>
Trang 3/3 đầuđầu 1 2 3
kết quả từ 21 tới 23 trên 23

Ðề tài: [Actor] 水嶋ヒロ - Mizushima Hiro

  1. #21
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 62003
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 6
    Thanks
    27
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Lần đầu coi anh Hiro đóng là trong Hana, và bây giờ là đến Zettai... Lần đầu coi cũng ấn tượng anh ấy lắm (dù anh quá "mong manh" nhưng lại rất thích, thích anh sau Toma thôi) nhưng đến Zettai thì "đổ" anh thật rồi. Thích cái hình tượng công tử phóng khoáng, tự do và nổi loạn của anh ghê gớm, đóng đạt khiếp. Mỗi lần anh cười nhìn thiệt điêu, đến là mất máu... Chịu hông nổi...

  2. #22
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 131842
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 12
    Thanks
    10
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Trong chàng quản gia của Mei chan anh đẹp và hấp dẫn bao nhiều
    đến HAna Kimi anh phá hoại hình tượng bấy nhiêu
    cơ mà anh vẫn đẹp đến lạ thường

  3. #23
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 44890
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 11
    Thanks
    233
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Đây là idol nam đầu tiên mà mình thực sự thích. về diễn xuất thì mình không còn gì để nói.quá xuất sắc. Hành trang những bộ phim mà anh ấy đóng cũng nhiều rồi nhưng mình chỉ ấn tượng về anh ấy trong một vài bộ phim mà mình đã từng xem thôi.
    _ Vai đâu tiên mà mình có dịp thấy Hiro chính là chàng quản gia của Mei-chan. Ngất trên cành quất. Lớn tuổi rồi mà vẫn chết vì những nhân vật nam chính đẹp trai và lãng mạn, . trái tim của chàng quản gia đôi lúc thật khó nắm bắt nhưng tình cảm và sự quan tâm đến Mei chưa bao giờ thay đổi. Đó là lúc mình thích Hiro.
    _chết cười vì anh Nanba trong HanaKimi (lần thứ 2 gặp lại Hiro trên màn ảnh). vừa nhố nhăng vừa gấu mèo. bạn gái thì nhiều như sao trên trời nhưng tất cả lại chỉ là bình phong để che dấu vết thương đau đớn của mối tình đầu. một nhân vật tưởng như hời hợt nhưng lại thật sâu sắc. mình rất thích những lúc anh ấy bị con trai ve vãn rồi bỏ chạy. cứ phải nói là bò lăn ra giường vì cười ấy.
    _còn đây là vai cuối cùng. mình quên tên bộ phim rồi nhưng trong phim anh ấy là giám đốc của một công ty chuyên về làm bánh và yêu cô nhân viên của mình,người đã mang lại cho anh ấy những cảm xúc ấm áp như ngày xưa ông nội của anh đã dành cho anh thông qua những chiếc bánh ngọt của mình. mình như bị giật điện khi Hiro ngồi xuống và ăn những chiếc bánh bị rơi do cô nhân viên kia làm. Thật sự đứng hình luôn ấy.
    trong phim là thế nhưng tính cách ngoài đời của Hiro còn khiến mình ngưỡng mộ hơn. Vợ anh ấy thật là hạnh phúc khi có một người chồng như thế. mình đã sock khi nghe tin vợ anh ấy bị bệnh rất nặng. Anh ấy dù biết tin dữ thế nhưng vẫn quyết định tiến tới và trở thành một người chồng có thể chăm sóc và bên ng yêu bất cứ lúc nào.Thời gian là ngắn ngủi nhưng sự hy sinh đó thật lớn lao. Khi đóng cùng trong Tokyo Dogs,Oguri Shun nói là "bất cứ khi nào tan cảnh quay,chúng tôi rủ đi uống thì anh ấy lại xin lỗi để về chăm sóc vợ" mình đã khóc.
    ước gì họ có thể ở bên nhau thật lâu. Chúc cho tình yêu của họ sẽ vượt qua tất cả.
    mình thật sự yêu Hiro...

Trang 3/3 đầuđầu 1 2 3

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 06-07-2014, 03:48 AM
  2. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 24-05-2010, 11:11 PM
  3. [11.01.2010] Vợ chồng Mizushima Hiro dọn về sống ở Osaka ?
    By Tiêu Dao Tử in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-01-2010, 05:03 PM
  4. ayaka ♥ Mizushima ?
    By Taisuke in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-11-2008, 09:30 PM
  5. hiro - Hero
    By IloveAyu in forum Yêu cầu
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 12-05-2006, 06:19 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •