dek sợ nữa, chơi tới bến luôn.
muốn tìm người đi ăn trưa cùng mà khó ghê.
Mắt ơi, khỏi nhanh lên nha ;__;
Japanest bây giờ hiu quạnh quá nhỉ,cảm ơn japanest rất nhiều vì đã giúp mình tìm đến phim Nhật
Lạnh quớ ;_;
TRÁI TIM MÙA ĐÔNG (aka. Mùa đông không lạnh)
Cho vệt dài thời gian chạy trên má
Em tự trấn an sẽ chẳng sao đâu
Nhưng khi đêm về lại thấy tim đau
Em thổn thức trước mùa đông lạnh giá.
"Sẽ chẳng sao đâu mùa đông rồi sẽ qua
Trái tim sắt chẳng cần ai sưởi ấm
Bởi chẳng khi nào em nhớ ai sâu đậm
Gói trái tim bằng lá kẽm vô hình."
Đó là điều em vẫn hằng đinh ninh
Cho đến khi gặp anh chiều đông ấy
Đôi mắt buồn phảng phất tựa khói mây
Em chết lặng trong khoảng không trống rỗng.
Đôi mắt ấy tựa muôn vạn lửa hồng
Làm trái tim em tan chảy sắt đá
Em bỗng yêu mùa đông này đến lạ
Yêu cả người mang hơi ấm ngày qua...
#thoidungchiembaoteamFA
HH (13-10-2015), kei_itsumo (05-12-2015)
Sao mà chị kute vậy muốn làm thân với chị em phãi làm sao đây
- Why don't you tell me what you think about me?
- But I don't think about you.
aichacha học cả đời không biết thuộc nổi câu này không nữa Người ta nghĩ gì về mình, người ta đâu có nghĩ gì đâu trời ơi khổ ghê rảnh quá
thay đổi nội dung bởi: HH, 15-10-2015 lúc 12:23 PM
Momo-chan (15-10-2015)
^ Câu này ấn tượng nhất của Howard Roark
thay đổi nội dung bởi: Saiky, 15-10-2015 lúc 06:31 PM
HH (18-10-2015)
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks