NEWS nhà mình mới có 4 anh là Tesshi, Massu, YamaP và Shige thôi nên lò mò vào xây nhà mới cho anh Ryo. Mong các bác phụ xây nhà ạ. NEWS mà thiếu Ryo sao còn gọi là NEWS được chứ.
Nishikido Ryō (錦戸亮) - Cam Ho Luong
* Tên: 錦戸亮 - Nishikido Ryō
* Nghề Nghiệp: Diễn viên, Ca sĩ
* Ngày Sinh: 03-11-1984
* Nơi Sinh: Osaka, Nhật Bản
* Chiều cao: 170cm
* Weight: 53kg
* Cung Hoàng Đạo: Scorpio
* Nhóm máu: O
* Gia Đình: Cha, mẹ, 2 anh trai, 1 em gái
* Công ty: Johnny's Entertainment
Phim Truyền Hình
Ryusei no Kizuna (TBS, 2008)
Last Friends (Fuji TV, 2008)
Attention Please SP (Fuji TV, 2008)
Isshun no Kaze ni Nare (Fuji TV, 2008)
Ichi Rittoru no Namida SP (Fuji TV, 2007)
Attention Please SP (Fuji TV, 2007)
Kemarishi (蹴鞠師) (KTV, 2006)
Dive to the Future (KTV, 2006)
Attention Please (Fuji TV, 2006)
Ichi Rittoru no Namida (Fuji TV, 2005)
Ganbatte Ikimasshoi (2005)
Teruteru Kazoku (2004)
Card Queen (NHK, 2003)
Zenigetchu!! (ゼニゲッチュー!!) (NTV, 2001)
Shichinin no Samurai J ke no Hanran (七人のサムライ J家の反乱) (TV Asahi, 1999)
Binbo Doshin Goyocho (びんぼう同心御用帳) (TV Asahi, 1998)
Giải Thưởng
57th Television Drama Academy Awards: Diễn viên phụ suất sắc nhất trong "Last Friends"
12th Nikkan Sports Drama Grand Prix (Spring 2008): Diễn viên phụ suất sắc nhất trong "Last Friends"
7th Nikkan Sports Drama Grand Prix (2003-04): Diễn viên mới suất sắc nhất trong "Teruteru Kazoku"
nguồn: wiki
Phần này là phần khai trương nhà, tặng cho mọi người vài ảnh của anh ấy, Ko phải ảnh mới nhưng nhìn rất cute
Tình hình là Nishikido-sama hồi bé siêu dễ thương >.<
Bị yêu
Mà càng lớn càng yêu nữa >.< Mỗi tội đồng ý với nakia là anh ý gầy quá
À cách đây mấy hôm tớ mua Duet, có một cái ảnh anh ý half-naked Ảnh đấy thì nhìn không gầy lắm đâu
Hôm này là sinh nhật Ryochan, ko biết làm j cho anh, sáng giờ suy nghĩ mãi mà chưa ra, cũng chẳng có thời gian nhiều dành cho anh vì Trm rất bận, thế nên chỉ có mấy tấm ảnh ôn kỷ niệm với anh thôi nhé
Khi anh còn rất rất nhỏ anh đã rất cute rồi
Lớn một chút anh trông vẫn rất đáng yêu trong ánh mắt và cái mặt ngao ngáo của anh
Rồi anh có những người bạn tốt, những người bạn tuyệt vời cũng đáng yêu giống anh. Anh tìm được người mà anh có thể chia sẻ ...
Rồi anh bắt đầu lên những show diễn và trở thành ca sĩ, diễn viên, anh đã trở nên lớn hơn ... nhưng cái bản mặt ngáo ngáo vẫn đeo đuổi anh
Rồi anh gia nhập NEWS cùng với các anh khác và trở thành 1 đại gia đình cùng khóc cùng cười cùng làm việc, Trum yêu các anh
Nhưng sau bao nhiêu năm thì ánh mắt của anh vẫn rất đẹp, Trum iu đôi mắt của anh, iu giọng hát, iu chính bản chất con người anh, Trum sẽ vẫn mãi iu anh như thế nhé
HAPPY BIRTHDAY RYOCHAN!!!!
お誕生日 おめでとう。
Chưa có bánh tặng anh nhưng có cái này tặng anh, vì những gì các anh hát cũng là lới Trum muốn nói với các anh
thay đổi nội dung bởi: Trumchan, 04-11-2010 lúc 10:14 PM
Bạn Sel cứ nhắc mình mãi chuyện hôm nay là BD Ryo. Làm sao mà quên được cơ chứ, "Arashi" cũng xuất xưởng ngày này mà Vả lại note sẵn ở Lap với cả điện thoại rồi, tới 0h00 là nó hú hét ngay Đến giờ em vẫn không quên được cảnh anh (trong phim) ôm áo cưới của Michiru mà ra đi Tiêu chuẩn từ bạn gái tới vợ của anh lớn quá nên năm nay em vẫn yên phận làm tình yêu bí mật của anh vậy:X Tanjoubi Omedetou ne Ryo:XXXXXXX
Có lẽ a là người đầu tiên trong NEWS mà e biết. E biết đến a trc' cả khi biết đến Pi Đó là khi xem 1 liter of tears ấn tượng đầu tiên của e là a này kute quá Mặc kệ bà chị mình cứ chê xấu này kia =.= lại còn dám bảo trông giống Malaysia nữa chứ e vẫn mắt tròn mắt dẹt mỗi khi thấy a cười Ko hiểu sao cứ thấy a cười cái điệu cười của a làm e có suy nghĩ a nên đi quảng cáo thuốc đánh răng Vì nụ cười quá tươi quá tự nhiên quá rạng rỡ
Rồi lâu lâu sau đó, e biết đến Pi. Rồi từ Pi, e biết đến NEWS. Đến lúc ấy, e đã rất bất ngờ, khi biết cái a kute mà lần trc' mình xem trong phim cũng ở trong NEWS Lại thêm 1 lí do để e yêu NEWS. Mỗi người các a đều là lí do khiến e k thể xa xời NEWS. Btw, hôm nay là sn a cơ mà, e lạc đề mất r`...
Và rồi e biết rằng a và thằng bé nhà e là bạn thân bạn thân từ hồi bé tí xíu mới vào JE Vì lúc ở trong NEWS, hai ng` lúc nào cũng ở gần nhau như hình với bóng. Vì trong rất nhiều bức ảnh của Pi, e vẫn thường thấy a nhe nhởn bên cạnh. Vì a đã từng nói, nếu chọn 1 ng` trong NEWS làm vợ, thì a sẽ chọn Pi Vì trước khi NEWS biểu diễn, a và Pi vẫn thường làm động tác tay quen thuộc. Vì lúc nào a cũng ở bên Pi, mỗi lần e đưa mắt tìm Pi, e đều thấy a bên cạnh...Vì rất rất nhiều lí do hơn thế, e càng ngày càng để ý tới a nhiều hơn iêu a nhiều hơn
Ko biết a gắn bó với K8 nhiều hơn hay NEWS nhiều hơn, nhưng mỗi khi a ở bên NEWS, thì những tiếng cười đều ko thể ngớt A nói rõ nhiều vì thế, nếu có lúc nào đấy a ko nói trong khi các a còn lại đều nói, thì e lại thấy hơi lo lo Vì a rất hồn nhiên, thoải mái, nên hình ảnh của a trong tâm trí e luôn luôn là một nụ cười ko hề vướng bận. Từ bé cho tới h, nụ cười ấy vẫn chưa một lần thay đổi
Ko hiểu sao e luôn thấy a có chút gì đó ngốc ngếch đã từng gắng hết sức đẩy 1 cái cửa dù trên cửa có ghi chữ "kéo ra" baka but kawaii
Ah~... Hôm nay là sn a E chẳng biết làm gì cho sn a cả chỉ biết chúc thôi E chúc a luôn cười tươi như thế lúc nào cũng vui vẻ như thế Chúc a luôn có sức khỏe để có thể hoàn thành tốt tất cả mọi việc, dù là với NEWS, hay K8 đi nữa Mong a sẽ đóng thật nhiều phim để e đc xem a hãy luôn hát hay như thế nhé Và nhờ a hãy luôn ở bên cạnh để mắt tới Pi già hậu đậu nhà e nhé
Hôm này là sinh nhật Ryochan, ko biết làm j cho anh, sáng giờ suy nghĩ mãi mà chưa ra, cũng chẳng có thời gian nhiều dành cho anh vì Trm rất bận, thế nên chỉ có mấy tấm ảnh ôn kỷ niệm với anh thôi nhé
Khi anh còn rất rất nhỏ anh đã rất cute rồi
Lớn một chút anh trông vẫn rất đáng yêu trong ánh mắt và cái mặt ngao ngáo của anh
Rồi anh có những người bạn tốt, những người bạn tuyệt vời cũng đáng yêu giống anh. Anh tìm được người mà anh có thể chia sẻ ...
Rồi anh bắt đầu lên những show diễn và trở thành ca sĩ, diễn viên, anh đã trở nên lớn hơn ... nhưng cái bản mặt ngáo ngáo vẫn đeo đuổi anh
Rồi anh gia nhập NEWS cùng với các anh khác và trở thành 1 đại gia đình cùng khóc cùng cười cùng làm việc, Trum yêu các anh
Nhưng sau bao nhiêu năm thì ánh mắt của anh vẫn rất đẹp, Trum iu đôi mắt của anh, iu giọng hát, iu chính bản chất con người anh, Trum sẽ vẫn mãi iu anh như thế nhé
HAPPY BIRTHDAY RYOCHAN!!!!
お誕生日 おめでとう。
Chưa có bánh tặng anh nhưng có cái này tặng anh, vì những gì các anh hát cũng là lới Trum muốn nói với các anh
Trum ơi, để post link youtube, Trum chỉ copy phần đằng sau dấu "=" thôi đừng copy cả link nếu ko nó ko hiện ra đâu
Bookmarks