Có ai reup lại link bộ Tsubasa no Oreta Tenshitachi dùm mình được không? Định kéo về tuyên truyền cho đứa bạn mà link die gần hết rồi. Mình thấy đó cũng là 1 bộ hay đáng recomment cho mọi người.
Có ai reup lại link bộ Tsubasa no Oreta Tenshitachi dùm mình được không? Định kéo về tuyên truyền cho đứa bạn mà link die gần hết rồi. Mình thấy đó cũng là 1 bộ hay đáng recomment cho mọi người.
mình rất thik thể loại fim Nhật dài tập kiểu như Oshin, công chúa Atsu nhưng do là hạn chế về kiến thức phim Nhật nên không bik ngoài 2 fim trên thì còn có fim nào khác như thế, nếu bạn nào bik thì giới thiệu giúp mình vài bộ để xem, thanks
Tớ đang tìm link down bộ Risou no Musuko (vietsub) nhưng link toàn die, ai có cho tớ xin link down với (nếu là MF càng tốt). Bộ này có Yamada Ryosuke và Yuto Nakajima của Hey!Say!Jump đóng
- Shiroi Kage -Đèn không hắt bóng ( Love and live in White)
- Heaven's coin - Ngôi sao may mắn ( Part 1 - 1995)
- Dưới một mái nhà ( mình không biết tên tiếng Nhật của bộ này)
"Kamisama, mou sukoshi dake"
Phim này có Kim Thành Vũ đóng vai nam chính. Phim cũng khá cũ, nhưng nhân văn và cảm động. Diễn tiến câu chuyện bắt đầu khi cô nữ sinh trung học vì cần tiền để đi xem concert của thần tượng ( Keigo - Kim thành Vũ) đã chấp nhận bán mình cho một người lạ mặt trên đường ( Không may thay người này bị AIDS nhưng chính bản thân cũng không biết). Sau đó cô tiếp tục có mối quan hệ với Keigo sau khi anh kết thúc buổi diễn. 3 tháng sau chuyện đó, cô gái tình cờ phát hiện ra mình bị nhiễm AIDS. Câu chuyện giữa cô và Keigo bắt đầu, cả chuyện AIDS dưới con mắt của người Nhật trong khoảng thời gian đó : ) Một bô drama rất đáng xem.
Woaaaaaaaaaaaa
Topic này hay quá Đúng thứ mình đang cần tìm luôn
Ban đầu khi xem review bộ phim "Kamisama, mou sukoshi dake", mình bĩu môi và không thèm đụng vào, dù đã hơn 10 năm biết có bộ phim này. Chỉ một lần xem thử coi hồi trẻ Kim Thành Vũ đóng phim truyền hình thế nào, vậy là lần lượt làm hết trọn bộ trong 1 đêm. Diễn xuất quá ấn tượng, kịch bản không thể thuyết phục hơn. Câu chuyện một cô gái trẻ đẹp sống sốc nổi, thiếu định hướng, chỉ vì 1 lần lỡ lầm mà mang HIV không có gì là mới, vì ở VN kịch bản kiểu này thiếu gì. Tôi đã muốn tắt cái bụp vì cái đoạn đầu khá sốc này, nhưng sau đó, con virus HIV ngỡ là thảm họa lại là một khởi đầu mới cho cô gái trẻ. Biết mình sống không còn bao nhiêu năm, cô mới thực sự trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống, từng giây phút bên gia đình, bạn bè, cô tìm lại được ước mơ và khát vọng mà trước đó cô không hề trân trọng. Trong hành trình tìm lại mình, sự ham sống, yêu đời của một cô gái sắp-phải-chết-vì-HIV lay động trái tim của một anh nghệ sĩ chán đời, sống buông thả.
Rồi, tới đoạn này thì mê man vì suốt trong bộ phim, con HIV kia chẳng thể nào phô trương sức mạnh của nó trong việc gieo rắc bất hạnh cho người khác được. Bệnh HIV của cô gái cũng chỉ là một trong những căn bệnh bình thường như ung thư thôi. Đó là góc nhìn rất nhân văn của phim Nhật, họ không để nhân vật của mình chìm đắm trong ân hận, đau khổ, dằn vặt, họ xem HIV là chuyện bình thường, chỉ cần kỹ lưỡng trong quan hệ là được. Anh nghệ sĩ yêu cô gái hết lòng, chẳng quan tâm chuyện cô có HIV hay không. Cái đoạn anh từ Mỹ về gặp lại người yêu mà suốt 3 năm mình không thể quên, ôm chầm lấy cô để nghe cô khóc kể về việc vì vừa bị đuổi việc khi công ty biết cô đang mang HIV rất xúc động. Họ lại đến với nhau bất chấp H, rồi họ có con, vẫn cùng nhau đeo đuổi giấc mơ cho tới cuối cuộc đời ngắn ngủi của cô.
Highly recommend! Thời xưa phim Nhật mang màu sắc u ám, dark drama ghê nhưng quả là cách khai thác nhân vật, diễn xuất bằng ánh mắt, thắt nút gỡ nút hợp lý khiến người ta ám ảnh, day dứt rồi nhớ về phim mãi không thôi.
M đang tìm thể loại phim về tình mẹ con, cách dạy con từ thuở nhỏ chẳng hạn. Chị m mới sinh nên muốn xem rùi nói lại với chị.
Ai bít giúp m với.
^
Woman
Mother
Daisuki!!
v.v...
search GG: keyword site:japanest.com
phamthidung (22-07-2013)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks