Cái này mình mà x5 lên tặng cho mỗi ông 1 quyển được thì hay nhỉ. Quyển của ông nào trang trí theo màu của ông đó, phong cách khác nhau 1 chút, làm động lực thúc đẩy cả 5 người quá VN
Cái này mình mà x5 lên tặng cho mỗi ông 1 quyển được thì hay nhỉ. Quyển của ông nào trang trí theo màu của ông đó, phong cách khác nhau 1 chút, làm động lực thúc đẩy cả 5 người quá VN
@cicile: làm cơm lam đi. hay đó
@kao: em ghi ra phần nội dung của em rồi ss nhờ người dịch cho
@remi: ý của em hay đó. Nhwng mà đây là lấy cớ tặng cho nhà hàng nhà Aiba mà, không bít làm thế có lộ liễu quá ko nhỉ
Hai đứa lo món Cốm đc ko... nhá nhá nhá
Thấy có vẻ khó
Miền Trung: Đà Nẵng thì có mì Quảng,bánh tráng thịt heo,hải sản...Huế thì cơm hến,bánh bèo,bánh bột lọc,chè cung đình,bánh canh...Hội An thì cơm gà Hội An,cao lầu,bánh tráng đập,hến xúc bánh tráng jj đấy chưa ăn.
Mà dịch mấy cái này ra tiếng Nhật cũng khổ đây.
thay đổi nội dung bởi: shirogane, 17-07-2009 lúc 03:06 PM
s ơi! ngoài những món ở trên như fở,nem rán,em có thể làm món chè đc ko ạh!món ăn vặt của học sinh tụi mình ý!chứ cái topic fở cũ quá ồi,em ko có hứng lắm
tình hình mina ham hố thé nào rùicó gì lên list đi ss hina, mình hệ thống lại lun nà
Đã xin ý kiến chỉ đạo:
Sẽ làm thành 5 quyển theo 5 màu cho mí lão khỏi tranh giành
Nhw vậy mỗi quyển làm 5 món nha
Trang trí dựa theo tông màu của từng lão nha
Ai đăng ký món gì thì đăng ký lun ở nhà nào nhé
MIna nhớ căn lề trái là 30mm nha, để còn đóng tập đó
Ai đăng ký trước đc chọn làm cho anh iu của mình đó, đăng ký sau thì phải làm theo sắp xếp cho đủ đó nha, nhanh nhanh lên nào
@Kao: em ở nhà nào?
@shirogane: cao lầu đi, cơm hến đi, bánh HUế đi. Mún ăn cơm gà với bánh hoa hồng Hội An quá
chú ý: hình ảnh là chủ yếu, cần đầu tư, ghi chú là phụ... mí lão lười đọc lắm
Mới hồi chiều đi học,hỏi sensei thích ăn món j thì sensei bảo là bánh xèo,ở trung tâm mỗi lần có khách thì mấy sensei đều dẫn đi ăn bánh xèo.Mà hình như bánh xèo Đà Nẵng,bánh xèo Sài Gòn,bánh xèo Hội An khác nhau.Bánh xèo ở Đà Nẳng nhỏ hơn bánh ở Sài Gòn, không chấm nước mắn chấm vào nước sốt làm từ gan.
Nhắc mới nhớ,Hội An có bánh hoa hồng nữa.Mấy cái này để bữa nào đi Hội An ăn chơi rồi chụp hình cho đẹp.Tự làm ghê chết đi được.Để chụp cả mấy tấm đang ăn để minh họa nữashirogane: cao lầu đi, cơm hến đi, bánh HUế đi. Mún ăn cơm gà với bánh hoa hồng Hội An quá
Phải thêm cả đoạn này vào để nhấn mạnh mới được
Ngày nay cao lầu có ở Pháp, Anh, Úc hay Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn nhưng nhiều người ăn vào vẫn thấy như không phải. Thậm chí cao lầu được làm ở Hội An, gửi máy bay đến các nơi nhưng dường như ăn ở Hội An thì mới đúng điệu cao lầu.
thay đổi nội dung bởi: shirogane, 17-07-2009 lúc 10:40 PM
thế tôi đăng ký lâu rồi, thì tôi phụ trách làm cho chồng tôi chứ hả cô Hina
ờ, cô đương nhiên làm cho chồng cô. mà cô có bon chen viết lời giới thiệu, iu thương với cái mục lục cho quyển của chồng cô ko? (dụ dỗ tập 2 )
@shirogane: em chọn món gì cụ thể đi, để ss làm list nữa. Bánh xèo thì đã có kiểu miền Nam rùi, có khi chỉ làm 1 kiểu thôi (ss thích cái nc chấm từ gan xay ra đó lắm lắm ý, nhắc đến là thèm, hồi ở ĐN đi ăn, hỏi mà ng ta ko chỉ cách làm )
Mina chú ý: Deadline là 05/08 nha
iu nhà mình ghê, hăng hái tham gia, hun mí cái
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks