coi như đóng góp cho nhà chồng vậy
có sub cái gì thì tớ sẽ giúp
tớ nhận trans thôi nhé
@eri: chuẩn đó
h nếu thíu gia đang còn ở Barcelone thì tớ chỉ cách thíu gia có 360 km thôi
sướng quá
coi như đóng góp cho nhà chồng vậy
có sub cái gì thì tớ sẽ giúp
tớ nhận trans thôi nhé
@eri: chuẩn đó
h nếu thíu gia đang còn ở Barcelone thì tớ chỉ cách thíu gia có 360 km thôi
sướng quá
Khoái tấm "ba-na-na" áh!!!!!! =]] Nhìn thấy nó đúng bản chất!!! =]] =]] =]]
Nhắc Shigemassu mới nhớ!!! Eri đang định trans cái NEWS NO NEWS Vol 50 có cross talk về school love~!!!
Nghe (tức chỉ đọc giới thịu chứ chưa kịp đọc nội dung ^^") thì thấy khá thú vị!!!
Eri sẽ coi đây như là project mừng SN 2 anh kỳ nài vậy!!!
*Nói ra để đừng ai trans trùng nhé!!! ^^ (Hoặc nếu có ai đã trans roài thì lên tiếng để Eri kím project khác nhé!!! ^^)
*Edit:
@ Baka: Đã nghe danh nàng qua đệ nhất phu nhơn của chàng roài!!! Dạo này nàng còn liên lạc với nàng ấy không??? (ôi~!!! Văn phong của mềnh~!!! )
thay đổi nội dung bởi: Erika-chan, 07-07-2010 lúc 08:17 PM
Trumchan (07-07-2010)
Chẳn hiểu sao Shige cứ thích tỏ ra "khó tính" nhở? Hôm bữa khoe với dì đây là 6 anh iu của con, thế là bài dì chỉ vào nói Shige nhìn khó tính, cứ nhăn mày, Massu thì nhìn y như con nít, Ryo nhìn khờ khờ,... nghe xong hoảng luôn. Nhìn nó thế chứ bản chất là hoàn toàn ngược lại, nhất là lúc Shige mà đi chung với Koyama thì thể nào cũng có phim hay đểcoi
@ Eri: ủng hộ việc Eri thực hiện project để mừng SN 2 anh
Shige bình thường thỉnh thoảng hay nhăn mặt nên nhìn ảnh chắc ng` ta sẽ nghĩ a khó tính Cơ mà tớ thì thấy Shige là một trong những ng` tếu và nói nhiều nhất trong NewS ý Hiền ngoan đợt N.E.W.S bị bắt nạt
thay đổi nội dung bởi: padnvd, 07-07-2010 lúc 09:24 PM
Tớ sẽ cố gắng canh đúng 10.00 pm (tức 0.00 am bên Nhật) để post cái crosstalk nì lên để chúc mừng chồng~!!! ^^
Cơ mà nên post đâu nhỉ??? Bên đây hay bên nhà Massu??? Crosstalk của cả 2 anh cơ mà!!! ^^"
...Hay post lun 2 nhà nhỉ??? Có hơi pị gian hem nhỉ???
padnvd (10-07-2010)
Eri ơi Eri thi thế nào rồi? Thi tốt ko Eri
Pad sẽ ngồi hóng chờ cái crosstalk của 2 a mà Eri dịch pad nghĩ post ở bên nhà Shige thôi Tuy là có cả 2 a nhưng ưu tiên hôm nay sn Shige nha (ý là tới 10h tối nay ^^)
thay đổi nội dung bởi: padnvd, 10-07-2010 lúc 07:24 PM
Erika-chan (10-07-2010)
Bên này đi (dập đầu tạ lỗi massu )
Tối ny yuki sẽ post cái bánh sn lên lun ^^''
Erika-chan (10-07-2010), padnvd (10-07-2010)
OK~!!! XDD Eri sẽ post bên nì!!!
Làm thật hoành tráng nhá pà kon~!!! XD
*Xin lỗi trước vì Eri trans còn dở lắm!!! ><" Có RẤT NHIỀU khúc trans đại!!! ><" Xin thông cảm~!!! ><"
@ Pad:
Eri thi ổn!!! ^^ Điểm có lẽ sẽ không cao như chắc đủ xài!!!
padnvd (10-07-2010)
Mn cùng vào chúc mừng sn Shige nào
Arigatou vì a đã luôn ở bên NewS, là một thành viên ko thể thiếu của NewS, tạo nên 1 NewS tuyệt vời như vậy Nếu ko có a, chắc khi xem concert của NewS e đã chẳng cười nhiều đến thế.
E thích sự tự nhiên, có phần hồn nhiên của a. Thực ra thành viên của NewS thì e thấy ai cũng vậy, nhưng vs a thì e có cảm giác ấy mạnh mẽ hơn
23 tuổi, sức trẻ tràn đầy Chúc a ngày càng thành công, cùng thăng hoa với NewS thật cao. Và đừng để bị bắt nạt a nhé e rất thích sự hồn nhiên, vui vẻ của a, đặc biệt thích nụ cười của a vì vậy hãy cười thật nhiều nhiều nhé I will always support to you and NewS ^^
Chắc a sẽ cùng đi ăn sn vs các thành viên của NewS nhỉ. Cẩn thận kẻo lại bị bắt nạt a nhé có khi lại bị tống cho đầy họng nữa
Mọi ng` cắt bánh ăn chúc mừng sn bạn Shige nào. Riêng yuki ăn r` vẫn phải ăn nữa nhé
Ăn bánh nhiều ngọt quá thì uống nước nè mọi ng`
Pi tặng hoa nè
Ryo-chan tặng quà nè
And...
TANJOUBI OMEDETOU SHIGE-kun
P/S: yuki ơi ảnh
Erika-chan (10-07-2010), Trumchan (11-07-2010)
Ok~!!! Đến hẹn lại lên~!!! ^^
Mong cho bài viết này của em sẽ gửi đúng 10.00h~!!!
♥ お誕生日おめでとうご, 加藤成亮!!!!
Dòng này em save lại từ năm ngoái!!! Năm nay lại đem ra xài!!!
Không ngờ em vẫn còn giữ đó~!!! XDD
Nhớ năm ngoái còn đú đỡn được, em đã cùng nhỏ bạn đi uống nước, rồi mua cái bánh kem nho nhỏ để ngồi mừng SN anh~!!!...
Đến năm nay, vì hơi bận với việc học hành, em đã không thể đi chơi được... Nhưng rất vui vì em vẫn có thể chúc mừng SN anh thế này!!! ^^
Nhìn lại cái blog 360 của mình, cái bài em viết để chúc mừng SN đầu tiên là dành cho anh nhỉ!!! XDD Dù lúc đó chỉ mới thích anh thôi,... và lúc đó cũng chưa nhận làm vợ anh!!! XD
Em chỉ có một món quá nhỏ~!!! Bài trans cái crosstalk này!!! ^^
Tuy trans dở nhưng cũng là tấm lòng em~!!! ^^
Cúi cùng, chúc anh một ngày SN thật vui bên NEWS nhé!!! ^^
~~~...:::♥♥♥:::...~~~
NEWS no NEWS vol. 50
Massu x Shige
~~~...:::♥♥♥:::...~~~
Sao cũng vậy, hãy cười lên nào! Một nụ cười sẽ nhấn thêm những ấn tượng của bạn (Shige)
Mặc chiếc váy đồng phục đúng quy định sẽ đạt được điểm cao! (Massu)
ShigeMasu nói chuyện về ình yêu khi bắt đầu một học kỳ mới ♥
~~~...:::♥♥♥:::...~~~
Mùa xuân là mùa gặp gỡ và là khi mà tình yêu bắt đầu ♥ Mối tình đầu của cậu là khi nào vậy?
Massu: Tớ đã từng thích một cô gái hồi mẫu giáo, nhưng người đầu tiên mà thực sự giống với cảm giác yêu là vào năm lớp 4 Tiểu học. Cô ấy là một cô gái mới được chuyển vào và cô ấy ngồi ngay kế bên tớ, và chúng tớ đã rất hợp nhau. Trong giờ ăn trưa, chúng tớ hay kéo bàn sát nhau và vậy đấy.
Shige: Tớ tự hỏi mối tình đầu của tớ là ai đây~ Hồi còn Tiểu học, tớ là người duy nhất không thể làm động tác nâng người. (thua!!! ><” Không trans nổi, quăng đại cái này vô~!!! Thông cảm nhé!!!)
Massu: Dĩ nhiên rồi (Gật đầu)
Shige: Cậu im đi! (Cười) Vì thế, tớ đã tự luyện tập một mình. Và rồi cô giáo của tớ đến và cỗ vũ tớ. Tớ cứ nhớ mãi cái cảm giác “Kyun ♥” từ trái tim của tớ lúc đó. Cô ấy là một cô giáo trẻ và xinh.
Massu: Lúc còn Tiểu học, tớ đã có thể bơi được và cũng khá giỏi về môn này, nhưng cô bạn mà tớ thích đã không biết cách thở khi bơi tự do… Khi tớ thấy cái khoảng khắc “bubu waaah~” đó, dù có thế nào…
Shige: Ahaha
Massu: Hồi Tiểu học, tớ là bậc thầy học hành. Bên cạnh việc tập bơi, còn có Piano, học luyện thi, anh văn, đá bóng, thư pháp…
Shige: Thật àh!? Nhưng chữ viết của cậu đâu có đẹp, đúng không? (cười)
Massu: Cậu im đi!! (Cười)
Shige: Chúng ta đã quen nhau được 10 năm rồi, và đây là lần đầu tiên tớ nghe về việc này đấy!
~~~...:::♥♥♥:::...~~~
Với lễ chào mừng học sinh mới và học kỳ mới, những cậu trai thường thích ấn tượng đầu phải là gì nhỉ?
Massu: Cách chào hỏi chăng? Nó sẽ tạo ấn tượng cho bạn trong lần gặp đầu tiên nên nó rất quan trọng. (Mí đoạn nì Eri nghĩ là gửi cho ng` đọc nên trans là “bạn” nhé!!! ^^)
Shige: Cười lên là tốt nhất. Bạn có lẽ sẽ không thể bỗng dưng trở thành bạn bè chỉ nhờ vào nó, nhưng nếu một cô gái thuộc dạng tự tin về chính mình và muốn thu hút ánh nhìn của các chàng trai. Cứ buộc bản thân phải cười đi! (cười) Well, dù gì nếu bạn bỗng dưng cười lên, họ có thể sẽ không biết phải làm gì.
Massu: Và cũng thế, thật tốt nếu bạn tạo nên một bầu không khí thoải mái
Shige: Và tớ không muốn cô gái nào mặc đồng phục một cách kỳ dị
Massu: Tớ cũng muốn cô ấy mặc đồng phục đàng hoàng nữa. Và cái váy cũng vậy, sẽ rất tốt nếu nó chỉ dài bình thường thôi. Những cô gái như vậy là những người thu hút cái nhìn của tớ nhiều nhất
Shige: Có vẻ như rất nhiều người mặc đồng phục của họ khác đi, nên mặc đồng phục một cách đàng hoàng rõ ràng có thể khiến người ta chú ý nhiều hơn. Cả tất nữa chứ. Tớ vẫn còn đi học khi nó đổi từ tất chật sang tất màu xanh sậm (navy blue), nhưng tớ thật sự thích loại tất dài màu xanh sậm đó ♥
Massu: Tớ hiểu mà! Khi tất chật xuất hiện tớ nghĩ là chúng không thoải mái tí nào
Shige: Không hẳn, tớ nghĩ là chúng cũng được. Tớ đã thích mang chúng hồi Trung học cơ sở, nhưng sau khi lên Trung học phổ thông, tớ thấy chúng thật không thoải mái (cười) Nếu là ở trường, ta sẽ được gặp nhau mỗi ngày nên tớ sẽ để ý đến những thứ dù nhỏ nhặt nhất.
Massu:Gắn thật nhiều những sợi móc khóa vào cặp đi học không quá phổ biến với con trai, phải chứ~!!!
Shige: Nếu có một chiếc cặp ấn định riêng của trường để xài, tớ muốn nó chỉ đơn giản thôi sẽ là tốt nhất.
Massu: Đối với ba lô của con gái cũng vậy, màu đỏ sẽ hợp đấy. Còn những màu như hồng nhạt hoặc tương tự như vậy, tớ không thật sự… (Tesshi thích hồng đấy anh nhé!!! T___T Cẩn thận lời nói, coi chừng pị nghỉ chơi áh!!! =]])
Shige: Đó là chỗ toát nên cảm giác độc đáo?
Massu: Yeah!
Shige: Và tại sao cậu lại nói chuyện cả về ba lô chứ? (cười) Đối với điện thoại di động cũng thế, con trai sẽ thích hơn nếu con gái không gắn quá nhiều móc điện thoại lên đó.
Massu: Có nhiều người đôi lúc lại “Tôi cứ gắn thêm các móc điện thoại lên di động của tôi thì sao nào?”~ Tốt nhất là cứ bỏ qua nó đi!
Credit to hellomichi @ LJ
Viet-Trans by Eri-chan @ JPN
padnvd (10-07-2010), Trumchan (11-07-2010), yuki_yuki_93 (11-07-2010)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks