Phim này thú vị ^^. Thiệt ra với tớ, thường những chuyện giữa 2 nv thuộc 2 thế giới khác nhau thì thú vị hơn là 2 người đồng trang lứa. Tuổi tác cũng là một cái khác. Nhưng chắc chắn là cả 2 phải có gì đó đồng điệu thì mới có thể đến bên nhau được. Cũng hay.

Thích nhạc phim trong này. Rất trẻ trung, hợp thời. Và phong cách của mấy nàng trong phim cũng rất khá. Tuy nhiên tâm (sinh) lý nv nữ chính thì hơi bị kì quặc. Chị này một lúc lại như một bà cô 30 tuổi trải đời, lúc khác lại như gái 16 mới yêu lần đầu. Mà thôi kệ luôn. Không phát điên vì cái anh giảng viên lãng tử ấy thì cũng uổng nhỉ.

Cái cảnh đắt giá trong thư viện, thiệt là có tua lại nhiều lần vẫn thấy muốn coi. Mãn nguyện quá! Đáng yêu quá. Chả có gì xồn xã hay sống sượng hết. Vô cùng trong sáng và tinh khiết (về việc này thì nv nam chính - một anh giảng viên đại học với cái khô khan và già nua của chính anh; cùng cô nv nữ chính - một thiếu nữ trung học ngây thơ vô tư lự trong tình yêu đầu đời đã làm tăng thêm cái dễ thương của hành động đó lên gấp bội)