Xin chào các bạn trên Japanest ^^!
Mình là con trai năm nay 22t.
Mình có rất nhiều sở thích liên quan đến nước Nhật.
Ngay từ bé đã mê đọc truyện tranh của Nhật, rồi chơi game, chơi cờ vây.
Bên cạnh những bộ phim quá hoành tráng của Hollywood, thì mình cũng rất thích xem phim Nhật. 2 bộ phim mình thích nhất là Papa to Musume và My Boss My Hero
mình đang theo học ngành kiến trúc.
Mình cũng rất thích nền kiến trúc truyền thống cũng như khâm phục các KTS Nhật Bản
Người mình ngưỡng mộ nhất là ngài Tadao Ando sensei.
Rất hân hạnh được làm quen với các bạn trên diễn đàn!
Cuối cùng xin chia sẻ một đoạn phim mà cách đây ít lâu mình đã mất ngủ vài đêm vì xem nó.
... vừa thanh bình ... mà vừa sống động
... tiếng nhạc khi du dương khi réo rắt, một cảm xúc rất khó tả xâm chiếm tâm hồn, để lại rất lâu sau đó một ấn tượng khó quên.
Bookmarks