạo nên sự đối lập hoàn hảo . Bạn đen có mái tóc ngắn kiểu ma nơ canh, mặc đồ kiểu gothic lolita, chiếc mũ nhỏ đội lệch xinh ơi là xinh nè, đôi bốt cao khủng bố và bộ váy đuôi công vô cùng ấn tượng . Bạn trắng thì "nủa kín nửa hở" với áo ngực sexy từng milimet, chân váy trước ngắn sau dài, và băng đội đầu (ko bik gọi nó là cái j nữa (_ _)!) đáng yêu kinh khủng . Nói chung là mình bị thích cả 2 bạn ý, nhưng thích nhất là váy của bạn đen và áo của bạn trắng
Kết thúc tăng 1, anh Kha bonus thêm phần Hỏi - Đáp cho mọi người thoả sức khai thác các "bí mật" của JPN. Nhưng đã là "bí mật" thì ko thể nói ra ở đây đc, ai ko đi off ráng chịu
Vậy thôi, hết tăng 1 rồi, tăng 2 hát karaoke để bạn khác tường thuật tiếp nhé, bạn rei đi uống nước cái đã, kể lể nãy h khát quá
Bakachan (25-10-2010), bam baby (25-10-2010), ddomddomddor (27-10-2010), Hayami S Chick (01-11-2010), Hei (25-10-2010), heonhoc (25-10-2010), kame kazuya (02-11-2010), kei_itsumo (03-11-2010), KHA (25-10-2010), sa-chan (01-11-2010), sarujun (25-10-2010), thao33 (25-10-2010), truongthuyquynh (01-11-2010), usapig (25-10-2010)
hình đâu video đâu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks