*giãy đạp*
Vụ tiểu off với Fukuoka là gì thế
Mình ko biết gì cả
Nghĩ ngợi gì, phải làm từ lâu rồi mới phải
Nghe hay đấy, nhưng liệu được không?
Cứ để xem tình tình rùi ta tính dần
Dở hơi à, làm sao mà làm được [-x
*giãy đạp*
Vụ tiểu off với Fukuoka là gì thế
Mình ko biết gì cả
em nói chuyện với con Mèo của nhà JUMP và cái bạn gì áo hông roài... nói chung là có nói. Còn vụ fic fiếc ấy mà... s bảo k có thì là k có, còn em nghe loáng thoáng qua có nói tới fic thì là có. Còn em k nói lúc nói fic là lúc chiếu đến ảnh Yuuri... tại vì lúc đấy s hét Yamachii thì em cũng gào lên phản đối SA YA mà Còn cơ bản là em không thể xen vào với nhà JUMP được đấy thôi, nếu xen vào mà chỉ ngồi nghe thôi thì không phải tính cách của em, vả lại, nói chuỵên với s hay vs Midori hay với Mèo vs Max thì em cũng thấy khó nói, sao nhỉ, như kiểu là cảm giác như mình không được hoan nghênh đó (em nói cảm giác thôi nhớ) vốn là em cũng chẳng quen biết gì mà nói chuyện thì k biết nói gì đây. Nói gì đây ta ? Mà vợ em là bạn thân em, nó fan NEWS, em ham hố dzai cũng nhiều, mỗi nơi lượm lặt một ít gọi là tăng phần kiến thức về dzai để có thể nói chuyện với tất cả các fan khác không cùng nhà. Còn tính em thì dễ gây cho người khác ác cảm lắm cho nên em cũng k dám làm mất lòng fan HSJ để sau này có gì mà xin xỏ rồi làm việc chung thì còn giúp đỡ nhau được, đấy là một fần, fần còn lại thì cũng đã nói rồi, em cảm thấy mình k chen chân vào được, thế thôi.
Còn vụ hát hò, giành mic thì cũng được chớ sao, k giành đựoc thì đứng chung mic, không thì đứng ngoài gào chung vui, có nhiều bài em cũng có biết đâu nhưng em vẫn lên hát mà. Không biết rồi sau này sẽ biết, chứ còn tựa cột hoài thì vẫn chỉ là tựa cột mà thôi, như kiểu nghe lý thuyết mà không thực hành thì vứt, em là em áp dụng lý thuyết đi đôi với thực hành luôn mà.
vtvk (13-08-2010)
hè hè
ss ryo k bik nhiều chứ em thì bài KT nào cũng nhảy vô hát chung *phía dưới*
NewS thì có mấy bài nổi nổi là bik, như kiểu Summer Time, Teppen, Tanabata Matsuri, Koi no ABO.... j j đó *mà bài nào cũng thuộc gần hết lời à nhá*
đúng là Hey-Shin thì chỉ có tớ vs su vs max biết thoy nhưng mà ss ryo cũng tìm hiểu để tham gia cho vui đó nếu chỉ vì k biết mà k tham gia thì, đối vs 1 người năng nổ như bạn Dứa, là chuyện lạ đó à nha thấy bạn chăm chỉ hăng hái hát các bài của các nhà khác lắm mà, cho dù lời k thuộc hết, nhạc thì cũng k phải bài nào cũng biết... k phải đều giống nhau cả sao
cơ mà nhắc ms nhớ, mình thấy nhà KT hát Hell No có vẻ rất là khoẻ *cười lớn* thật sự rất là ngưỡng mộ đó giọng bạn Dứa cũng khoẻ nữa, có nhiều lúc nghe bài của NewS vs KT mà toàn nghe thấy giọng Dứa à chứ chẳng có nghe đc các ss kia hát j nên là đến lúc nghe đến Hell No là mình ngồi dưới thưởng thức *bài này chưa thuộc nhạc nên chưa thể hát theo*
haizzzz, vs cả, nhà JUMP đông mà, 5 nhân mà có 2 cái mic, giành của nhau mà để làm j, hát là hát chung cơ mà >"< cái lúc Tanabata Matsuri thề giọng cảu mình vs bạn su hét theo bạn Max có khi còn to hơn mic ý chứ *xấu hổ* cái vụ hò hét là yêu cầu tối thiểu để trở thành 1 fan gơn mà K nên cãi nhau vì cái chuyện cỏn con này nữa >"< ai cầm nhiều hát nhiều rồi thì đưa cho cái đứa cầm ít hát ít hơn ="= lại còn bày đặt j nữa >"<
