2 ngươi mún gì hả ta nói mờ 2 ngư cố tình phớt lờ là sao
2 ngươi mún gì hả ta nói mờ 2 ngư cố tình phớt lờ là sao
2 ngươi ??? chẳng lẽ có mình ???
thôi thôi walkin bớt giận,từ từ ,kẻo trán nhăn hết đẹp
Mấy ngày nay mấy các topic của YUI-chan có vẻ hot nhẩy
Nếu ai mún bik cái ý nghĩa lyrics bạn Tae hát thì đây.
http://www.youtube.com/watch?v=lG1EMFne04k
Tớ thì thấy Tae hát được, ko quá dở, nghe xong để đấy, thế thôi,chứ ko có cảm xúc như YUI,mà mình ko ưa được cái kiêu nhí nha nhí nhảnh của bạn Tae nhá.Còn mấy cái comment kia thì kệ, quen kiểu ấy rồi, xem cái vid xong đoán trúng phóc thế nào mà chả com kiểu ấy.
Walkin'InDaRain (21-07-2010)
nghe kĩ lại lần nữa thì thấy Tae hát ko đạt bởi vì ko phải giọng Tae ko hay mà là ko phù hợp ,nó thiếu đi cái ngây thơ ,cảm xúc của nhân vật ,Tae hát như kiểu quen thuộc ,cái kiểu bất kì ai vô tình nghe rùi hát lại cũng dc.Không phải cứ cái kiểu hát luyến láy ,lên cao xuống thấp là hát có cảm xúc.Còn YUI hát mình nghe như có những đoạn YUI như thở dài ,tiếc nuối ( mà Tae ko làm dc),theo mình YUI lúc nào hát cũng như nói vậy ,biểu cảm trong từng lời ca( cái này ko biết diễn tả sao cho đúng) với mình thấy YUI hát bài này chậm rãi lắm chứ sao Tae nhanh ( trôi tuột) vậy
còn cái lyric ,có mấy câu giống bản gốc của YUI ghê , mà cuối cùng lại ko giống hết( đã có lấy mấy câu rùi sao lấy hết giùm cái)
lời bài hát sao mà cứ huỵt tẹt ra ,chế lại nên làm mất đi ý nghĩa mấy câu tiếng Anh của YUI,nó ko khớp y gì hết
thật sự bực bội cái bọn Hàn lúc nào cũng thích cover lại của ng ta với 1 kiểu cách ko ra gì
Bực bội cả bọn fan Hàn , treo thần tượng của mình lên mây, bất chấp tốt xấu
hic, bây giờ ngay cả việc thấy ai xem phim Hàn, nghe giọng phim hàn, nghe giọng tụi ***g tiếng phim Hàn ---> mình cũng ớn lạnh
Có thể các bạn cho mình là quá cực đoan, nhưng thực sự là ko thể chịu nổi nữa rồi
bực bực bực
topic này lập lâu rồi,giờ mình mới biết đến.nghe,rồi đọc,rồi thấy rằng có chung cảm xúc.nghe bản của yui thiết tha,cảm xúc thấm đẫm trong cả lyric và giọng hát của cô.còn bản của tae mình không thấy gì cả.đáng ra họ chả nên làm thế làm gì.yui mới là người hợp,đồng nhất với bài hát.
So sánh cũng bàng thừa, vì kết quả đã rõ ràng rồi mà.
Mới biết YUI gần đây thôi, nhưng ấn tượng cưc. Phải nói sao nhỉ, giọng của YUI mới nghe thì rất trong, cứ như 1 đứa trẻ hát ấy, nhưng mà nghe lần thứ 2 thì thấy có rất, rất nhiều cảm xúc trong đó, dằn vặt, tiếc nuối nhưng vẫn tràn ngập tình thuơng yêu. Mỗi lần nghe YUI hát cứ có cảm giác như 1 thiên thần đang hát vậy. Thật!!
YUI= thiên thần
chưa bao giờ có ý nghĩ này
mình chỉ thấy con nhỏ đó y như như con nhà quê lên tỉnh, nửa mùa và khùng điên vì không hòa nhập nổi với thị thành thôi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks