Còn 1 kiểu nữa : học theo sở thích, "cưỡi ngựa xem hoa" nên .... học cả đời
Còn 1 kiểu nữa : học theo sở thích, "cưỡi ngựa xem hoa" nên .... học cả đời
Eugene_w-inds (13-07-2012)
he he, tui vừa học xong 2 quyển mina no nihongo. Nhưng vất cái là tai hơi kém nhạy cảm nên nghe tiếng Nhật không tốt lắm, lại còn kanji nữa chứ, học trước quên sau--> chán.
Nếu thi 3kyu mà nhiều kanji chắc đứt, còn 会話、読解、với 作文tui chơi được hết, có khi học thêm năm nữa cố thi 2kyu luôn.
thấy mọi người xôm tụ quá nên tham gia cho vui...^^...tui k có học Đông Du nhưng cũng lớp đặc biệt...5h/ngày, 5ngày/ tuần (sáng chiều)...k đến nỗi ăn ngủ Nhật ngữ...đc cái nghỉ Tết, lễ cũng hơi nhiều...cũng có nghỉ hè đc 1 tháng nữa...bắt đầu học tháng 9 năm ngoái k kịp nộp hồ sơ thi 3kyu nên bỏ qua...tháng 12 năm nay thi 2kyu luôn...chưa j đã nghe các senpai đi trước hù lắm rồi nên cũng đang cố thôi...tháng 8 nộp hồ sơ muh run run...nhìn ngữ pháp muốn ngất xĩu luôn....
Học cả đời
Trời bà phiên dịch làm cho nghiệp đoàn tớ đây nè ngày trước đi du học bà cố liếm đc cái Ikkyu để đc học bổng 6 tháng thôi đóa nhưng mà khi nhìn lại chả hiểu gì học thế chỉ thi lấy bằng thôi ko có gốc sau phải học lại mà
hay đấy học lấy bằng trước đã . kiến thức cứ bồi dưỡng dần dần .hehe tôi học có 3 tháng cũng thi được atarashii N4 rồi.cố 3 tháng nữa kiếm N3.hehe
Mình học 5 tháng lấy N2 rùi nè. mình đang ở bên nhật, nhưng ko có chuyện cả ngày ngồi học sáng đến trường đâu, ngày đi học trưa làm thêm 7, hoặc 8 tiếng. Bí quyết chịu khó ngồi cày, dù thế nào cũng phải đỗ đấy là mục tiêu. Chúc các bạn thành công.
từ 3kyu->2kyu mất tận 5 tháng, quá bình thường bạn à
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks