>
Trang 2/2 đầuđầu 1 2
kết quả từ 11 tới 17 trên 17

Ðề tài: Momofuku Ando - Cha đẻ của mỳ ăn liền...

  1. #11
    Shokunin
    Che Guevara VN's Avatar


    Thành Viên Thứ: 64635
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 39
    Thanks
    98
    Thanked 19 Times in 10 Posts
    chiều mua thùng mỳ về ăn vậy
    Chữ ký của Che Guevara VN
    "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi."

  2. #12
    Ronin
    kalanhikov's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63199
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 337
    Thanks
    432
    Thanked 239 Times in 81 Posts
    Nhờ có ông mà cháu cầm cự được mấy hôm lười không nấu cơm .
    Quả là sáng chế vĩ đại.

  3. #13
    Manga Addictor
    zonzonzon's Avatar


    Thành Viên Thứ: 64905
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 55
    Thanks
    160
    Thanked 87 Times in 33 Posts
    Bây giờ ngày nào cũng ăn sáng bằng mì tôm ớn lắm rồi
    Mà cái mì giáy hình 2 con tôm có phải miliket ko nhờ?
    Mình ko thích hảo hảo lắm, thích unit nhưng cái này ngưng sản xuất rồi
    Hảo hảo chuyên gai khuyến mãi, toàn thấy chúc bạn may mắn lần sau ko hà

  4. #14
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    Mọi người hay ăn mì tôm như thế nào? Say thì lắm khi rảnh rang, đem bóp vụn mì ra (giống như mì dành cho trẻ em ấy), đập trứng vào trộn đều, rùi xào lên cho đến khi khô, ăn giòn giòn, ngậy ngậy.

    Còn nấu mì thì cầu kỳ hơn 1 tí:
    B1: Mua 1 gói mì + cà chua
    B2: Xắt nhỏ cà chua. Đun sôi nước cho gia vị và cà chua vào nồi.
    B3: Cà chua chín mềm thì cho mì vào, đun sôi trở lại (khoảng 1.5 phút) thì lấy ra ăn, thế thôi....
    Đây là cách làm hơi tốn thời gian nhưng cũng ngon hơn là cho mì vào bát lấy nước sôi chế vào rùi đậy nắp (mặc dù đây là cách tui hay ăn )
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  5. #15
    Ronin
    kalanhikov's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63199
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 337
    Thanks
    432
    Thanked 239 Times in 81 Posts
    Trích Nguyên văn bởi SayuriKaori View Post
    Mọi người hay ăn mì tôm như thế nào? Say thì lắm khi rảnh rang, đem bóp vụn mì ra (giống như mì dành cho trẻ em ấy), đập trứng vào trộn đều, rùi xào lên cho đến khi khô, ăn giòn giòn, ngậy ngậy.

    Còn nấu mì thì cầu kỳ hơn 1 tí:
    B1: Mua 1 gói mì + cà chua
    B2: Xắt nhỏ cà chua. Đun sôi nước cho gia vị và cà chua vào nồi.
    B3: Cà chua chín mềm thì cho mì vào, đun sôi trở lại (khoảng 1.5 phút) thì lấy ra ăn, thế thôi....
    Đây là cách làm hơi tốn thời gian nhưng cũng ngon hơn là cho mì vào bát lấy nước sôi chế vào rùi đậy nắp (mặc dù đây là cách tui hay ăn )
    Mình thì thường xuyên chế nước sôi vào, không đậy nắp, chờ mấy phút là ăn luôn.
    Còn cầu kỳ thì:
    Nấu: Đun nước sôi, trần qua thịt bò, vẫn để tái, hơi đỏ đỏ, vớt thịt ra cho vào trên mỳ.
    Cho rau vào nước trên, rau gì quên mất tên rồi , đun cho chín rau, rau để tái ăn không ngon, chín quá thì xấu mà không ngọt.
    Sau đó đổ cả vào bát mỳ, nước sôi làm thịt bò chín tới, nêm thêm Knorr cho vừa miệng.
    Xào: Trần qua mỳ. Vớt ra để ráo nước, cho vào xào, nêm thêm tí giấm, tương ớt, ớt quả. Mỳ mặn rồi nên không cho gia vị. Bỏ ra đĩa.
    Xào thịt bò với rau, mình xào rau trước, được một lúc mới cho thịt bò vào. Rau thì trần trước mới xào cũng được mà xào trực tiếp cũng được. Xào xong thì để lên trên mỳ. À khi xào dùng luôn gia vị của gói mỳ ^^.
    Ăn thôi .

  6. #16
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    Nửa đêm, đói bụng, đi mò mì tôm ăn, nhớ ra cái topic này nên up nó lại
    mà thời buổi khủng hoảng lương thực toàn cầu, rùi thì bão giá như hiện nay thì chắc mình còn kết bạn với mì tôm dài dài
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  7. #17
    CTVFS
    cavang_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74395
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 185
    Thanks
    1,347
    Thanked 627 Times in 127 Posts
    Mì bằng gói giấy có hình 2 con tôm đó. hồi xưa chưa đến 1k 1 gói à ( nhớ hồi mình học lớp 3), mua cả lô thì rẻ khủng khiếp. Vẫn thik ăn sống, ngon hư mì xào trẻ em ý.
    Bi h không biết mua ở đâu, nhớ món mì đó khủng khiếp
    giờ nó tăng giá lên trên 2 ngàn rồi, đi siêu thị thấy hoài

Trang 2/2 đầuđầu 1 2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •