Một người đàn ông Nhật bị cảnh sát bắt vì hành vi trộm cắp tượng cổ đã thú nhận rằng, ông ta đã lẻn vào các đền chùa ở Kyoto để “chôm” các bức tượng Phật quý giá về nhà cầu khấn cho... thiêng.



Đền Kenninji nổi tiếng ở cố đô Kyoto, Nhật Bản.



Cảnh sát đã phát hiện được 21 bức tượng Phật khi khám xét căn nhà của Itsuo Abe, người đàn ông bị bắt vì liên quan đến vụ trộm cắp pho tượng Phật bằng gỗ trong ngôi đền nổi tiếng Kenninji ở Kyoto.

“Tôi trộm tượng là từ lòng thành tâm của tôi. Tôi yêu những bức tượng Phật nên đã mang chúng về nhà để ngày ngày cầu nguyện” – một cảnh sát địa phương thuật lại lời của Abe. Người đàn ông còn "thành thật" cho biết nguồn gốc của bức tượng gỗ cao 70cm, được tạc từ thế kỷ thứ 17 – thuộc về ngôi đền Kenninji xây dựng từ năm 1202.

Trong căn phòng của Abe, cảnh sát phát hiện rất nhiều những bức tượng Phật, bên cạnh đó là hoa quả bày sẵn như chuối, táo để phục vụ việc thờ cúng.

Thời gian gần đây, nhiều đền chùa ở Kyoto đã bị mất khá nhiều tượng Phật. Báo chí Nhật cho biết, Itsuo Abe đã thừa nhận việc đánh cắp tượng ở nhiều đền chùa khác trong thành phố, chứ không riêng gì Kenninji.

Một nhà sư ở Kenninji bức xúc: “Chúng tôi có cảm giác như bị đánh cắp cả 400 năm lịch sử.” Hiện tại, nhà chức trách địa phương đã tăng cường an ninh để bảo vệ tài sản của nhà chùa với 30 chiếc camera giám sát cùng nhiều thiết bị hồng ngoại khác.

Theo VNN