nhiề thật.Dài quá sao down hết.Sao không nén thành 1 file hay 2-->4 file cho dễ download vậy anh?
nhiề thật.Dài quá sao down hết.Sao không nén thành 1 file hay 2-->4 file cho dễ download vậy anh?
woa Aoi đóng phim này hay thật đấy. Lúc đầu nhìn thấy bộ này dài quá trởi nên mình hơi ngại down nhưng đã xem rồi thì đúng là không thất vọng (keke một phần nguyên nhân mình muốn xem bộ này vì đã xem Atsuhime của Aoi rùi)
Các bạn có thể giúp mình up lại link tập 10 được không? vì link MF của tập 10 die mất rồi mà MU thì ....haizzzzz
help me, please..................
Reup MF ep 10, 21, 34, 38, 53, 75:
http://www.mediafire.com/?8cfv6ybn14o62
heyheybaby (15-04-2012), HH (28-05-2013), Huyanh8187 (25-01-2013), lamboghini (25-03-2012), meodeochuong (23-08-2012), mia_maria3p (26-03-2012), Momo-chan (23-03-2012), saungudong (23-03-2012), tea_tea (24-09-2012), THAIHOAVU (15-02-2013)
hohoho thanks bạn nhiều nhé, mặc dù mình đã đành gạt nước mắt mà xem nhảy cóc những tập link bị die, nhưng bây giờ mình sẽ xem lại
2 ngày xem tới tập 42 dù đang trong thời gian thi cuối kỳ. Tôi đã khóc đã cười vì tình người trong phim, phim Nhật trước nay vẫn nói ít về tình yêu nam nữ nhưng đầy tình người
Xem phim làm tôi có động lực để vượt qua những ngày tháng thi cử này, 1 cách nhìn về 1 giai đoạn lịch sử đầy biến động là thế kỷ 20, trên 1 đất nước không phải là Việt Nam, dù là ở 1 đất nước từng bị xem là kẻ thù của cả thế giới trog thế chiến 2.
Phim này làm tôi nhớ đến bộ phim kinh điển Oshin. Và tôi có thể yên tâm rằng những nhà làm phim Nhật luôn đưa ra những cái nhìn chân thật và nhân văn nhất
Tôi đã xem 1 số phim có Miyazaki Aoi, cá nhân tôi đã bị chinh phục bởi vai diễn trong Eureka của chị nên tôi nghĩ việc thể hiện nhân vật trong phim này thì hoàn toàn chị có dư khả năng. Nếu đã yêu thích chị thì nên xem phim, thế mới thấy Nhật Bản đã sinh ra 1 tài năng như thế nao.
Trong thời gian tới tôi cũng nên bỏ thời gian ra xem hết 50 tập của Atsu-hime. dù cuộc sống có bận rộn đến mức nào thì việc bỏ thời gian ra xem 1 phim Nhật không hề lãng phí tí nao. Đối với tôi đó là 1 cách nuôi dưỡng tâm hồn
Cũng không quên cám ơn subteam đã làm sub phim này!
Hôm qua xem tới tập 54, lúc cha của Tatsuhiko mất làm mình cũng khóc theo, ông ấy thuơng con quá chừng, tội nghiệp Tatsuhiko, chắc phải bỏ giấc mơ âm nhạc thôi.
Mình thấy thích ông họa dĩ Togo thật, xem phim đầu tiên ổng đóng là Sayonara Itsuka ma thích ổng trong phim này, nhất là cái giọng địa phuơng.
Trong phim Nhật khoảng cách giữa nhân vật phụ và chính rất ít, dù là vai phụ của phụ cũng có đất diễn, xem phim nhân vật nào cũng có điểm làm mình thích, không ghét được ai hết. Nhật Bản xứng đáng là nhà vô địch trong thể loại drama.
Cuối cùng cũng thi xong, thế là có thể ngày đêm luyện phim rồi.
thật là nhục mà, mang tiếng fan chị Aoi mà không biết chị đóng asadora đâu. Tự nhiên sáng nay nghĩ, không biết chị ấy có đóng asadora nào không nhỉ rồi đi mò google mới biết còn đóng trước cả bộ taiga. Thôi thì cày post để down về xem vợi. Bộ taiga còn chịu khó xem sub anh chứ. Cái này hình như chả có sub anh tọng họng
Cảm ơn các bạn đã nhọc công làm sub cho mọi người xem, lại còn trans nghe nữa chứ. Mọi người vất vả rồi
HH (28-05-2013)
156 tập lận, nhưng chắc sẽ down xem hè Hứa hẹn sẽ hay đây Thank subteam nhiều nha. ^_^
Mới coi xong tập cuối... thiệt ko biết nên buồn hay vui với cái kết như thế này nữa, nhưng chẳng hiều sao nó lấy nhiều nước mắt mình quá..Từ cảm dộng thôi thì thực sự không đủ để diễn tả hết cái cảm xúc mà mình nhận được trong suốt bộ phim này, những thứ nó đọng lại trong mình quá nhiều, quá ý nghĩa <3
thanks subteam đã mang đến sự ý nghĩa này nhé !
HH (28-05-2013)
Tớ đang down dở, thấy die tập nào thì tớ báo vào bài này nhé ^ ^
Tập 10, 21, 34, 38...
thay đổi nội dung bởi: hopeful_colour, 17-07-2012 lúc 12:27 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks