Thông tin phim
Đạo diễn: Koreeda Hirokazu (đạo diễn
Dare mo shiranai - JPN Vsub)
Sản xuất: Sato Shiho, Nozomu Enoki
Kịch bản: Koreeda Hirokazu
Diễn viên:
Okada Junichi - Aoki Sozaemon
Miyazawa Rie - Osae
Phát hành: Shochiku
Ngày ra mắt: 3/6/2006
Thời lượng: 127 phút
Ngôn ngữ: Nhật
Staff
Translator: HH
Editor: Azkazukin
Typesetter: HH & Azkazukin
Encoder: HH
Graphic designer: HH
QC: Azkazukin
Cảm ơn ss Azka lúc nào cũng ủng hộ movies của em
Nội dung phim
Phim kể về một samurai,
Aoki Sozaemon (tên gọi trong phim Soza), một người phải đi tìm kẻ thù của phụ thân để trả thù. Phụ thân của anh đã bị giết trong một vụ cãi vã nhỏ nhặt, và vì thế không xứng tầm của một samurai. Nếu trả được thù, anh sẽ được phong đất đai chức tước. Tuy vậy, Soza lại không phải là một samurai bình thường. Sở thích của anh là... đi tắm suối nước nóng, nuôi chim, và dạy trẻ em học chữ và làm tính! Anh sẽ làm như thế nào để "trả thù" cho phụ thân, khi mà đến cách sử kiếm anh cũng không rành?
Trong thời gian đi tìm kiếm kẻ thù, anh thầm yêu một góa phụ tên là
Osae và cũng rất thân với con trai của cô,
Shinnosuke (tên gọi trong phim Shinbo). Ngoài ra, phim còn kể về câu chuyện của
47 lãng nhân (những samurai bị mất chủ tướng) tìm cách trả thù cho chủ tướng của họ là
Akou.
Akou bị
Kira đả thương và phải tự mổ bụng. Trong phim sẽ có nhiều đoạn 47 người này nhắc đến Kira - chính là kẻ thù họ đang muốn giết nhưng không giết được.
Một số nhân vật đáng chú ý khác:
Sada, người luôn bảo đã tìm được kẻ thù của Soza cốt để được anh đưa đi tắm suối nước nóng và uống rượu miễn phí, địa chủ, người vừa lấy một cô vợ rất xinh đẹp,
Sode, người luôn mỉa mai sự "trả thù" của Soza và dạy cho Soza biết cái gì gọi là "cái chết". Tên ngốc
Mago lúc nào cũng nhảy tưng tưng và luôn hỏi, "Bánh là ở đâu ra" (vì vậy nên mới có cái tựa của topic này

, muốn biết câu trả lời thì hãy xem phim

), cô hàng xóm
Onobu xinh đẹp nhưng đanh đá mà vẫn được nhiều người yêu, vv
Vài lời nhận xét
Hana yori mo naho là phim nói về samurai, nhưng thay vì tôn vinh vẻ đẹp của tinh thần samurai, phim đưa ra nhiều câu hỏi về tinh thần này, về cái chết được ví như "đẹp như hoa anh đào rơi", bằng nhiều tình huống dở khóc dở cười và vô cùng châm biếm. Nhạc phim vui tươi, màu sắc tuy tối nhưng hợp với cảnh sắc của một làng quê vùng Edo nghèo. Tuy có hơi khó hiểu nhưng phim không gây cảm giác buồn ngủ (hay ít ra là mình thấy thế nhỉ?

) Nói chung, không phải là phim xuất sắc nhất của Koreeda nhưng là một phim rất đáng xem.
Giải thưởng
Asian Film Awards: Miyazawa Rie được đề cử cho giải nữ diễn viên xuất sắc
Nikkan Sports Film Awards: Okada Junichi thắng giải Ishihara Yujiro cho nam diễn viên triển vọng
San Sebastián International Film Festival: Koreeda Hirokazu được đề cử cho đạo diễn xuất sắc.
Download
Google
Hướng dẫn:
Down về join lại, sau đó đổi .JPN thành .avi để xem.
Pass:
hirahira
hoặc
BOX
(ASHITA re-up)
Tuyệt đối không upload lên streaming sites hay dùng để buôn bán. Comment để ủng hộ subteam
Bookmarks