Trái tim của William, hoàng tử Xứ Wales nước Anh, đã có chủ. Đó là Kate Middleton, một cô gái dân dã. Thông minh, xinh đẹp và chung thủy, Kate đã hớp hồn vị vua tương lai thứ 42. Cả nước Anh đang trông chờ một đám cưới hoành tráng mặc dù hai người đã từng nói lời chia tay hồi năm ngoái
“Liệu có người con gái nào muốn đi chơi với tôi không?”. Ngày chuẩn bị lễ sinh nhật thứ 21 của mình, hoàng tử William – con trai trưởng của thái tử Charles và cố công nương Diana – thố lộ tâm tình với một người bạn gái như vậy. Ý hoàng tử muốn nói bất cứ cô gái nào có đầu óc bình thường cũng đều e sợ đời tư mình bị soi mói nếu quan hệ mật thiết với hoàng tử.

Kate Middleton, năm nay 26 tuổi, xuất thân một gia đình dân dã, cũng đã nhiều lần tự hỏi như thế khi dám nói tiếng yêu hoàng tử William, cách đây 5 năm. Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống của cô hoàn toàn bị xáo trộn. Lúc nào, ngày như đêm, cũng có một nhóm paparazzi – những tay chụp ảnh lén vô cảm – bám theo cô để kiếm một tấm ảnh xì-căng-đan. Thậm chí gia đình cô bị chế giễu trên các tờ báo lá cải. Mặc dầu vậy, Kate đã chứng tỏ bản lĩnh của mình, vượt qua tất cả những phiền phức đó và hơn thế nữa làm cho hoàng tử William hiểu rằng nàng chính là người không thể thiếu trong cuộc đời hoàng tử. Kate là một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Khi một người bạn nói với cô rằng được đi chơi với hoàng tử quả là Kate quá may mắn, Kate đáp trả ngay: “Phải nói anh ta là người may mắn được đi với tôi”.

Thử thách

Kate Middleton là con gái của một phi công và một tiếp viên hàng không Anh. Cả hai bỏ hãng hàng không để tạo lập một cửa hàng bán hàng trẻ em. Thời còn đi học trường chuyên Marlborough, cũng giống như bao cô gái khác, Kate thường hay mơ mộng về hoàng tử William. Trong khi các cô gái đồng lứa sưu tập ảnh diễn viên, ngôi sao ca nhạc hay cầu thủ bóng đá thì Kate dán trong phòng mình một tấm ảnh lớn duy nhất của William.

Tháng 10-2001, Kate vào Trường Đại học St Andrew, ở chung một ký túc xá với hoàng tử William. Học kỳ một năm 2002, Kate nằm trong nhóm bạn của hoàng tử nhưng lại chơi thân với sinh viên Rupert Finch.

Đến cuối năm thứ nhất, Kate và hai nữ sinh khác được chọn ở chung một nhà với hoàng tử trong thành phố. Cho đến lúc đó, theo nhật báo The Telegraph, chỉ có hai người mới biết tình bạn của họ chuyển sang tình yêu như thế nào.

Tháng 6-2003, William tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 21 của mình, hoàng tử tuyên bố: “Tôi không có bạn gái riêng. Chỉ có những cô gái khùng điên mới theo đuổi tôi”. Hai năm đại học sau đó, “bộ tứ” vẫn ở chung một nhà gần Trường St Andrew. Họ đi chơi tập thể nhưng Kate và William chưa bao giờ “tay trong tay”. Lúc đó, Clarence House (tư dinh chính thức của hoàng tử) và báo chí thỏa thuận ngầm để yên cho họ.

Là người thừa kế ngôi vua, hoàng tử William phải đi nghĩa vụ quân sự sau khi tốt nghiệp đại học. Mặc dù có bằng cấp, có mối quan hệ khá rộng rãi và thông minh, Kate vẫn không thể có một sự nghiệp vẻ vang. Từ tháng 11-2006, Kate đi làm cho cửa hiệu bán hàng thời trang Jigsaw 4 ngày/tuần.

Cho đến thời điểm này, mối quan hệ khăng khít của Kate với Willliam đã được công khai. Thử thách đối với Kate thật lớn. Thử thách thứ nhất là đối phó với các paparazzi. Hằng ngày lái chiếc xe Golf từ nhà ở Chelsea đến văn phòng Jigsaw ở Tây Nam London, Kate kéo theo một nhóm paparazzi. Tại nhà cô lúc nào cũng có những phó nhòm phiền phức này rình rập. Để giúp người yêu, William trở thành chuyên gia về luật pháp bảo vệ đời tư của Kate và bản thân hoàng tử. Rất nhiều lần, họ phải nhờ ông Gerrard Tyrrel, phó giám đốc văn phòng luật sư Harbottle &Lewis, kiện cáo các tay paparazzi đeo bám họ như sam.

Thử thách thứ hai là chuyện hoàng tử đi lính. Một người bạn của Kate kể lại: “Khi con trai đi nghĩa vụ, họ trở thành ích kỷ một cách kỳ lạ, miệng luôn luôn thề thốt sẽ sống độc thân suốt đời”. Kate rất đau khổ về chuyện đó. Cụ thể, William ít đến thăm Kate. Rồi những tấm ảnh chụp William ôm eo ếch những cô gái trẻ 17-18 tuổi trong các hộp đêm. Về phần hoàng tử, thỉnh thoảng anh chàng than phiền bị Kate đeo bám như sam.

Không thể nói lời chia lìa

Thế là họ nói lời chia tay. Thậm chí hoàng tử còn bật đèn xanh cho các cố vấn của hoàng gia xác nhận tin dữ đó trên tờ The Sun ngày 14-4-2007. Tuy nhiên, chỉ được vài ngày hoàng tử cảm thấy hối tiếc. Chính chàng đã chủ động gọi điện thoại cho nàng trước. Thế rồi, họ lại gặp nhau như những “người bạn”. Ngày 1-7-2007, người ta lại bắt gặp Kate và William tay trong tay tại buổi hòa nhạc từ thiện tưởng niệm cố công nương Diana. Kate không ngồi gần William nhưng sự cách biệt này không lừa dối được ai. Đêm hôm ấy, theo tờ The Telegraph, họ đã qua đêm với nhau.

Giải mã

Geordie Greig, chủ biên tạp chí Tatler giải mã hiện tượng gương vỡ lại lành giữa Kate Middleton và hoàng tử William: “Theo tôi khi một người đàn ông nói chia tay với người yêu rồi sau đó lại làm lành, có hai cách giải thích. Thứ nhất, do yếu hèn. Anh ta trở lại với người yêu cũ vì nó dễ hơn đi tìm người yêu mới. Thứ hai, do anh ta nhận thức được rằng nàng chính là người đàn bà trong đời không thể để mất đi. Hoàng tử William không phải là người yếu hèn vì vậy, cách giải thích thứ hai là hợp lý nhất”.
Ngay các hãng cá cược cũng đồng ý với Greig. Rupert Adams, người phát ngôn của hãng cá cược William Hill danh tiếng, nhận xét: “Theo chúng tôi, vấn đề không phải là liệu họ có tổ chức lễ đính hôn hay không mà là chừng nào?”.

Bởi vậy, bây giờ hãng chỉ nhận tiền cá cược về các chi tiết của sự kiện trọng đại này như ngày tuyên bố lễ đính hôn, nơi tổ chức đám cưới hoặc nữ hoàng sẽ đội nón màu gì khi dự lễ cưới.

Hãng sành sứ Woolworth cũng đã chuẩn bị sẵn 100.000 dĩa sứ kỷ niệm mừng lễ cưới hoàng tử William và Kate để tung ra thị trường trong vòng 48 giờ sau khi hoàng gia tuyên bố chính thức lễ cưới của đôi trẻ.


VĂN ANH