Hình đã được úp phía trên nên mình chỉ xin tóm tắt nội dung bài viết
Tháng trước, Phim Nhật Bản " Nobody to watch over me" do Shida Mirai thủ vai đã tham dự liên hoan phim quốc tế Santa-Barbara lần 24. Vì lý do đó, Shida Mirai đã có mặt và cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Mặc dù rất lo lắng trước đó nhưng cố ấy đã nói 1 vài câu tiếng Anh 1 cách ấn tượng, Cô đã nhận rất nhiều lời khen từ ban tổ chức. Họ cho rằng cô có khả năng là 1 ứng cử viên cho Acedamy Award trong tương lai.
Santa Babara nằm ở bờ biển bang California ở Mỹ, Shida Mirai và đạo diễn Kimizuka đến chào mừng sự kiện vào ngày 30/1. Mặc trên mình bộ Kimono, Mirai giới thiệu bằng tiếng ANh khá lưu loát bản thân và " cảm ơn bạn đã đến và thưởng thức bộ phim"
Cho dù trước đó cô đã tham dự buổi lễ khác ra mắt bộ phim lần đầu tiên nhưng cô ấy đã khóc ngay trước khi bắt đầu nói bởi vì quá lo lắng. Đến buổi quay thật sự, Mirai đã quên mất từ và đã rớt nước mắt sau đó khi rời khỏi rạp
Mặc dù vậy, cô ấy đã làm tốt hơn lần này. Mirai nói: " tôi đã lo lắng gấp 100 lần so với buổi quay thật sự. Tiếng ANh của tôi ko tốt và tôi bị bao vây rất lớn trong lần đầu tiên. Bây giờ thì tôi đã giải vây và đang đói bụng"
Sau khi bộ phim được công chiếu, khán giả đã hỏi để bắt tay và xin chữ ký Mirai.
Tuyệt hơn hết, cô nhận được lời khen từ giám đốc liên hoan phim" Cô có thể diễn đạt được cảm xúc và cảm xúc cô ấy vượt xa phạm vi của tuổi 15" Los Angeles chỉ cách xa Santa Barbara 2 tiếng bằng xe . Đó là nơi Acedamy Award được tổ chức vào tháng 2. Tại liên hoan phim, họ đã có thể thấy được vào một ngày nào đó, cô ấy sẽ nắm giữ trong tay 1 giải Oscar." Mirai trong tương lai, cô là người có đủ tài năng để có được đề cử"
Bản thân shida mirai không nhằm mục đích thực sự cho một Oscar mà muốn dành hết khả năng vào công việc ngay trước mắt " Tôi ko thật sự wen thuộc các giải thưởng Acedamy Award. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức tại Nhật Bản"
Nguồn:Sports Hochi
Bookmarks