Dứa điên (12-08-2010), grass.su (12-08-2010), Hyo Saito (12-08-2010), Meg.K.I.Rioka (12-08-2010), vtvk (13-08-2010)
Mn ơi off xong r` mà kết quả cuối cùng vẫn là vui và đoàn kết Pad ko hiểu lắm chuyện nhà HSJ. Nhưng thấy Dứa cũng hòa đông với tất cả các nhà mà Thôi mọi người đừng nói chuyện hòa đồng hay ko hòa đồng nữa Vì nếu là tớ, ngồi cạnh 1 nhóm người gần như đã quen biết nhau hết thì có lẽ muốn xen vào cũng khó Mình bị cái tính ngại ý
Còn chuyện hát và giành mic Vì chỉ có 2 cái mic thôi nên là sẽ có người có mic và ko có mic Đâu sao đâu Như bản thân pad, hình như đc cầm mic có mỗi lần Daite vì Haru nhường cho Còn lại tớ toàn hát chay nhưng vẫn hát nhiệt tình đến lạc cả giọng mà Chỉ cần mn cùng vui hết mình là đc r` Bỏ qua hết những gì còn thiếu sót đi coi như là rút kinh nghiệm cho lần off sau Sau lần này chắc mọi người cũng đã quen nhau kha khá r` ko còn có ai trong tình trạng ko quen ai (như tớ) lúc chưa off nữa
Mn cùng giúp đỡ nhau nào Cùng là fangirl với nhau cả mà cùng chết vì các dzai cả mà
Shin đi tiểu off ko rủ mình, mình bị ghẻ lạnh rùi tự kỷ một xó
@mina: mún off hàng tuần quá
ờ, nhắc ms nhớ hôm qua đi fukuoka mà gặp bao nhiêu ss >"<
cái phòng nó bé nên đi qua đi lại là gặp mặt nhau ngay
*cơ mà k nhớ tên các ss, em xin lỗi ạ*
Cái câu này là có vấn đề à nha ="= t cũng đâu có biết j, thân quen j nhiều vs ryo vs max vs su *thậm chí còn k biết tên thật của mn là j* =.= cùng vào nhà JUMP ms bik nhau >"< cơ mà nếu bạn k cởi mở vs bọn mình thì sao có thể trách bọn mình làm cho bạn "có cảm giác k đc hoan nghênh" >"< Dứa có thể sẵn sàng làm thân vs nhà khác nhưng lại k làm thân vs nhà của chính mình thì vấn đề là ở bọn mình hay ở bạn Dứa thế ="= và tớ còn biết được bạn Dứa còn là bạn đã quen biết từ trước của su vs ryo =.= vậy sao k nói chuyện
thay đổi nội dung bởi: shinjiteru, 12-08-2010 lúc 06:09 PM
grass.su (12-08-2010), Meg.K.I.Rioka (12-08-2010)
ầy chung quy là nội tình khó nói ta. mà thôi, dù sao hôm đấy cũng rất vui, bạn mèo hát Tanabata chỉ nhớ mỗi bạn Midori vs bạn Max k nhớ rì tới tớ nhớ. ghét. Còn có cãi nhau gì đâu, người ta gọi là tranh luận cơ mà. Tớ tự nhận tớ là đứa hát nhiều nhất hội đếii năng nổ mà... còn vụ Hey Shin, mạn phép xin lỗi là vì tớ k tham ja vào vì nhiều lý do, k chen chân vào được nhớ, k quen ai nhớ (thời gian làm quen chạy đi vs các nhà khác mất òi con ng năng nổ ham hố nhiều nhà) và nữa là nhắc lại luôn, có vẻ không được hoan nghênh lắm nên chạy vào có vẻ mình bị biến thành kẻ vô duyên. Mà các bạn nói chuyện với nhau thân như thế, tớ người ngoài vào nó mất tự nhiên. Với cả tớ hay ác cảm với những người ngay lần gặp mặt đầu tiên làm đã sử dụng mày tao... thân nhau không nói, mới gặp fang ngay câu mày tao tớ thấy sợ. (cảm giác chắc mình bị ghét rồi) lúc đấy shock kinh khủng. Con người tớ nó "nhạy cảm" lắm mờ
àhh mà P/S bạn Mèo cái : có Teppen của NEWS àhh??? Sao mềnh hok nhớ ta. quên, nhà Cát với nhà News tớ cũng có lia rap mà, sao bạn k khen giọng tớ lia rap có vẻ ổn??? >"< Nói dối xíu xíu có sao đâu. Thik được khen mà.
Tớ đâu có quen vs Midori, tớ chỉ biết bạn ý là Mod nhà JUMP ở JPopvn và còn lăng xăng nhiều chỗ thôi... còn s Ryo, do tuổi cao, già rồi, tớ ngại nói chuyện với người lớn lắm...(đính chính là tớ k có quen s Ryo, chỉ từ cái vụ đại off này mới hỏi han được vài lần thôi) vả lại mấy lần pm s ở trên Yahoo... cứ như mình bị hắt hủi ấy... chẳng thấy s pm lại gì cả xong cứ thế là out luôn. HIx. Tớ rất là cởi mở đấy nhớ, tớ nói chuyện với bạn Mèo lày, bạn Max lày, s Ryo... nhưng mà cứ thấy mọi ng k thik nói chuyện vs mình lắm bởi vì chẳng để tâm gì cả, đến cái dou mình lôi ra khoe để được khen mà chẳng thấy ai ý ới gì... hỏi "gì đấy" trả lời xong là xong, k hỏi mựon xem, k hỏi han gì nữa... tủi thân quá àhh. Mọi ng toàn nói chuyện với nhau có thèm để ý đâu mà chẳng hoan nghênh vs k hoan nghênh. Có xen vào cũng k được nữa, toàn nói mấy chuyện mình k biết. Nhảy vô hỏi "nói chuyện gì đấy àhh?" năng nổ nó có mức độ thôi chớ, ng ta cũng biết ngại chớ bộ. ="=
thay đổi nội dung bởi: shinjiteru, 12-08-2010 lúc 06:08 PM
Ơ, cái vụ tiểu off là cực kì tình cờ và bất ngờ, có đứa nó bắt mềnh 9h sáng gọi nó dậy để đi chơi, mà 9h gọi mềnh bị từ chối liên toành toạch á.
Cái vụ tiểu off hôm qua nó chỉ là cái kỉu nổi hứng đi chơi và rồi la liếm cà rê nhà dale từ trưa đến tối á
Ka với dale thì mải mốt vẽ Kattun và ngắm chân giữa của Jin, nhà hsj thì mải mốt chạy nhảy cái gì ý, có kịp nhìn ai vào ai đâu. Shin với sai mải tìm 2 chị em nhà baba (họ hàng nhà rùa) chơi đàn shamisen để xem biết đâu có bé Johnny jr nào lạc ở đấy không thôi mà
Có 1 bé hôm off JPN hôm Satsuki Matsuri , nhìn mặt quen lắm mà chưa kịp nhớ tên là gì thì đã bị bé sai lôi đi rồi, gomen bé
@ty: từ sau nta rút kinh nghiệm, đí sẽ ới tyShin đi tiểu off ko rủ mình, mình bị ghẻ lạnh rùi tự kỷ một xó
@mina: mún off hàng tuần quá
Cơ mà đừng off hàng tuần, off hàng tuần là cứ off xong là lại nằm vật ra, ko làm ăn gì nữa đâu ý
@nhà hsj: đoàn kết trong nhà thì đương nhiên tốt rầu, cơ mà đại off JE cơ mờ, 5 tên nhà HSJ là cứ thấy ngồi chúm chụm 1 chỗ, và có cái trò cho cavat lên đầu làm ss nhớ đến mấy ông nhà A trong pikanchi
Điển hình là mèo còn chưa kịp nhớ tên ai vào ai các nhà khác kìa
À mà chúc mừng luôn HSJ ra DVD concert Ze Ze
s ới ời ơi.... em xin đăng ký một đĩa... report buổi off được không???? Được không ạhhhhhhhh?????
bà Ka đâu??? Lên đây hỏi thăm cái đây... trả lời xem muốn em vẽ chibi kiểu rì.... cosplay nhớ hay là mặc đồ quái dị như trong concert??? Nhà JUMP có ý kiến vụ vẽ vời chibi 10 mem không? k ý kiến đến lúc tớ vẽ bôi bác đừng ném đá nhớ!!!!!
mà s ơi, Fukuoka có gì hay hay không? mai em tính đi vs mama.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks