Haruki Murakami, nhà văn được đông đảo bạn đọc thế giới biết đến với các tác phẩm “Rừng Na Uy”, “Biên niên ký chim vặn dây cót”… vừa được trao giải thưởng văn học Jerusalem, giải thưởng uy tín nhất của Israel dành cho các nhà văn nước ngoài.
Giải thưởng trị giá 10 nghìn USD được chính Tổng thống Israel Shimon Peres trao cho Haruki Murakami, trong lễ khai mạc hội chợ sách quốc tế ở Jerusalem. Haruki Murakami cho biết, trước khi đến Jerusalem, ông không khỏi e ngại vì tình hình bất ổn nơi đây. Nhưng sau đó, ông quyết định sẽ đến tận nơi, và nhìn tận mắt. Ông nói: “Giống như nhiều tiểu thuyết gia khác, đôi khi tôi muốn làm ngược lại những gì mọi người khuyên. Nhà văn thì không bao giờ nên tin vào những gì mình không được tận mắt chứng kiến”
Murakami là tiểu thuyết gia Nhật Bản được bạn đọc thế giới biết đến nhiều nhất qua “Biên niên ký chim vặn dây cót”, “Rừng Na Uy”, “Bộ ba Chuột”, “Lắng nghe gió hát”, “Pinball” và “Săn cừu hoang”… Ông cũng là nhà văn nước ngoài đầu tiên giành giải thưởng cao quý này của văn học Israel. Các tác phẩm của ông được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, trong đó có tiếng Do Thái, và được đông đảo bạn đọc Israel ưa thích. Ông cũng là tác giả Nhật Bản nổi tiếng nhất ở Israel.
Theo Nhân Dân
Bookmarks