[2009][D][JPN-Fansubs] Juri và mấy cái túi - Đủ bộ sưu tập túi ~ Bê về mà dùng :x
* Tựa đề: 上野樹里と5つの鞄
* Romaji: Ueno Juri to Itsutsu no Kaban
* Tên tiếng Anh: Ueno Juri and the Five Bags
* Thể loại: Renzoku
* Số tập: 5
* Thời gian phát sóng: Tối thứ 5, 23:30, 03/09/2009 - 1/10/2009
* Ca khúc chủ đề: Kaban no Banka - Ueno Juri
* Related TV show: Camouflage (WOWOW, 2008)
Trong bộ phim ngắn này, Ueno Juri hóa thân vào 5 nhân vật khác nhau, tái hiện những câu chuyện nhỏ xoay quanh những chiếc túi. Thông qua đó, mỗi tập phim lại gửi đến cho người xem một thông điệp về cuộc sống. Thông điệp gì thì subbers cũng không rõ
Các bạn down về xem để một lần nữa chứng kiến tài năng của Juri nhé.
P/S: Tập 1 và 2 đã được đem ra câu trong topic Tình đầu trao em
STAFF
Translator:
Ep 1: aopisi
Ep 2: usapig
Ep 3: lionpupin
Ep 4: usapig
Ep 5: fablepc
Shizuku thích Juri, (Miyazaki) Aoi và Yuu à Nói vậy chứ Yuu và Juri cũng có duyên lắm đó, đóng chung Rainbow Song và Turtles swim faster than expected rùi
Đã xem xong tập 1 Chỉ 25 phút thôi mà Juri cũng không hẳn là NV chính nữa, có điều qua phim này biết J-chan hát hay tới cỡ nào đó nha
Mình nghĩ tập 1 nói về cái sự "chớ xem mặt mà bắt hình dong". Người trông có vẻ khù khờ như tên cảnh sát nọ thì đẩy vợ xuống từ lầu 2 (mà lầu 2 mới buồn cười chứ ) và còn tổ chức một vụ lừa đảo cỡ bự. Người trông khả nghi như Juri và cô chị gái thì hóa ra lại là Robinhood thời hiện đại Lúc đầu xem chắc ai cũng tưởng Juri chắc chắn sẽ bị nghi oan nhưng sẽ không dính dáng gì tới vụ trộm cắp, ai ngờ hóa ra Juri chả oan tí nào
Mà cũng hay, xem cái khúc cô chị Juri và Juri mang hai cái hộp đựng ghita, cứ tưởng là trùng hợp bình thường thôi - nhưng viên cảnh sát lại tưởng đó là thật - ai ngờ hóa ra nó lại là thật
Nói chung là đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bất cứ điều gì í mà Mình nghĩ nội dung tập này là vậy
Khoái cảnh ông cảnh sát già bé tí teo như chú lính chì ngồi trên bàn thờ đàn hát Thích ghê, xem tập 2 nào
thay đổi nội dung bởi: HH, 02-04-2010 lúc 11:44 AM
Tập 1 thì còn vui vui, chứ tập 2 tớ thấy buồn lắm.
Juri vào vai một họa sĩ trẻ, vẽ truyện tranh cho một nhà xuất bản. Vẽ ngày vẽ đêm mà vẫn bị mắng, lại còn không được trả lương thích đáng.
Vai của Juri như là hình ảnh của một giới trẻ nói chung và giới trẻ Nhật nói riêng về những cố gắng nỗ lực của họ mà chưa được đền đáp một cách xứng đáng.
Họ như bị dồn vào một chiếc thang máy bị kẹt mà họ không thể thoát ra (lúc Juri mở được cửa thang máy ra thì cũng không thoát được), không có ai lắng nghe tiếng gào thét cầu cứu của họ trong chiếc thang máy ấy, và họ chỉ dửng dưng nhìn những người trẻ ấy qua camera như một kẻ điên luôn miệng chửi bới người khác.
Tập phim này cũng nói về sự vô tình của con người với con người. Tên bạn trai sau một lần chơi bời thì không còn cần đến cô gái nữa, người làm việc chung cũng chỉ quan tâm đến cô như nhắc cô đi ngủ để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc, không hề bảo vệ đồng nghiệp của mình khi bị sếp mắng, hay thấy đi mãi không về cũng chẳng thèm tìm, chỉ ghé qua bàn lấy mực khô ăn...
Đấy là những cảm nhận của tớ về tập 2. Mọi người có cảm nhận gì cho tớ nghe với
Mấy bài hát trong tập 1 hay quá Ai có cho mình với. Mà chị đóng vai chị của Ueno trông hay nhỉ, nhìn cái mặt lạnh tanh, mấy phim đóng toàn vai phụ nhưng mà ấn tượng, mỗi tội không biết tên chị ý. Ko biết ơm chiên sữa có giống kem sôi của mình hok :P :P Vậy chứ chắc phải xem lại mấy lần nữa mới hiểu được phim nó nói j
Bookmarks