mình thích cái bốt điện thoại,
cái cây mà chọt vào tv để lấy đồ với cái gương nhân đôi, có 2 cái này là làm giàu khó gì.
mình thích cái bốt điện thoại,
cái cây mà chọt vào tv để lấy đồ với cái gương nhân đôi, có 2 cái này là làm giàu khó gì.
cần cái cây thiên vị thôi . Lúc đó mình bá đạo rồi kekeke
con rối copy, xem tập về double Shizuka, mà thấy tội nghiệp, muốn giữ 1 em...
Cỗ máy thời gian là nhất, tha hồ du hí luôn, quá khứ cũng được mà tương lai cũng ukie luôn. Có nó khỏi phải tốn xiền đi du lịch, mà biết đâu còn kiếm tiền được ấy chứ.
mình thích nhất là cánh của thần kỳ,cái thứ 2 là chiếc mũ tàng hình,hý hý
Người thì thích cái này người thì thích cái kia sao không muốn có cái mỏ ước gì được nấy ấy?Còn mình thì thích nhất cái cái hộp tích trữ thời gian. Có nó mình có thể tích trữ những khoảng thời gian lãng phí và dùng nó vào những việc thực sự có ích
nếu được như thế thì mình sẽ chọn Đồng hồ ngưng đọng thời gian, cánh cửa thần kỳ, vòng xuyên thấu, mũ tàng hình, cỗ máy thời gian
mấy cái này kết hợp với nhau mà sử dụng là bá cháy bù chét, có cướp nhà băng cũng chả ma nào biết kakaka, lúc bấy h gần như ước gì được nấy ấy nhỉ
Hê hê, sao hông thấy bác nào ước có cái cây lấy đồ nhỉ ( cái cây mà có cái đầu dính dính đằng truoc ấy), thích gì trong tivi thì cứ a lê hấp, chọt vào , rút ra , đang xem JAV mà xài cái đó thì cứ phải gọi là...
mình thích nhất bánh mì giúp trí nhớ, mấy môn dài phải học thuộc lòng đỡ vất hơn nhiều ==
cũng thích chong chóng tre nữa, chiều tối 'đi dạo' loăng quăng rất mát :>
Thích tất cả luôn Nhưng nếu phải chọn một thì chắc mình sẽ chọn Cửa thần kì vậy
Fandom tuổi thơ ^^ *à không, đến bây giờ vẫn còn *
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks