Còn nhớ cả chuyện bạn Hei mặc áo màu gì hôm sinh nhật Ryo năm 06 nữa cơ
Còn nhớ cả chuyện bạn Hei mặc áo màu gì hôm sinh nhật Ryo năm 06 nữa cơ
bad_no001 (29-06-2012), Onion Club (26-11-2011)
stop, stop T____________T chương trình đến đây là hết.
Onion Club (26-11-2011)
@@ ss Ka nhớ lâu vậy
Thế có chiện gì hay ho nữa ss kể đi
@bà Hei:
@ Pé Thảo: người già nó vậy đó em chỉ nhớ chuyện cũ ko nhớ chuyện mới
thay đổi nội dung bởi: Kasumi, 26-11-2011 lúc 03:04 AM
smod của JPN khi mất ngủ sẽ đi xì-pam lung tung.
tác hại của việc smod bị "thất nghiệp" là đi xì pam tóe loe.
Đi xì pam tóe loe chứng tỏ đang vui vẻ, yêu đời
lâu lâu mới đc yêu đời dzậy đó, một phần nhờ ara.
Đào mộ, ss Ka ơi tranh thủ mama đi vắng, nick ban đầu của mama là gì
Áo có phải màu rêu k ss, nếu em nhớ k nhầm à mũ BH của Hei màu đỏ nữa, nếu cũng nhớ k nhầm
trong JPN tồn tại một lời nguyền đấy, đã chứng thực qua nhiều trường hợp.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks