Oii~ Nghe jai Nhật tưởng JE vào coi một hồi... \o/
Có \o/ nhưng cũng thở phào... JE có baka cũng chẳng đến mức đó... (nhỉ?! ^^")
Mà... jai *thường* ở Nhật nghĩ gì thế nhỉ??? T^T Sợ thật~!!! ><"
Oii~ Nghe jai Nhật tưởng JE vào coi một hồi... \o/
Có \o/ nhưng cũng thở phào... JE có baka cũng chẳng đến mức đó... (nhỉ?! ^^")
Mà... jai *thường* ở Nhật nghĩ gì thế nhỉ??? T^T Sợ thật~!!! ><"
ngoài ra có 1 lần trên tàu cũng gặp 1 anh mặc váy kẻ caro đỏ, quần tất đen, make up, nhg anh đấy chắc gay 100%
t thấy kiểu này hơi giống trong phim mà anh Ono đóng thì phải hình như cái phim hài hài JPN mới sub hay sao ấy Cái phim mà ở vương quốc quỷ bị đưa xuống thế giới loài người để tu sửa tính cách í
@ Mà sao t thấy mấy phong cách này cũng bt nhỉ hay thấy tranh ảnh ng Nhật ăn mặc quái dị quen rồi t chỉ shock 3,4 tấm đầu tiên thôi, còn mấy tấm sau bt
Coi mấy cái countdown của JE quen rồi, thấy bớt quái rồi, chứ lần đầu chân ướt chân ráo mà thấy thì cũng ngất
Đả đảo quần áo JE, may sao các anh già nhà mình vì già nên mấy năm gần đây được mặc đồ bình thường của đàn ông
Thấy bình thường. Vì đơn giản là... những gì ở nơi khác không có, thì ở Nhật có. Đó cũng là BT thôi. Bài báo lấy "lý do" từ chàng ăn mày TQ có vẻ như chẳng ăn nhập gì cả. Đơn giản là những style này có ở Nhật từ lâu lắm rồi.
cái này nhìn cho biết thôi
đề nghị trai Việt đừng có học theo~!
.:FUYU:. (16-07-2010)
quần áo JE chỉ lắm tua rua, lấp lánh óng ánh thôi, chứ đâu có gì dị hợm lắm đâu LOL Với lại đó là trang phục biểu diễn trên sân khấu mà
Chưa kể trang phục của JE yên tâm muôn đời ko lỗi mốt có tính xài lại rất cao, sempai dùng xong thải xuống cho đám kouhai, tiêu chí tiết kiệm triệt để
Không kỳ dị nhưng nó khiến (đa số) các anh xấu đi Mà công nhận nha, mấy cái áo hồng hồng của V6, mặc từ Voyager sang Countdown (hai ba năm lận!) sang Asia tour, mà mình lại ghét mấy bộ đó (không phải vì không thích con trai mặc hồng mà tại cái màu đó nó chói khủng khiếp)
Ờ mà giờ thì thấy bình thường nhưng đứa mù mịt thời trang như HH lúc đầu coi cũng phải tự hỏi, ủa cái đó nó là cái gì, là cái quần hay cái váy (mà thiệt ra nó giống cái váy hơn ), rồi cái gì mà hai ống quần bên đen bên trắng, thật khổ cho đứa cù lần như mình
Thôi, nói chung chuộng thời trang đơn giản, vừa hợp với tuổi già của các anh vừa đẹp giai ra, nhất là các anh dáng đẹp phải mặc vậy mới khoe được cái dáng, chứ đồ luộm thuộm tua rua trông dáng ai cũng như ai. Hehe.
.........tự tin khoác lên màu cá tính
Lần đầu coi mí anh JE mặc đồ sân khấu là cực kì choáng (đặc biệt có lần Kinki mặc 1 bộ đồ vàng khè, dây nhợ tua tủa *sock* ) , lúc đó còn nghĩ "chời ơi, mình đang thần tượng 2 thằng nào thế này" (tội lỗi, tội lỗi, gomen 2 anh ^^!)
Nhưng coi riết thấy bình thường, và coi mấy tấm ảnh này xong thấy mí anh JE còn bình thường chán
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks